1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bão bùng kiểu gì mà trời lạnh không chịu nỗi .
    Lôi mớ áo lạnh ra mặc , tưởng tượng đang ở trên Đà Lạt kekeke .
    Trời cứ mát mẻ 1 tháng thế này chắc da mình trắng lên được tí .
    Festival hoa Đà Lạt có ai đi chơi hok nè ???
  2. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Honey , sao giận BB vậy cưng [​IMG] bớt giân đi nha .Ai chi bà nhận chi có nói thẳng tên bà đâu nè [​IMG] hihhihi
    Đừng giận tui mà [​IMG] hay [​IMG] nha
    Chứ tui có hơn bà đâu nằm mơ còn thấy đồ ăn mà ko đc ăn nè Bà còn hơn tui ở chổ hệ tiêu hoá ok còn tui có vấn đề .Có lần bị cấm ăn quá trời tui cố nhịn theo mà ốm xuống chứ ko phải khi không mà ốm xuống lẹ vậy đâu .
    Thấy chưa tui khổ hơn bà thù dai làm gì ?
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    cái này nhìn dễ thương nè , đỡ hơn cái áo sơmi kia. vẫn câu nói cũ thay áo khác đi cưng
    Tui cũng gần bệnh đây nè thấy người sao sao đó buồn quá đi mất hông đc ăn mà còn bị bệnh .Có ai khổ hơn tui ko ?
    Tui nghĩ bà suy nghĩ ( vế mọi chuyệ n ) vậy cũng đc rồi thực sự mà nói người lớn quá chu toàn quá hoàn hảo quá ko tốt . Khéo léo quá chưa chắc hay như 1 chàng trai khéo léo quá và 1 chàng thấy chân thật , tui chọn chân thật vẫn chắc ăn hơn .Ko phải là khéo léo là giả dối mà là thấy có vẻ hông thực cho lắm , cảm nhận tui là vậy .Cuộc đời là vậy đó ngoài công việc phải chu toàn ra thì ngoài đời cuộc sống nên thoải mái đừng gò ép mình quá. Nên thoải mái với bản thân mình 1 chút .Tui thấy bà hay ép bản thân mình lắm ,Ko biết nói đúng hay nói sai đây ? Làm người có bao nhiêu năm đâu cứ vui và tận hưởng đi , cái gì đến thì nó đến đó mà
    Tui bon chen 2 tấm hình để thấy tui đã giảm cân như thế nào
    Tấm này lúc đó khoảng 52 ký ( chụp tấm này là năm 2005 đó nha , sao nhìn mặt mình lúc đó già quá vậy trời )
    [​IMG]
    Tấm này mới chụp hình là ngày 12 tây tháng 11 , hiện nay còn 44 ký yếu .Giảm cân hơi quá đà quá tay nhìn lại thấy ốm chưa chắc đã là ko tốt
    [​IMG]
    Ai muốn giảm cân thì Pm với Thảo Hằng nha . Mà cách hay nhất là thắt lưng buộc miệng nghĩa là hạn chế trong việc ăn uống thì kết quả sẽ rất khả quan .
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/11/2007
  5. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    cái này nhìn dễ thương nè , đỡ hơn cái áo sơmi kia. vẫn câu nói cũ thay áo khác đi cưng
    Tui cũng gần bệnh đây nè thấy người sao sao đó buồn quá đi mất hông đc ăn mà còn bị bệnh .Có ai khổ hơn tui ko ?
    Tui nghĩ bà suy nghĩ ( vế mọi chuyệ n ) vậy cũng đc rồi thực sự mà nói người lớn quá chu toàn quá hoàn hảo quá ko tốt . Khéo léo quá chưa chắc hay như 1 chàng trai khéo léo quá và 1 chàng thấy chân thật , tui chọn chân thật vẫn chắc ăn hơn .Ko phải là khéo léo là giả dối mà là thấy có vẻ hông thực cho lắm , cảm nhận tui là vậy .Cuộc đời là vậy đó ngoài công việc phải chu toàn ra thì ngoài đời cuộc sống nên thoải mái đừng gò ép mình quá. Nên thoải mái với bản thân mình 1 chút .Tui thấy bà hay ép bản thân mình lắm ,Ko biết nói đúng hay nói sai đây ? Làm người có bao nhiêu năm đâu cứ vui và tận hưởng đi , cái gì đến thì nó đến đó mà
    Tui bon chen 2 tấm hình để thấy tui đã giảm cân như thế nào
    Tấm này lúc đó khoảng 52 ký ( chụp tấm này là năm 2005 đó nha , sao nhìn mặt mình lúc đó già quá vậy trời )
    [​IMG]
    Tấm này mới chụp hình là ngày 12 tây tháng 11 , hiện nay còn 44 ký yếu .Giảm cân hơi quá đà quá tay nhìn lại thấy ốm chưa chắc đã là ko tốt
    [​IMG]
    Ai muốn giảm cân thì Pm với Thảo Hằng nha . Mà cách hay nhất là thắt lưng buộc miệng nghĩa là hạn chế trong việc ăn uống thì kết quả sẽ rất khả quan .
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/11/2007
    [/quote]
    Chị đang muốn giảm cân nè nhưng cách thắt lưng buộc miệng thì không được rồi, chị tham ăn lắm, mama lại thường xuyên tẩm bổ cho, chị làm sao cầm lòng cho đặng, em có cách nào khác không
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Thường giảm cân thì tập thể dục đều đặn và ăn uống điều độ .Mà em lười lắm thể dục thì hông có tên em trong đó nên cố gắng nhịn ăn .Chị chỉ có mama tẩm bổ thôi .Còn em lúc đó chị gái mang thai thế là ăn chung cho vui.Ăn như bà bầu sao ko lên ký đc .Chưa hết bị mẹ ép ăn nói con gái mập mạp mới xinh có phúc gì đó còn bạn trai thì nói thân hình ốm đói thế là bao nhiêu người ép em ăn .Bản chất vốn là người tham ăn giờ bị ép ăn nữa sao em cầm lòng .Lên 1 phát 10 ký đó chị , tại em lúc trước cũng 41 hay 42 ký thôi . Em thấy vây kô có đc , tại em mập lên có bụng ai cũng nghĩ 2 chị em có bầu 1 lúc mới oải Em mới bắt đầu từ từ nhịn ăn , ăn sáng 1 ít gọi là cầm hơi , ăn trưa lát đát cho qua ngày , ăn tối chút ít thôi Sau 2 tháng em giảm đc hơn 5 ký hay 6 ký gì đó ,bao tử nhỏ lại hay sao đó bây giờ sáng em ko ăn sáng luôn .Ngày ăn còn 2 bữa thôi cứ nghĩ vậy mình ốm yếu quá dễ bệnh nhưng thấy cũng bình thường .
    Chị chịu khó uống nhiều nước mỗi ngày em uống từ 4 đến 5 lít nước . Nước chị uống mỗi ngày ít nhất là ( 0,4 Lít /10 kg / ngày ) mà em nghĩ uống nhiều nước tốt da ko bị mất nước làm giảm độ đàn hồi nên chị cứ uống nhiều nước như em đi
    Uống đủ lượng nước ,bổ sung vừa đủ các vitamin và khoáng chất . vận động hợp lý ....... sẽ giảm cân đc thôi nếu chị sống gần nhà em , mẹ chị tẩm bổ chị cái gì em qua ăn ké ăn hộ giùm chị chắc chị sẽ giảm cân đc thôi Nói chứ cái này cần quyết tâm chị ơi nên chị cố gắng vượt qua chuyện ăn uống là mọi chuyện sẽ ổn
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 24/11/2007
  7. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    công nhận bạn BB_TH ý chí kiên cường thật í Ngưỡng mộ quá xá Chắc cả đời mình quanh quẩn với cái vòng tròn ăn - nhịn - nhịn - ăn mất Cứ nhịn 1 là lại ăn vào 2 [ Béo ngày càng béo
  8. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    cái này nhìn dễ thương nè , đỡ hơn cái áo sơmi kia. vẫn câu nói cũ thay áo khác đi cưng
    Tui cũng gần bệnh đây nè thấy người sao sao đó buồn quá đi mất hông đc ăn mà còn bị bệnh .Có ai khổ hơn tui ko ?
    Tui nghĩ bà suy nghĩ ( vế mọi chuyệ n ) vậy cũng đc rồi thực sự mà nói người lớn quá chu toàn quá hoàn hảo quá ko tốt . Khéo léo quá chưa chắc hay như 1 chàng trai khéo léo quá và 1 chàng thấy chân thật , tui chọn chân thật vẫn chắc ăn hơn .Ko phải là khéo léo là giả dối mà là thấy có vẻ hông thực cho lắm , cảm nhận tui là vậy .Cuộc đời là vậy đó ngoài công việc phải chu toàn ra thì ngoài đời cuộc sống nên thoải mái đừng gò ép mình quá. Nên thoải mái với bản thân mình 1 chút .Tui thấy bà hay ép bản thân mình lắm ,Ko biết nói đúng hay nói sai đây ? Làm người có bao nhiêu năm đâu cứ vui và tận hưởng đi , cái gì đến thì nó đến đó mà
    Tui bon chen 2 tấm hình để thấy tui đã giảm cân như thế nào
    Tấm này lúc đó khoảng 52 ký ( chụp tấm này là năm 2005 đó nha , sao nhìn mặt mình lúc đó già quá vậy trời )
    [​IMG]
    Tấm này mới chụp hình là ngày 12 tây tháng 11 , hiện nay còn 44 ký yếu .Giảm cân hơi quá đà quá tay nhìn lại thấy ốm chưa chắc đã là ko tốt
    [​IMG]
    Ai muốn giảm cân thì Pm với Thảo Hằng nha . Mà cách hay nhất là thắt lưng buộc miệng nghĩa là hạn chế trong việc ăn uống thì kết quả sẽ rất khả quan .
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/11/2007
    [/quote]
    Chị đang muốn giảm cân nè nhưng cách thắt lưng buộc miệng thì không được rồi, chị tham ăn lắm, mama lại thường xuyên tẩm bổ cho, chị làm sao cầm lòng cho đặng, em có cách nào khác không
    [/quote]
    Em nói thiệt chji đừng giận, em và thằng bạn em đều chung quan điểm là chị hồi trước khi giảm béo trông rạng rỡ và xinh xắn hơn. Bây h trông gày thì có gày hơn thật, trông nhí nhảnh hơn thật, nhưng người thiếu da thiếu thịt hơn (em thì thà chết chứ ko chịu gày rồi giảm cả vòng 1 đâu ạ). Quan điểm về cái đẹp của em nó hơi cổ, nghĩa là đẹp là cái toát ra từ những cái cuốn hút đặc biệt của con người. Người phụ nữa đẹp họ có sức hấp dẫn về giới tính nữa. Còn nếu chỉ nhỏ nhắn trắng trẻo ko thôi thì chỉ dừng ở mức xinh thôi ạ.
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị cũng đề nghị thao hang thêm vài ký thịt đi nha, gì mà có 44kg yếu , em mà 47kg chắc là xinh lắm đó, lúc đó bảo đảm hết ế
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mập như tui nè bà, sướng lắm. Ráng lên nha bà . Cho bà cái hình tui 50kg, mà chân tui còn ngắn hơn chân bà , hehe.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này