1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự chat chit nhà số 4 .Hướng đến tổ chức OFFLINE box Làm Đẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhà mới!
  2. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy thông tin ọp ẹp j bé BBTH nhỉ ???
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bà bầu vỡ chum đến nơi rồi còn ọp ẹp gì nữa, chuẩn bị đồ để còn vào viện nằm ổ chứ gái
  4. madlove

    madlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ọp ẹp đê

    Contact: TEL: 0983781183 Yahoo Messenger: daugauhnmt
    [​IMG]
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày sinh nhật Mẹ yêu nhưng ngày mai cả nhà mới tổ chức sinh nhật cho Mẹ
    Yêu mẹ nhiều nhiều ..Nhất mẹ - Nhì bố - Ba chị - Bốn cháu iu rồi mới đến zai
    Khổ thân anh đứng cuối cùng trong danh sách những người em thương yêu , đừng ghen tỵ anh nhé
    Nhưng mà hình như anh chẳng nhớ ngày sinh nhật Mẹ mình , em cũng hơi thấy hẫng vì điều đó. Anh cũng chưa mua món quà nào tặng mẹ mình vào ngày sinh nhật
    Từ giờ trở đi nếu yêu em, hãy vì em nhớ ngày sinh nhật của Mẹ anh nhé.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà này vắng vẻ quá nhỉ
  7. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian điên cuồng vào box Làm Đẹp đọc hết topic này đến topic khác, đi mua hết mỹ phẩm này đến mỹ phẩm khác (từ skin care đến make up), điên cuồng shopping và xí xọn ... Tự dưng may quá giờ mình chỉ thỉnh thoảng vào box đọc chơi chơi cho vui, mỹ phẩm cũng chả ham hố mua thêm bất kỳ cái gì, từ đắt tới siêu rẻ cũng ko, ... Chẹp... Mừng quá! Thế là cơn của mình đã dừng lại!
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tao vẫn thế dù có gì trong cuộc sống thì một ngày của tao cũng phải bắt đầu từ 6h sáng , tập thể dục , đi chợ , trang điểm , xức nước hoa và đi làm.
    Mày nói với tao rằng dường như không có gì tác động được đến cuộc sống của tao , vậy mày muốn tao ra sao đây?
    Khóc những đêm dài nước mắt , đầu tóc rồi bù , quần áo nhàu nhĩ gương mặt mệt mỏi , than thân trách phận . Mày muốn tao như vậy thật sao?
    Nỗi buồn của tao nó có là gì đâu một hạt bụi mờ nhạt một ngọn nến leo lét cháy trước những cảnh đời trước những số phận bất hạnh khác .
    Nhưng tao có thấy họ có kêu gào có than thở gì đâu nhỉ ?
    Cái nỗi buồn cái nỗi khổ của mày nó to đến như vậy thật sao?
    Tại sao mày không mở rộng tầm mắt nhìn ra ngoài kia, tại sao mày không đi cùng tao những nơi đáng để đi những nơi đến chỉ để chia sẻ để học những bài học làm người .
    Cà phê ...cá pháo ..ăn nhậu .. rồi những cuộc vui vẻ đàn đúm ..kiếm tiền và shopping điên cuồng như thế sẽ đi đến đâu nhỉ?
    Tao thiếu thời gian lúc nào tao cũng cảm thấy tao thiếu thời gian còn thời gian của mày ngồi đó chỉ để gặm nhấm nỗi buồn vĩ đại.
    Một cái mụn nổi trên mặt cũng là vấn đề to đùng , một bộ quần áo may không vừa không hợp ý cũng là một vấn đề to đùng. Gặp được một người con trai không vừa ý cũng là một vấn đề to đùng để rồi lại nhìn sang những đứa con gái khác và kêu rằng nó chẳng có gì sao nó may mắn có được thằng tử tế thế .
    Tao mệt mỏi khi ngồi nghe mày kể lể than thân
    Tao chẳng giúp được gì cho mày ..tao cũng sẽ không giúp gì cho mày ..mày phải tự giúp chính mình .
    Chắc mày lại đang ấm ức lắm đây lại giở cái tính hay dỗi trẻ con đó ra khi tao nói thẳng với mày những điều này .
    Mà tao nói đây không phải là lần đầu tiên .
    Cố kiếm một thằng đàn ông giàu có đi rồi sống chùm gửi vào nó ..một cuộc đời vô nghĩa
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chị LK vẫn còn bạn teen thế nhỉ
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chị LK vẫn còn bạn teen thế nhỉ
    [/quote]

    Chị hỏi em có bực mình không?
    Ghét nhất cái tính hay chê bai và than thân trách phận cho dù ở độ tuổi nào tầm nhìn cách suy nghĩ đó cũng chưa trưởng thành.
    Ngồi ngẫm nghĩ lại mấy bạn trẻ trong nhóm tình nguyện viên vinguoibenh thấy các em tuổi còn trẻ mà biết sống, có ham cà phê , ăn nhậu ...shopping nữa đâu.
    Vừa học vừa làm thời gian rảnh đi tình nguyện, có tiền làm nhà hảo tâm, có thời gian ******** nguyện viên. Quá nửa trong các em cũng không phải dân Hà Nội gốc, có nhà cửa đàng hoàng kinh tế khá giả ở Hà Nội. Cuộc sống còn vô vàn những khó khăn tiền học , tiền thuê nhà rồi lúc ốm đau không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc hay ngay như bố mẹ già yếu cũng không về quê chăm sóc được.
    Thực ra khi người ta thực sự trưởng thành là lúc người ta có thể sống độc lập sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mình mà còn có trách nhiệm với gia đình mình.
    Tuổi 30 là cái độ tuổi phải gánh vác kinh tế nuôi gia đình rồi , vì bố mẹ già yếu cả rồi mà là chỗ dựa cho người khác rồi đấy..thế mà..
    Đã thế mai mối cho người nọ người kia thì đúng là cao không tới thấp không xong gặp một lần chê ỏng eo.
    Ngoại hình hơn ai ? Học thức hơn ai ?
    Chị hỏi em có bực mình không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này