1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị ấy trang điểm theo trường phái ấn tượng
  2. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình không đổi avatar được đành để trống vậy
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với bemo tội em ấy ghê bị khoá nick mất rồi , buồn gì đâu Chúc Bemo thi tốt dạo này thi cử cam go lắm chị có 2 em gái đứa học lớp 11 bằng em , đứa học lớp 12 , thấy học suốt .Chứ hồi đó chị vừa ngủ gật vừa học cũng qua trót lọt tốt nghiệp Nên em cố gắng lên nha .Chúc em học tốt thi tốt ( thi xong thì hẳn kua zai em nhé )
    @ Chị Sevenseven : Em sẽ cố gắng ăn lại đều ko nhịn nữa , tại em sợ mập quá nên bị ám ảnh đó chị . Chúc chị mong chóng giảm cân
    @chị ba_gia_bon_chen : Chắc chị ức quá nên khóc luôn hả chị ? Lúc em bị giống chị còn khóc như mưa tại vải đó em mua mắc thấy mồ nếu ko làm đc để đó đi đằng này phá hết vải đẹp của em . Công mình đi tìm vải đó khó nhọc , tiền tiếc 1 mà công đi tìm tiếc tới 10 .Thôi đừng buồn nữa chị nhé
    @Em viba, peo189 : Hải Yến lần này ko đi chung với chồng như trước có lẽ hai vợ chồng có điều gì đó bất hoà , hơi nghiêm trọng đến nỗi cô ấy thốt lên " Hạnh phúc vốn mong manh " Nên ko make up kỹ lưỡng là điều khó tránh khỏi.khi buồn bã thường ko để tâm tới mọi chuyện , có lẽ thế
    @Chi Xadibu : Em sẽ cố tăng thêm mấy ký xem sao , ế nữa thì pó tay Lúc đó bắt đền chi Xadibu đó nha
    @Mụ Thuỵ Anh : Chúc Honey mau khỏi cảm cúm thân gái ở 1 mình thật khổ thân .Mặc dù hơi bực vụ dám chê tui lép trước bàn dân thiên hạ Nhưng yêu mụ quá nên bỏ qua cho mụ đó nghe hông Chúc mụ mong chóng hết bệnh nha
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ttvnol đang nâng cấp lỗi đó chị iu .Chị đợi ngày hay 2 ngày nữa coi sao rồi chị đổi nha chắc lúc đó đc đó chị
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mụ kia, vừa đấm vừa xoa hả mụ ? Mụ nói lăng nhăng vậy người ta tưởng tui les rồi anh nào thèm ngó tui nữa
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tối này lọ mọ phát hiện được 1 chuyện hài vãi .
    1 tháng, xr này ăn chay đến 10 ngày hi vọng tâm mình sẽ tịnh , trong sạch . Mà muốn tâm tịnh thì thì phải tránh xa chuyện thị phi hoặc coi nó như hư không, không hề đụng chạm đến mình . Vậy mới là tịnh tâm . Nhưng có những chuyện không thể cho qua ( con người mà ) , vẫn ham hố cõi trần lắm .
    Mà bởi cõi trần nên người ta cũng ham hố cạnh khoé nhau , ghen tức với nhau từ hình thức bên ngoài tới vẻ đẹp bên trong.
    Một người thì chỉ có một "khuôn mặt", dù có đổi cách ăn mặc ( kể cả phẫu thuật đi nữa ) thì nét mặt vẫn ko thể nào thay đổi, huống chi chỉ là một cái nick trên cõi ttvn này .
    Xr này thấy thương hại cho những kẻ như vậy quá, ăn ko được muốn đạp đổ , mà đạp đổ cũng chẳng xong thì đâm ra cạnh khoé , dựng chuyện cho người ta ... Chao ôi, sao mà thương hại, thương hại cho kẻ ko biết tự nhìn lại bản thân mình để xem mình có gì để mà sánh với người ta. Sắc đẹp ư ? có lẽ nó đã phai tàn theo tuổi xuân rồi . Tuổi trẻ ư ? Chẳng thể là trẻ nữa rồi . Sự sâu sắc, tinh tuý của một người vợ ư ? Nếu như thế thì có lẽ đã có một kết cục khác rồi .
    Xr nhớ tới câu chuyện của một người bạn thân, khi anh ta dừng đèn đỏ thì có 1 ông già đi xe đạp đằng sau cố gắng chen lên trước, cố gắng muốn vượt đèn đỏ đến mức chửi cả người đằng trước . Anh bạn của xr quay lại và nhẹ nhàng nói :
    - Bác chừng này tuổi rồi mà vẫn còn đi cái xe ấy thì tiếc gì mấy giây chờ đèn đỏ ?
    Vừa thấy thương và vừa thấy giận . Sao lại có những con người như vậy? Dù vẫn biết đời có nhiều loại người, nhưng ko thể hiểu được người ta làm như vậy rút cuộc đạt được cái gì ? Chỉ là để lòng tự ái của mình được vuốt ve? Hay chỉ đơn giản để thủ dâm tinh thần?

    Ko hiểu nổi. Nếu thừa thời gian đến vậy sao ko tự biết thương lấy bản thân ? Ko tìm cho mình một người đàng hoàng , thành thật để nương dựa sau những đổ vỡ đã trải qua mà vẫn còn mơ đến những thứ hão huyền . Giống như còn tuổi đôi mươi, tập tành bắt chước con gái mới lớn ước mơ chàng hoàng tử của mình
    Nói đi nói lại cũng thành nói nhiều ( mà có vẻ như chẳng ích gì ) bởi vì hình như vẫn chưa mở mắt ra được . Bao giờ cho hết hão huyền đây hả ... ???
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 27/11/2007
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Biết sao đc ? Có kẻ ném đá giấu tay mà mụ .
    Cũng hú hồn chưa nói tới tui ko thôi thế nào cũng nói tui đc cái bên ngoài trống rỗng bên trong .Chắc sẽ nói thôi mà chưa có cơ hội .
    Hằng đây cóc sợ ai kia đâu nha Nên cứ việc ném đá đi nha , mà coi chừng trúng bản thân thì tội lắm cơ .Vậy đi nha , Hằng đi đây .
    Mà nói ai người đó tự hiểu nha , đừng nghĩ là làm mà ko ai biết đâu nhé Thưa mà khó lọt ấy mà .Nguỵ trang thì khéo vào kia chứ
    Làm người ai làm thế Ko biết lúc nào nói tới Hằng này đây ta .Đang chờ đợi đó nha
    ( Thảo Hằng chỉ nói tới ai kia , mong mấy sis thông cảm giùm em nha , iu mấy sis nhiều lắm cơ )
    Suỵt biết ai đó là ai rồi đó nha
    [​IMG]
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 27/11/2007
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Té xe. Bực mình .
    Thật ra thì đâu đến nỗi thế này ! Đã đang đói bụng , đang ấm ức , đang rấm rứt vì bị ăn hiếp đến nỗi vừa chạy xe vừa khóc . Thế mà gần về đến nhà rồi còn bị người ta đâm vào .
    Tự nhiên lúc ấy chẳng thấy đau gì cả mà cứ ngồi khóc . Khóc òa lên , nức nở ngon lành . Mọi người xúm lại hỏi có sao không , có sao không ? Chẳng thể trả lời , cứ ngồi nức nở , nức nở .
    Tự nhiên thấy mình vô lý hết sức . Ngồi khóc thế làm người ta khó sử . Lại lụi cụi đứng dậy , cười méo xệch mà rằng em không sao , anh cứ đi đi .
    Ờ , thế thì mọi người đi , chả buồn để ý đến ai , mình cũng khập khễnh leo lên xe , khóc tiếp . Về đến nhà mới để ý tới cái chân đau , chảy máu . Rách chỗ này chỗ kia . Bả vai ê ẩm , lột áo ra thì thấy rách mất rồi .
    Cả ngày chẳng làm được việc gì , chỉ nằm ôm cái điện thoại mà nhõng nhẽo với mẹ , chân con đau quá, người con đau quá... huhuhuhu .
    Tối , có điện thoại cafe . Uh thì đi , dưng mà gần gần thôi nhớ . Lại vác xe đi , mặc kệ đau , mặc kệ nhức .
    Sáng nay đi làm , chả dám mặc váy , chả dám làm mặt ỉu xìu . Ngày mới vui vẻ . Thế mà có người sáng ra là mặt đằng đằng sát khí , làm hết vía , tưởng mình làm chuỵên gì sai . May quá hắn ta giận bồ .
    Vẫn chưa boom được phát nào. Nhớ quá
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Mới đi ăn trưa bên ngoài về . SH garden , mới nghe cứ tưởng là xe SH , hóa ra là Sơn Hà .
    Phải nói là mấy người làm kinh doanh có ý tưởng sáng tạo tuyệt vời . Từ khung cảnh cho tới đồ dùng trong quán.
    Không ngờ đến bây giờ mình còn thấy đươc đôi đũa cả để xới cơm . Làm mình nhớ nhà quá
    So với Tib thì đồ ăn không ngon bằng nhưng giá cả ổn hơn và không gian thoải mái hơn . Kết nhất bình hoa súng . Quá đẹp !
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn, buồn da diết, buồn đến vụn vỡ...Cảm giác lạnh sống lưng, nghèn nghẹn trong cổ, ngực đau nhức và nước mắt vỡ đôi...Chỉ vì nghe một bản nhạc.
    ...that deep inside me, i feel like im dying...
    http://my.opera.com/HoaNguy%E1%BB%85n/blog/show.dml/974589
    Purest of pain
    I''m sorry I didn''t mean to call
    but I couldn''t fight it
    I guess I was weak and couldn''t even hide it
    and so I surrender just to hear your voice
    I know how many times I said I''m gonna to live with out you
    and maybe someone else is standing there beside you
    but there''s something baby that you need to know
    that deep inside me I feel like I''m dying
    I have to see you it''s all that I''m asking.
    Baby, give me back my fantasies
    the courage that I need to live
    the air that I breathe
    Living without you, my world becomes so empty
    my day''s are so cold and lonely
    and each night I taste
    the purest of pain.
    I wish I could tell you I''m feeling better every day
    that it didn''t hurt me when you walked away
    but to tell you the truth I can''t find my way
    and deep inside me I feel like I''m dying
    I have to see you it''s all that I''m asking.
    Baby, give me back...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này