1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Chí Phèo.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn thay cái phận đời đen bạc
    Sinh ra ta đã xấu xí cuồng điên
    Đã mấy chục xuân xanh ngậm hờn ngậm tủi
    Chưa tìm ra một nửa của riêng mình
    Một bát cháo hành thay lời ta nói
    Vói người yêu ta và người của ta yêu
    Mặc cho khó khăn mặc miệng đời căm rủa
    Ta chỉ quan tâm đến một nửa của mình
    Nay đau đớn thay anh đã khuất mồ xanh
    Để lại mình ta giữa sóng đời cuồng loạn
    Giữa những khó khăn giữa cuộc đời đen bạc
    Nay chỉ mình ta chơi vơi với bát cháo hành.....
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  2. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  3. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cái đêm hôm ấy...ôi trời!
    Vầng trăng méo xệch như lời điêu ngoa
    Tênh hênh gió lượn khắp nhà
    Hì hà hì hụi hết cà lại dưa...
    Đoạn đường ngày ấy - bây giờ
    Đủ hồi sinh cái duyên thừa rồi sao?
    Cái duyên mới lạ chưa nào
    Giằng ra rồi lại cột vào như nêm.
    Ừ thì miệng thế xỏ xiên
    Dù gì thì cũng đã điên hết rồi.
    Nói ra thì bảo lắm nhời
    Mà im thì bị chúng đời bảo câm
    Khổ cho bác mẹ sinh nhầm
    Xéo dây con tạo hành thân xác này.
    Trời còn cho buổi hôm mai
    Khéo mà khối kẻ vác giày chạy dông!!!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cái đêm hôm ấy...ôi trời!
    Vầng trăng méo xệch như lời điêu ngoa
    Tênh hênh gió lượn khắp nhà
    Hì hà hì hụi hết cà lại dưa...
    Đoạn đường ngày ấy - bây giờ
    Đủ hồi sinh cái duyên thừa rồi sao?
    Cái duyên mới lạ chưa nào
    Giằng ra rồi lại cột vào như nêm.
    Ừ thì miệng thế xỏ xiên
    Dù gì thì cũng đã điên hết rồi.
    Nói ra thì bảo lắm nhời
    Mà im thì bị chúng đời bảo câm
    Khổ cho bác mẹ sinh nhầm
    Xéo dây con tạo hành thân xác này.
    Trời còn cho buổi hôm mai
    Khéo mà khối kẻ vác giày chạy dông!!!
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngỡ rằng Duyên thế thì thôi
    Hay đâu anh nhập hồn tôi bao giờ
    Khiến cho viết cả đống thơ
    Thay cơm chẳng được, đem cho chẳng đành.
    Xác của tôi, hồn của anh
    Nên thơ tôi sặc cháo hành anh ơi!
    Chỉ tội cho đám người đời
    Đọc thơ nuốt cả những lời độc cay
    Anh say thì tôi cũng say
    Mẹ cha thiên hạ khéo bày trò chi?
    Khiến cho điên đảo tứ bề
    Lòang chà lòang choạng hết đi lại bò
    Say rồi! thơ...mặc kệ thơ
    Đứa nào thích cứ việc vơ đem về
    Anh Phèo ơi, ta đi đi!
    Mặc cha thiên hạ làm chi thì làm!

    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngỡ rằng Duyên thế thì thôi
    Hay đâu anh nhập hồn tôi bao giờ
    Khiến cho viết cả đống thơ
    Thay cơm chẳng được, đem cho chẳng đành.
    Xác của tôi, hồn của anh
    Nên thơ tôi sặc cháo hành anh ơi!
    Chỉ tội cho đám người đời
    Đọc thơ nuốt cả những lời độc cay
    Anh say thì tôi cũng say
    Mẹ cha thiên hạ khéo bày trò chi?
    Khiến cho điên đảo tứ bề
    Lòang chà lòang choạng hết đi lại bò
    Say rồi! thơ...mặc kệ thơ
    Đứa nào thích cứ việc vơ đem về
    Anh Phèo ơi, ta đi đi!
    Mặc cha thiên hạ làm chi thì làm!

    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hình như ta đã nói một lần, rằng thế gian toàn những lời gian biện. Kẻ khốn, người cùng chia nhau những ngôn từ ráo hoảnh, nhưng cuộc thế xoay vần, tỷ trọng ngôn từ ai biết được là bao!
    Bấy nhiêu năm vằng vặc chuyện Chí Phèo, chẳng ai hỏi tại sao Tạo Hóa vần xoay như vậy? Rốt cuộc chỉ toàn hư ngôn vọng ra từ lò gạch, mà nỗi đau đời như muốn tím không gian.
    Anh đã nói với em, dù thời thế có ra sao đi nữa, miễn là trái tim chưa rạn vỡ, thì chắc chắn vần thơ sẽ có chỗ để nằm.
    Và chuyện ngớ ngẩn này còn tồn tại đến trăm năm, để kể cho đời sau nghe những gì gần như cổ tích, trong đó có cả anh và em - hai linh hồn phiêu du trong bao điều giả thật, ngậm những buồn vui nhân thế để nuôi mình.

    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hình như ta đã nói một lần, rằng thế gian toàn những lời gian biện. Kẻ khốn, người cùng chia nhau những ngôn từ ráo hoảnh, nhưng cuộc thế xoay vần, tỷ trọng ngôn từ ai biết được là bao!
    Bấy nhiêu năm vằng vặc chuyện Chí Phèo, chẳng ai hỏi tại sao Tạo Hóa vần xoay như vậy? Rốt cuộc chỉ toàn hư ngôn vọng ra từ lò gạch, mà nỗi đau đời như muốn tím không gian.
    Anh đã nói với em, dù thời thế có ra sao đi nữa, miễn là trái tim chưa rạn vỡ, thì chắc chắn vần thơ sẽ có chỗ để nằm.
    Và chuyện ngớ ngẩn này còn tồn tại đến trăm năm, để kể cho đời sau nghe những gì gần như cổ tích, trong đó có cả anh và em - hai linh hồn phiêu du trong bao điều giả thật, ngậm những buồn vui nhân thế để nuôi mình.

    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Với người đời ta là kẻ cuồng điên
    Trên nhân gian Chí Phèo ta có một
    Trong văn chương tốn bao nhiêu mực bút
    Một kiếp người phận bạc với tình say
    Lò gạch xưa đã có lúc tình đầy
    Cung A Phòng chắc gì đã có được
    Thừa Tướng qua đời hoang phế đài Đồng Tước
    Chí Phèo ta đã biết yêu từ đây...
    Bát cháo hành còn ấm mãi trên tay
    Vườn chuối lao xao tiếng cười Thi Nở
    Dù trăm năm ta thành người thiên cổ
    Vết rạch trên da còn vương máu đỏ
    Ta còn muôn đời sống lại mối tình riêng
    Chí phèo ta đâu phải kẻ vô tình
    Qua bao kiếp người chẳng ai là không nhớ
    Một tình yêu từ lò gạch cũ
    Vườn chuối đêm nào tiếng cười Thị lao xao
    Rượu đầy chai rồi bước thấp bước cao.....

Chia sẻ trang này