1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongtutoan

    hongtutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    Với giái ở đó... thay vì ở trên tầng 33, tui ngồi tâng trệt; thay vì uống 1 ly cf tui có thể u thoải mái 1 tuần. hihihihihhĩin. Xin lỗi nhé mình thích u cf ngon hơn ngoi chõ đẹp u cf. hihiiiihihii
  2. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    huyentrang ko ăn ảnh mấy nhỉ, ở ngoài xinh hơn thế này nhiều
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
      Topic dc up. Dám vô đây, vì chả ai gọi mình là chị nước cam nữa, bây h người ta cũng gọi em là " chị nâu béo " [​IMG] Mà lại thỉnh thoảng long dong cafe một mình! Chết thật.
    Nâu béo thơm ghê [​IMG]
     
     
          Hoa tươi
    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 04/10/2005
  4. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì thích hơn là được ngồi ngắm lá rơi, uống cà phê , 1 mình, thấy gió , thấy nắng, thấy lòng mình nhẹ tênh.
    Dẹp đi lo toan muộn phiền, dẹp đi những hội hè đình đám.
    Những thứ vu vơ, tẻ nhạt,
    Rồi một ngày sớm kia , sẽ trở thành chính mình
    Phải không?
    Đây là những dòng mà ko biết tươi tươi có đọc được ko ?
    Dù sao , với t , m là một hình mẫu
  6. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại có cả hội uống cafe một mình chứ, tớ cũng hay uống cafe một mình đó như là một điều giản dị và tự nhiên như nó vẫn thế.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói là cafe nhưng thật ra mình k uống được cafe nên suốt ngày chỉ có nước chanh tươi đá hoặc sữa chua đánh đá 1 mình. Dạo này lại đang thất nghiệp nên càng cám cảnh. Suốt ngày "cafe" 1 mình. Oải thế cơ chứ. Nhưng cũng có cái hay của nó. Giá như có ai đó cafe cùng nhưng với 1 điều kiện là cả 2 cùng im lặng, như thế có phải là vừa 1 mình mà vừa đỡ cô đơn k? hi hi....
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh or chị Mod set lại hộ em cái tiêu đề Topic thành:
    " Tâm sự cafe 1 mình " ( theo yêu cầu của các anh em đi trước - vì lí do đã 1 mình thì không cần lập thành hội )
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chiều nay mới mò mẫm cafe, cốc cafe thì vẫn vậy, ngậy ngậy sữa, hớp từng thìa, buồn
    Chim non
  10. typn8x

    typn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội buồn, ngồi nhâm nhi từng giọt cafe trong cái quán nhỏ. Tiếng nhạc buồn giống như tâm trạng của người ngồi cafe một mình, nỗi cô đơn cứ xâm chiếm nỗi lòng. Có những lúc định rút điện thoại ra bấm số để rủ mấy thằng bạn đến chuyện phiếm nhưng rồi lại thôi. Cuộc đời là vậy thôi, có lúc đông vui cũng có lúc một mình. Phải có những lúc như thế này mình mới thấy quý những thời gian vui vẻ bên gia đình bạn bè. Hỡi những ai đã, đang, và sẽ cafe một mình hãy trân trọng phút giây này để suy ngẫm, để cho mình một phút lặng để suy xét sự đời.

Chia sẻ trang này