1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thật sự uống cà phê có bạn mới vui ... nhiều lúc không có bạn ở nhà tự pha cà phê uống 1 mình vậy, ko phải ra quán, tiếc kiệm cũng được 1 khoảng để cuối tháng đi Shopping
    Khi trẻ thì thích ngồi quán cà phê 1 mình nhất ..... lý do đơn giản là Khoái ngắm gái đẹp ... ngắm hoài cũng chán, chuyển qua ngắm couple xinh .... riết ... ở nhà
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một Topic đầy kỉ niệm...
  3. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khoái j mà khoái,ngồi uong 1 mình nghĩ lan man thì tuyệt cú chó chứ ngắm gái hay ngắm zai 1 mình thì buồn thấy mồ.Phải có ngừoi nọ nguoi kia bình luạn thì mới phê chứ nị,thêm tí ra vị vào có phải hơn không
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    HI TÔI CŨNG KHOÁI UỐNG CAFE LAM'' NHƯNG CHA BAO GIỜ ĐI 2 MÌNH CẢ BỞI NHỎ BẠN NÓ KO BIẾT CAFE LA CÁI CHẤT GÌ MÀ LÀM CHO NHƯNG GÃ ĐÀN ÔNG ĐỘC THÂN NHƯ CHÚNG TA CO THỂ NGỒI NHÂM NHI CẢ BUỔI CHIỀU MÀ QUÊN ĐI MỌI SƯ ĐỜI ĐẾN VẬY HIC
    XA VN CŨNG CÓ CÁI KHỔ CỦA NÓ NHƯNG MỖI KHI RẢNH RỖI CUỐI TUẦN LÀ TỚ LAI CHUI VÔ MỘT QUÁN CAFE VN CHÍNH HIỆU ĐỂ THƯƠNG THỨC HƯƠNG VI QUÊ NHÀ QUA LY CAFE, NGỒI NHÂM NHI LY CAFE VÀ NGẮM DÒNG NGƯỜI QUA TUY KO CÓ ĐƯỢC CÁI KO KHÍ ỒN Ã HỐI HẢ NHƯ Ở HN NHƯNG DÙ SAO VẪN CO MỘT CẢM GIÁC FÊ MÀ CHỈ CÓ CAFE VIET MỚI CÓ HIHIHI GIỜ CŨNG SẮP CÓ NGƯỜI ĐI UỐNG CAFE CÙNG MÌNH RỒI CO BÉ BẠN SAU MẤY THÁNG VỀ VN TU LUYỆN THẾ NÀO GIỜ CHAT QUA BẢO HÔM NÀO QUA TÔI MUA CAFE CHO ÔNG UỐNG THOẢI MÁI KHỎI ĐI QUÁN
    NHƯNG CÁI TÍNH TỚ NÓ KHOÁI LANG THANG RỒI SỬA LÀM SAO ĐC HIX HIX TỘI GÌ PHẢI LÀM MẤT CÁI THÚ THƯỞNG THỨC CAFE 1 MÌNH NHỈ HEHEHE THÚ NHẤT LÀ CÁI CẢM GIÁC ĐƯỢC CHỜ ĐỢI TỪNG GIỌT CAFE CHAY XUỐNG LY MỘT CÁCH TỪ TỪ HIHI KHOÁI NHỜ
    NÀO MỜI BÀ CON PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CÁI NÓI NHÌU WA'' PHAI LÀM MỘT TÁCH CAFE CHO NGỌT GIỌNG CÁI HÊHHHEHHE
  5. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vợ nhắc mình rằng mình có cái nick này, lên mạng search thấy ngay topic cafe 1 mình, hay thật.
    Giờ có vợ, có nhà nhưng không bao giờ có chuyện ngồi nhà uống cafe cả, đòi vợ cho đi uống cafe suốt, lúc thì la cà với thằng bạn thân, lúc ngồi một mình, nhưng cái cảm giác ngồi duỗi chân vỉa hè dưới bóng cây, nói chuyện blah blah với thằng bạn hoặc ngồi suy ngẫm thật sảng khoái.
    Vợ cũng biết ý nên vẫn để mình đi, onsite lại muốn uống cafe VN quá
  6. dangkymetqua

    dangkymetqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    @ Winter/Breaking: hnay tao cũng giật mình như mày. vài năm rồi mới lọ mọ vào ttvnol, search linh tinh ra mấy cái topic cũ. Cafe một mình muôn đời bất diệt, giờ tao vẫn cafe một mình, nhưng không gian đã thay đổi nhiều, đặc biệt, đã già đi thêm 10 tuổi :((

Chia sẻ trang này