1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_minh_hai_new

    pham_minh_hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    anh em cho tôi tham gia với nhé , tui rất khoái bộ môn thể thao này đấy
  2. hongtutoan

    hongtutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thường xuyên uống cafe 1 mình.
    Theo các bạn uống 1 mình ở đâu thì thích nhất?
  3. hongtutoan

    hongtutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thường xuyên uống cafe 1 mình.
    Theo các bạn uống 1 mình ở đâu thì thích nhất?
  4. sir_max

    sir_max Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào gặp mặt nhau,rồi mỗi người lại tản ra,kêu cà fê cho mình...rồi tự trả tiền....Cũng hay đấy
  5. sir_max

    sir_max Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào gặp mặt nhau,rồi mỗi người lại tản ra,kêu cà fê cho mình...rồi tự trả tiền....Cũng hay đấy
  6. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi biết nhâm nhi li cafe đến giờ cũng lắm lúc tớ thích ngồi 1 mình.Bây giờ cho dù có bạn rồi nhưng thi thoảng nếu thoát được thì tớ cũng vẫn chỉ khoái ngồi một mình.Bạn bè thường hay trách và nói tớ nhiều lắm ,bọn nó bảo con gái mà chuyên gia ngồi cafe 1 mình thì chả có gì hay ho cả.Tớ thì lại không thấy như thế vì chả có gì sai cả trong việc đi 1 mình hay không đi,đó chẳng qua cũng là một thói quen và nó không làm ảnh hưởng đến ai là được rồi,phải không?
    Tớ chỉ có một quán ruột thôi á.Có ai như tớ không nhỉ,lâu lâu lại nhảy lên quán,ngồi thu lu một cục trong xó tối và gục đầu xuống gối để nghe nhạc và có khi chỉ để suy ngẫm.trong cái không gian dặc quánh mùi khói thuốc đến cay xè chảy nước mắt và tiếng nhạc ầm ào như tống từng cú đấm trời giáng vào màng nhĩ,thế mà tớ vẫn chỉ thích vào đó ngồi.Bây giờ thì chả mấy khi được ngồi một mình vì bạn bè của tớ ngồi trên đó quá đông,không lên thì nhớ quán chịu không nổi nhưng lên đấy mà không ngồi chung thì lại bị nói là thế này thế kia............Túm lại là khi nào thích riêng tư thì tớ phải ăn mặc khác đi một tí ,lên trễ một tí và bạn bè có đi ngang qua thì cũng chả có đứa nào nhận ra được(má ơi,thường ngày toàn phủi bụi nên lâu lâu điệu một chút là đố ai nhìn cho ra )...............hì hì,xon xen vào vài câu mong mọi người đừng cười tớ nhá.
  7. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi biết nhâm nhi li cafe đến giờ cũng lắm lúc tớ thích ngồi 1 mình.Bây giờ cho dù có bạn rồi nhưng thi thoảng nếu thoát được thì tớ cũng vẫn chỉ khoái ngồi một mình.Bạn bè thường hay trách và nói tớ nhiều lắm ,bọn nó bảo con gái mà chuyên gia ngồi cafe 1 mình thì chả có gì hay ho cả.Tớ thì lại không thấy như thế vì chả có gì sai cả trong việc đi 1 mình hay không đi,đó chẳng qua cũng là một thói quen và nó không làm ảnh hưởng đến ai là được rồi,phải không?
    Tớ chỉ có một quán ruột thôi á.Có ai như tớ không nhỉ,lâu lâu lại nhảy lên quán,ngồi thu lu một cục trong xó tối và gục đầu xuống gối để nghe nhạc và có khi chỉ để suy ngẫm.trong cái không gian dặc quánh mùi khói thuốc đến cay xè chảy nước mắt và tiếng nhạc ầm ào như tống từng cú đấm trời giáng vào màng nhĩ,thế mà tớ vẫn chỉ thích vào đó ngồi.Bây giờ thì chả mấy khi được ngồi một mình vì bạn bè của tớ ngồi trên đó quá đông,không lên thì nhớ quán chịu không nổi nhưng lên đấy mà không ngồi chung thì lại bị nói là thế này thế kia............Túm lại là khi nào thích riêng tư thì tớ phải ăn mặc khác đi một tí ,lên trễ một tí và bạn bè có đi ngang qua thì cũng chả có đứa nào nhận ra được(má ơi,thường ngày toàn phủi bụi nên lâu lâu điệu một chút là đố ai nhìn cho ra )...............hì hì,xon xen vào vài câu mong mọi người đừng cười tớ nhá.
  8. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lập hội cà fê 1 mình chỉ là hội thôi,chứ k0 thể đi chơi cùng nhau được,tất cả mọi người có thể nói về cảm giác"cà fê 1 mình" của bản thân.Đi với nhau,đâu còn thú vui nữa.
  9. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lập hội cà fê 1 mình chỉ là hội thôi,chứ k0 thể đi chơi cùng nhau được,tất cả mọi người có thể nói về cảm giác"cà fê 1 mình" của bản thân.Đi với nhau,đâu còn thú vui nữa.
  10. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cà Fê 1 mình,thi fải ngồi ở nơi có Sông Hồ or chỗ nào cao thiệt là cao đó.0k?

Chia sẻ trang này