1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đọc thấy hay quá..Giống mình thật Cầm cốc cafê và nhìn thiên hạ...ấm áp bên nhau ,sướng thật!
    Yesterday Has Been And Gone.......
    Được DiepLeaf sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 31/12/2003
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , trước kia cũng có 1 ku hay ngồi một mình giống mình , hôm nay thấy dẫn theo 1 cô bé lên , gọi lại hỏi thăm thì không phải em họ nữa mà là " bạn gái tôi đấy " . Thôi xong , hết fim . Còn lại mỗi mình
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , trước kia cũng có 1 ku hay ngồi một mình giống mình , hôm nay thấy dẫn theo 1 cô bé lên , gọi lại hỏi thăm thì không phải em họ nữa mà là " bạn gái tôi đấy " . Thôi xong , hết fim . Còn lại mỗi mình
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một mình thì có sao đâu,một mình nhiều quá thì gọi bạn, ko thì kiếm 1 "cô em họ" như ku kia
    Thỉnh thoảng mới cà phê một mình,đấy là những lúc không thể vui nổi và không muốn nói chuyện với ai..
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  5. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một mình thì có sao đâu,một mình nhiều quá thì gọi bạn, ko thì kiếm 1 "cô em họ" như ku kia
    Thỉnh thoảng mới cà phê một mình,đấy là những lúc không thể vui nổi và không muốn nói chuyện với ai..
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình hay nhiều mình thì đều có cái thú của nó cả.
    nhiều mình thì có mấy đứa ngồi đấu láo với nhau cũng vui.
    còn 1 mình thì ngôi suy tư và soi gái (nhớ chọn chỗ nào có nhiều gái đi wa nhé ). hôm nào mà soi được toàn gái đẹp thì sướng phải biết..
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình hay nhiều mình thì đều có cái thú của nó cả.
    nhiều mình thì có mấy đứa ngồi đấu láo với nhau cũng vui.
    còn 1 mình thì ngôi suy tư và soi gái (nhớ chọn chỗ nào có nhiều gái đi wa nhé ). hôm nào mà soi được toàn gái đẹp thì sướng phải biết..
  8. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nào cafe! - nhào vào hội
    Tôi thích cafe - điều này không cần nói nữa.
    Tôi thích cafe không đường - Không cần giải thích.
    Tôi thích ngồi một mình - không cần đặt câu hỏi.
    Tôi đang ngồi ở SG, có vẻ khó rồi nghe.
    Ở đây cái gì cũng ngòn ngọt, bảo thích cafe không đường - không mấy ai tin.
    Ở đây ồn ào quá, khó mà kiếm được chỗ nào đủ yên tĩnh như thời gian ở HN.
    Tại sao tôi vẫn thích cafe không đường và ngồi một mình?
    Tôi không tự giải thích được...
    Không phải tôi ưa sự độc thân hay lập dị, không phải tôi không có bạn hay tiếc tiền, không phải tôi không có việc làm hay ưa lơ đãng... Không, hoàn toàn không phải thế.
    Hội cafe độc thân muôn năm...
    S S S - nake.....
  9. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nào cafe! - nhào vào hội
    Tôi thích cafe - điều này không cần nói nữa.
    Tôi thích cafe không đường - Không cần giải thích.
    Tôi thích ngồi một mình - không cần đặt câu hỏi.
    Tôi đang ngồi ở SG, có vẻ khó rồi nghe.
    Ở đây cái gì cũng ngòn ngọt, bảo thích cafe không đường - không mấy ai tin.
    Ở đây ồn ào quá, khó mà kiếm được chỗ nào đủ yên tĩnh như thời gian ở HN.
    Tại sao tôi vẫn thích cafe không đường và ngồi một mình?
    Tôi không tự giải thích được...
    Không phải tôi ưa sự độc thân hay lập dị, không phải tôi không có bạn hay tiếc tiền, không phải tôi không có việc làm hay ưa lơ đãng... Không, hoàn toàn không phải thế.
    Hội cafe độc thân muôn năm...
    S S S - nake.....
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì chuyện đi 1 mình nó là chuyện thường ngày ở huyện , như chuyện cơm ăn ba bữa ( có thể là 2) và quần áo mặc cả ngày . Nó vừa là sự ưa thích vừa là một thói quen không bỏ được nữa . Tôi chỉ uống không đường vào buổi sáng thôi , cũng chẳng hẳn vì một lý do gì
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này