1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Chí Phèo.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khốn nạn làm sao, cái sự đời
    Trăm nghìn méo mó, một lần chơi
    Hỏi ai phương ấy quên hay nhớ?
    Bữa nghiến răng xong lại phải cười...
    Ta về vung vãi dăm vần lẻ
    Muốn khóc lại thôi, để dành hơi
    Cho ngày gặp lại như đã ước
    Rằng liễu, rằng hoa sẽ tơi bời...
    Cháo hành sẽ chẳng cần thơm nữa
    Muối trắng, chuối xanh...chẳng thiết đâu!
    Ta sẽ cùng trăng, trời, sông, nước...
    Tưởng lại hôm nao...dạ bớt sầu!
    Quên quách đi em, nhớ cũng thừa
    Nhớ gì cái gã xác và xơ.
    Ôm lò gạch cũ ăn kí ức
    Sống với lòng đơn những hững hờ.
    Tiên sư thiên hạ nhiều trong đục
    Cha bố nhân sinh lắm lọc lừa.
    Tổ mẹ thói đời bao cắc cớ...
    Chẳng thương dù chỉ một vần thơ!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn làm sao cái sự đời
    Sinh ra cũng có đủ chân tay
    Cũng người như lũ người nhung nhúc
    Mà sao phải ra nông nổi này?
    Chỉ bởi vô tình chê miếng thịt
    Để đeo hoài một mảnh tang thương
    Lấy rượu đắng hoà cùng máu. Uống!
    Bùn bọc chân, vườn chuối làm giường
    Ngày tháng ngạo đời cho nốt kiếp
    Mặt cắm đường mắt chẳng nhìn lên
    Lui về một miền không hơi sống
    Nhìn làm chi trong một vũng toàn đen
    Mưa giọt giọt xuống tàu lá mướt
    Người trôi trôi trong vũng sinh tồn
    Nếm chút ân tình trong đêm lạnh
    Chợt thèm sao một tấm chăn đơn
    Đứng lên, ta quyết tìm lẽ sống
    Mượn máu hồng rửa bụi trầm luân
    Rạch ngang đời một nhát dao găm
    Trời đỏ quạch nhuốm lò gạch cũ ...
    Trăm năm than thở
    Một kiếp nhân sinh.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 24/04/2004
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn làm sao cái sự đời
    Sinh ra cũng có đủ chân tay
    Cũng người như lũ người nhung nhúc
    Mà sao phải ra nông nổi này?
    Chỉ bởi vô tình chê miếng thịt
    Để đeo hoài một mảnh tang thương
    Lấy rượu đắng hoà cùng máu. Uống!
    Bùn bọc chân, vườn chuối làm giường
    Ngày tháng ngạo đời cho nốt kiếp
    Mặt cắm đường mắt chẳng nhìn lên
    Lui về một miền không hơi sống
    Nhìn làm chi trong một vũng toàn đen
    Mưa giọt giọt xuống tàu lá mướt
    Người trôi trôi trong vũng sinh tồn
    Nếm chút ân tình trong đêm lạnh
    Chợt thèm sao một tấm chăn đơn
    Đứng lên, ta quyết tìm lẽ sống
    Mượn máu hồng rửa bụi trầm luân
    Rạch ngang đời một nhát dao găm
    Trời đỏ quạch nhuốm lò gạch cũ ...
    Trăm năm than thở
    Một kiếp nhân sinh.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 24/04/2004
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hà hà.. chí phèo ơi. có bài thơ này hay này:

    Nỗi niềm thị nở
    (1992)
    Quang Huy
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa, bạc tiền
    Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo
    Cái tên thơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    LÀm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao!
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đãm quá, trăng sao lại nhoà
    Người ta.. mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh!
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành ngàn năm.
    học thì biết danh Chí Phèo rồi nhỉ, ở đây thì lại gặp nỗi niềm của người yêu Chí Phèo. Khác với điện ảnh với bộ phim " Làng Vũ Đại ngày ấy" thì trong thơ, ông Quang Huy lại nhìn đằng sau câu chữ của Nam Cao để gửi gắm cho Thị Nở 1 nỗi niềm thông cảm, rất đời, rất chân tình.
    Thực thì chuyện buồn của Chí Phèo và Thị Nở như thế nào thì ai cũng hiểu, cái hay của Quang Huy là không kể lại câu chuyện đó, mà thi vị hoá tình yêu ấy, kéo Thị Nở lại gần với Chí Phèo hơn.
    Cái tên thơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    thấy họ tương tư nhau chưa Trước mối tình độc đáo Chí Phèo - Thị Nở không ai muốn mình già đi một trái tim yêu
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành ngàn năm.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hà hà.. chí phèo ơi. có bài thơ này hay này:

    Nỗi niềm thị nở
    (1992)
    Quang Huy
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa, bạc tiền
    Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo
    Cái tên thơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    LÀm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao!
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đãm quá, trăng sao lại nhoà
    Người ta.. mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh!
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành ngàn năm.
    học thì biết danh Chí Phèo rồi nhỉ, ở đây thì lại gặp nỗi niềm của người yêu Chí Phèo. Khác với điện ảnh với bộ phim " Làng Vũ Đại ngày ấy" thì trong thơ, ông Quang Huy lại nhìn đằng sau câu chữ của Nam Cao để gửi gắm cho Thị Nở 1 nỗi niềm thông cảm, rất đời, rất chân tình.
    Thực thì chuyện buồn của Chí Phèo và Thị Nở như thế nào thì ai cũng hiểu, cái hay của Quang Huy là không kể lại câu chuyện đó, mà thi vị hoá tình yêu ấy, kéo Thị Nở lại gần với Chí Phèo hơn.
    Cái tên thơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    thấy họ tương tư nhau chưa Trước mối tình độc đáo Chí Phèo - Thị Nở không ai muốn mình già đi một trái tim yêu
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành ngàn năm.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xoắn quần nhảy tọt xuống ao
    Hừm hừm tôm cá đọ nào hồng nhan
    Cá tôm búng nước toé tràn
    Ô hô, Thị Nở khéo càn hay chưa?
    Sự đời sớm nắng chiều mưa
    Bao nhiêu tênh hểnh chẳng vừa miệng em!
    Ấy mà duyên đến là duyên
    Khổ thân thiên hạ vẫn điên với khùng!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xoắn quần nhảy tọt xuống ao
    Hừm hừm tôm cá đọ nào hồng nhan
    Cá tôm búng nước toé tràn
    Ô hô, Thị Nở khéo càn hay chưa?
    Sự đời sớm nắng chiều mưa
    Bao nhiêu tênh hểnh chẳng vừa miệng em!
    Ấy mà duyên đến là duyên
    Khổ thân thiên hạ vẫn điên với khùng!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ...
    ( Mến tặng Anh Duy - Người bạn hơi lắm cái rụt rè)
    Đến bảy đời nhà Chí cũng chẳng tin
    Một ngày kia họ hàng vênh vang thấy Chí Phèo lên Internet
    Thế mà, đùng một cái, thế nhân điên sạch!
    Bòng Chí lên cho thiên hạ ngắm nhìn.
    Mồm mép lấm lem bởi nhựa chuối xanh
    Chí phều phào cảm ơn bàn dân thiên hạ.
    Cảm ơn bọn Khuyển Quan, cảm ơn Thị Nở...
    Đã bế Chí lên đây, dù chẳng biết để làm gì!
    Thà cứ để cho chuyện đời được gió cuốn phăng đi...
    Thì có lẽ cái ngô nghê hóa ra hay đáo để.
    Cái tĩnh mịch của đồng quê thôn dã...
    Không lao xao bởi gió lạ lắm điều.
    Biết không đấy? hử? chuyện Chí Phèo...
    Có mới mẻ gì đâu, cũ mèm như trái đất.
    Có thơm tho chi mà thế gian thọc đũa sơn vàng vô gắp...
    Lá chuối khô không che nỗi khuôn mặt bần cùng!
    À, thì ra, lẽ đời là vốn vậy...!
    "Thớt có tanh tao ruồi dạm miệng" chứ gì?
    Ối giời, mặc mẹ chúng đi, nghĩ gì thêm nhức óc
    Nào, uống đi, rượu nhạt mất còn chi...?!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 30/04/2004
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ...
    ( Mến tặng Anh Duy - Người bạn hơi lắm cái rụt rè)
    Đến bảy đời nhà Chí cũng chẳng tin
    Một ngày kia họ hàng vênh vang thấy Chí Phèo lên Internet
    Thế mà, đùng một cái, thế nhân điên sạch!
    Bòng Chí lên cho thiên hạ ngắm nhìn.
    Mồm mép lấm lem bởi nhựa chuối xanh
    Chí phều phào cảm ơn bàn dân thiên hạ.
    Cảm ơn bọn Khuyển Quan, cảm ơn Thị Nở...
    Đã bế Chí lên đây, dù chẳng biết để làm gì!
    Thà cứ để cho chuyện đời được gió cuốn phăng đi...
    Thì có lẽ cái ngô nghê hóa ra hay đáo để.
    Cái tĩnh mịch của đồng quê thôn dã...
    Không lao xao bởi gió lạ lắm điều.
    Biết không đấy? hử? chuyện Chí Phèo...
    Có mới mẻ gì đâu, cũ mèm như trái đất.
    Có thơm tho chi mà thế gian thọc đũa sơn vàng vô gắp...
    Lá chuối khô không che nỗi khuôn mặt bần cùng!
    À, thì ra, lẽ đời là vốn vậy...!
    "Thớt có tanh tao ruồi dạm miệng" chứ gì?
    Ối giời, mặc mẹ chúng đi, nghĩ gì thêm nhức óc
    Nào, uống đi, rượu nhạt mất còn chi...?!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 30/04/2004
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Trần Mạnh Hảo
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền

    Thơ gì mà ko vần tẹo nào. Chính xác phải là
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Cái chai với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền

Chia sẻ trang này