1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongtm

    duongtm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bull****, uống coffee một mình thì cứ đi mà uống lại còn hội hè làm gì, đã lập hội rồi thì tức là không thích uống một mình
    -DuongTM-
  2. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác này nóng tính thế , làm cái cho hạ hoả cái nào
    nói bác nghe nhé, uống cafe 1 mình là 1 cái thú, nhưng mà bác thử tưởng tượng xem, vài chục, 1 trăm năm nữa khi mà tất cả chúng ta đều nhận được 2 mét vuông cả rồi thì ai sẽ cafe 1 mình đây ???
    cho nên, kiu gọi off line trong hội cafe solo là vì tương lai con em chúng ta, vì 1 thế hệ cafe solo của của thế kỷ 21, 22 và vài chục thế kỷ tiếp
    việc off line của thế hệ P chúng ta là tiền đề cho thế hệ cafe solo F1, F2, F3,...... Fn .
    => bác nào thích off thì nhanh lên hộ tý, thứ 2 ngày 12 là tớ vào SG mất zồi, nhanh nhanh lên nhá,
  3. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác này nóng tính thế , làm cái cho hạ hoả cái nào
    nói bác nghe nhé, uống cafe 1 mình là 1 cái thú, nhưng mà bác thử tưởng tượng xem, vài chục, 1 trăm năm nữa khi mà tất cả chúng ta đều nhận được 2 mét vuông cả rồi thì ai sẽ cafe 1 mình đây ???
    cho nên, kiu gọi off line trong hội cafe solo là vì tương lai con em chúng ta, vì 1 thế hệ cafe solo của của thế kỷ 21, 22 và vài chục thế kỷ tiếp
    việc off line của thế hệ P chúng ta là tiền đề cho thế hệ cafe solo F1, F2, F3,...... Fn .
    => bác nào thích off thì nhanh lên hộ tý, thứ 2 ngày 12 là tớ vào SG mất zồi, nhanh nhanh lên nhá,
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngốc đọc hết từ đầu đã nhé ku
    Các bác thích off nhể , cái quán mà em hay ngồi nó bé tý , mỗi gian chỉ có 5 bàn thôi . Nhưng mà ý tưởng của các bác cũng hay đấy , thế này nhé , bác nào biết chỗ nào nó rộng rộng , anh em mình đến chiếm mỗi người 1 bàn vểnh râu lên cho chủ quán nó choáng
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngốc đọc hết từ đầu đã nhé ku
    Các bác thích off nhể , cái quán mà em hay ngồi nó bé tý , mỗi gian chỉ có 5 bàn thôi . Nhưng mà ý tưởng của các bác cũng hay đấy , thế này nhé , bác nào biết chỗ nào nó rộng rộng , anh em mình đến chiếm mỗi người 1 bàn vểnh râu lên cho chủ quán nó choáng
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi sắp Tết rồi bận bỏ đời, để ra tết đi anh ơiiiiiiiiiii
    bây zờ ai thích uống rượu trong quả dừa vào dịp tết không? liên lạc với em nhá, hí hí......

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi sắp Tết rồi bận bỏ đời, để ra tết đi anh ơiiiiiiiiiii
    bây zờ ai thích uống rượu trong quả dừa vào dịp tết không? liên lạc với em nhá, hí hí......

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn cần một khoản không để suy nghỉ, ban cần một người tro chuyện, bạn cô đơn. Bạn sẽ làm gì? Minh hay den Trung nguyen 603 trần hưng đạo. Ở đó mình có một kjhông gian riêng, một khoảng để tư do suy nghi, hay có thể trò chuyện với các anh chị ở đó.
    Một khoảng không cần cho cuộc sống, li cà fê, một khúc nhạc quen thuộc, luôn cho ta một cảm giác nhẹn nhàng hơn, thanh than hơn,. sau một ngày bon chen lo đủ thứ chuệynt rên dới
    Giua bien doi toi la con sua nho
    Song phu du theo con nuoc thuy trieu
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn cần một khoản không để suy nghỉ, ban cần một người tro chuyện, bạn cô đơn. Bạn sẽ làm gì? Minh hay den Trung nguyen 603 trần hưng đạo. Ở đó mình có một kjhông gian riêng, một khoảng để tư do suy nghi, hay có thể trò chuyện với các anh chị ở đó.
    Một khoảng không cần cho cuộc sống, li cà fê, một khúc nhạc quen thuộc, luôn cho ta một cảm giác nhẹn nhàng hơn, thanh than hơn,. sau một ngày bon chen lo đủ thứ chuệynt rên dới
    Giua bien doi toi la con sua nho
    Song phu du theo con nuoc thuy trieu
  10. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    từ hôm ra Hn tới giờ, rảnh rỗi thì thuờng hay lên paris_deli 13 nhà thờ làm 1 ly latte (em ko uống được đen ) . cafe thì cũng thường,. gái gú thì cũng hẻo, được cái nó mở nhạc pháp nghe hay léo tả được , bác nào thích hẹn cái add off line với TTVNers HN cái nào

Chia sẻ trang này