1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cà Fê 1 mình,thi fải ngồi ở nơi có Sông Hồ or chỗ nào cao thiệt là cao đó.0k?
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Xin chào
    Trước tiên xin cảm ơn gio_mua_dong_bac đã vào làm sống dậy cái topic một mình mà tớ tưởng nó đã chết từ lâu lắm rồi
    Cho đến bây giờ thì cafê một mình vẫn là một thú vui trái ngược của tôi , lâu lắm rồi tôi hay ngồi ở 1 quán nhỏ trên phố vắng , tầm 7h tối vì giờ đó mọi người hay ở nhà ăn cơm nên quán vắng , nghe nhạc , nhìn đường, hì
    Tự dưng có người nhắc topic của mình đội mồ sống dậy , vui quá , đi cafê 1 mình thôi , 6h45 roài
    Chúc tất cả những người thích cafê 1 mình như tớ vui vẻ và nếu có thể , cứ giữ lại 1 khoảng lặng cho riêng mình ( như tớ )
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Xin chào
    Trước tiên xin cảm ơn gio_mua_dong_bac đã vào làm sống dậy cái topic một mình mà tớ tưởng nó đã chết từ lâu lắm rồi
    Cho đến bây giờ thì cafê một mình vẫn là một thú vui trái ngược của tôi , lâu lắm rồi tôi hay ngồi ở 1 quán nhỏ trên phố vắng , tầm 7h tối vì giờ đó mọi người hay ở nhà ăn cơm nên quán vắng , nghe nhạc , nhìn đường, hì
    Tự dưng có người nhắc topic của mình đội mồ sống dậy , vui quá , đi cafê 1 mình thôi , 6h45 roài
    Chúc tất cả những người thích cafê 1 mình như tớ vui vẻ và nếu có thể , cứ giữ lại 1 khoảng lặng cho riêng mình ( như tớ )
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em với anh có gì mà khách sáo quá...
    Ông anh còn nợ em cái gì ý nhỉ???Bao giờ mới được 1 lời mời đây?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em với anh có gì mà khách sáo quá...
    Ông anh còn nợ em cái gì ý nhỉ???Bao giờ mới được 1 lời mời đây?
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hi ... có you nào biết quán `Đinh` không ....
    Lúc buồn làm một cốc sữa đậu nành ,một đĩa hạt dưa thì hết ngay
    .....Lại còn được nghe rock miễn phí nữa chứ ,tuyệt không
    Yên tâm đi giá cực kì hữu nghị .... rất phù hợp đối với những người lúc buồn thường ngại bao người khác !!
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hi ... có you nào biết quán `Đinh` không ....
    Lúc buồn làm một cốc sữa đậu nành ,một đĩa hạt dưa thì hết ngay
    .....Lại còn được nghe rock miễn phí nữa chứ ,tuyệt không
    Yên tâm đi giá cực kì hữu nghị .... rất phù hợp đối với những người lúc buồn thường ngại bao người khác !!
  8. hongtutoan

    hongtutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cho minh mot dia chi di?
    Được hongtutoan sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 09/06/2004
  9. hongtutoan

    hongtutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cho minh mot dia chi di?
    Được hongtutoan sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 09/06/2004
  10. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lên đây gặp người wen ..ah mà quán Đinh thì thiếu gì dân lên đây nhỉ..Mà quán Đinh nào bật Rock..lên suốt cóthấy đâu.....chỉ thấy nhặng vo ve thôi..biết là ai ko..
    Đùa tý cái quán này chẳng hiểu sao cũng là quán ruột của mình chỉ khi lên đó mới ngồi được 1 mình chứ vào các chỗ khác thấy vô duyên sao ý...ngồi đó cũng được 5/6 năm rồi..nhiều khi chán quá cũng theo thói quen mà lên ngồi..Ngồi nhiều chỗ khác thấy đúng là Đinh giờ đồ uống chán quá..Nhưng lên đo scó phải để uống đâu..ngồi 1 mình hút thuốc cũng thú vị nhỉ..chẳng biết nhiều Nhân nhưng nhìn nhiều thì nhẵ n hết cả mặt rồi......

Chia sẻ trang này