1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ... quạt em đập con **** vàng hơi bị khẽ, con **** vàng chỉ bị ngất đi trên nệm giuong nhà em thôi . hehehe Khi em ngủ say, nó ... bay qua khung cửa sổ và đi mất . Hic, dữ quá, xém chết hụt . Mai mốt có bay qua bay lại cũng phải để ý 1 tí mới được . Con **** vàng chua kịp nếm mùi phu thê trăm năm mà bị mỹ nhân quạt đập có phải là .. hối tiếc cả đời con **** hông !
    Gái đẹp và thông minh, sẽ khôn ngoan chọn đúng nguoi mới .. vớt nguoi yêu chứ hông để nguoi khác vớt mình đó em .
    Ah, chuyện bắt cóc cô dâu đó hở .
    Khó à nha . Nè nhé, khi chú rể quay số và tuyen bố số trúng . Lap tuc, chú rể sẽ tiến lại, năm tay cô dâu bịt mặt có số đó , và kéo đi ngay . Hông làm vậy, lỡ sau khi doc số trúng, mấy cô .. đổI số cho nhau thì chết anh ! haahah Hong biet chừng, họ còn liệng số cho bà lão nào đó trong quan khach thì
    Sau khi năm tay cô dâu kéo đi, hehehe, em muốn bat coc là phải ... vật lộn với anh à nha . kekeke Coi chừng , hong chung cô dâu luc đó cung binh anh nữa đó .
    Giang hồ hiem ác . Anh phải đề phong cô dâu bị cuop đi mới đuoc . hehehe
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu cuộc sống không bị xáo trộn điên đảo như vậy!
    Em không lo về công việc vì em biết em có thể quản lý tốt .Nếu tiến triển giống như hiện nay thì việc tự thưởng cho mình 1 chuyến đi chơi xa là một điều nằm trong tầm tay. Em đã hứa thì phải giữ lời chứ. Em không thích thất hứa với ai cũng như không thích người ta thất hứa với mình
    Em cũng không lo về chuyện học hành vì em biết là một khi mình có động lực thì không chuyện gì mà em không thể làm được. Em từng hối hận vì đã không cố gắng hết sức và bây giờ em phải bù lại .Dù sao thì cái President''s Honor Roll certificate vẫn có sức hấp dẫn hơn là Vice-President''s, dù hơn kém nhau chỉ có một từ.
    Em cũng không lo lắm nếu như không có gì để làm .Cuộc sống có buồn tẻ nhưng tự mình có thể tạo được niềm vui. Em chẳng thích piano lắm, bảo em học piano thì thà cho em được hát. Em có thể ê a suốt ngày từ những bài nhạc vàng đến những bản nhạc mì ăn liền. Thứ sáu mỗi tuần em có thể đi học ballroom dance ,được nhảy nhót, như trở về là em của hai năm trước. Khi em ngồi buồn em cũng có thể cầm bút vẽ miệt mài .Em thích vẽ gương mặt, những gương mặt buồn và những giọt nước mắt ... Hoặc như hôm trước, em tự order quà cho chính em (cũng không ngờ chúng nó làm gói quà đẹp như vậy) để rồi khi nhận được cứ khúc khích cười vì cái note "I love you, baby!". Ừ, em phải yêu em chứ!
    Tưởng chừng như trên đời này không có gì làm cho em phiền não ,vậy nhưng lại có .Sự phiền não vô hình, ngỡ như không sắc không vị .Ấy thế mà khi nếm thật kỹ và nhìn thật lâu, em bối rối, thẫn thờ, thấy lòng dường như lạnh lại. Em không biết em có lại sai lầm hay không. Có lẽ câu hỏi này chỉ có em mới tìm được lời đáp. Dù sao, mai cũng là một ngày mới...
  3. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đừng chọn vẻ bề ngoài, vì nó là giả dối; đừng chọn vật chất, vì nó có thể mất đi; hãy chọn nụ cười, vì chỉ có nụ cười mới hàn gắn con người, kết nối tình bạn - tình yêu, là sự hạnh phúc cho cả một cuộc đời... Gửi tất cả thành viên box làm đẹp lời chúc an lành cho thứ hai, may mắn cho thứ ba, nụ cười cho thứ tư, vạn sự tốt lành cho thứ năm, thành công cho thứ sáu, ấm áp tình yêu cho thứ bảy, cho ngày chủ nhật hạnh phúc
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Phim ở rạp hồi đó cứ mấy ngày là Hằng đi coi 1 lần thích coi phim mà .Coi quá chán .
    Thích coi nhạc phòng trà nào cũng đi mòn cả dép .Chán
    Nói chung muốn đi coi thì coi in ít thôi như Hằng thích cái gì phải đi cho bằng đc nên dễ bị ngộ độc
    Hihihi Đẹp trai bây giờ nhiều mà Trâm Anh .Tay phải 1 nắm , tay trái 1 nắm . là đc 1 đống .Mà Hằng thấy con trai đẹp thường có nơi có chỗ rồi còn chưa có thì ko phải là nhát gái ( ngây thơ vô số tôi kekeke) thì cũng mang họ Sở ko thôi có mang họ Vũ nữa Để an toàn thì chọn người hợp với mình là Ok Tại Hằng kinh nghiệm thương đau vụ này lắm cơ Đừng ham đẹp trai bạn nhé ,đẹp trai để nhìn hông nên đụng
    Hôm nay chợt nhớ công thức jay nói văn hoa 1 tý là nghệ thuật cua gái là 2 Đ + 2 G . Nhớ đc viết tắt 3 từ kia còn 1 từ còn lại quên mất tui
    Nói lang mang nữa rồi
    Còn chuyện của Trâm Anh hay va cũng cảm động lắm
    CHờ 3 từ đó hả nàng ? Hihihi Hằng thì nghe người ta nói cho mình mà hằng chưa nói đc như thế với ai hết trơn Ngại khi thú nhận quá nhưng Hằng đc cái thích người nào thì nói luôn ko giấu Chắc chưa tới lúc .Nàng cũng vậy biết đâu chăng chàng nào đó vẫn lang thang hay lang bang tìm kiếm bóng hình nàng thi sao ? Tình yêu thì bất ngờ lắm con đường phía trước đang chờ đó nha Mà nàng có bao nhiêu tuổi đâu mà than thở .Kể nàng nghe chuyên này
    Anh chàng Bách hỏi Hằng
    bách : Hằng em có Bf chưa vậy ?
    Bách :Sao lúc nào cũng thấy em vui zi?
    Hằng : Em hả ? Độc thân vui tính anh ơi .Thoải mái
    Bách : Vậy ah
    Bách : Anh thì ngược lại ko có tình yêu như cá thiếu nước
    Bách : Có mới vui chứ em ?
    Thao Hằng : Tuỳ người , tuỳ lúc anh
    Bách : uh hihihi Anh nghĩ em ko cần Bf mà chỉ cần máy chụp hình mà thôi
    Câu này hơi làm Hằng quê quá trời
  5. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu em có con gái, em sẽ dặn con em phải luôn đề cao cảnh giác và thật tỉnh táo trước những người đàn ông vừa galăng vừa khéo miệng
  6. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi anh Thuyen có phải người đàn ông nào cũng định nghĩa về galăng như vậy không? Thế có nghĩa là phụ nữ chúng em thích đì thích hành hạ người khác à?
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , thế là anh Thuyền kỳ này ế càng thêm ế Sao hành hạ, bị đì nghe ghê thế anh ? Ế vậy ko oan ức đâu nha Đồng ý với chị phụ nữ ko phải ai cũng thích hành hạ người khác. Nhưng có người phải thú nhận là em thuộc số khoái đì zai 1 tý tất nhiên trong chừng mực nào đó chứ ko như cái anh kia kìa nói đâu chị .Tại sao em đì để người này có chịu vượt qua thử thách đc ko , phải cho biết ăn CÁ thì sẽ bị hóc xương kekeke .Dễ chịu , nghe lời , dễ dạy dễ bảo theo ý mấy zai ko có tên em .Nhiều khi ngược lại Cho nên ai kia cứ than và ai kia cứ ế suốt hihihi chị ơi Mr Thuyền là người hay vui miệng .Em mà có BF thì em giấu ko cho gặp Mr Thuyền vì sau sợ trong lần cao hứng anh ấy vui miệng lòi tẩy của em .Lúc đó em chết đứng Từ Hải quá .Nên thôi chị đừng suy nghĩ nhiều lời của người vui miệng đó nha .E hèm với anh Thuyền thì hông vậy nữa nha ko thôi ai cũng tẩy chay anh hết .Ế vợ suốt đời ráng chịu
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0

    Chán lắm
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chán thì chết quắc đi mụ còn bao nhiêu zai của mụ tui quơ hết vậy ( đang tu nhưng ko có nghĩa là dừng chân ) Ko chọn đc trong 5 chai đó thì chơi bốc thăm hông ko mua cả 5 chai , còn mụ có sức để cày kiếm đủ 5 chai .Tui là mụ thì ko có khó xử vậy đâu
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nay em đang nghiên cứu bộ phim "Steps" (Những bước nhảy). Nội dung phim thì giống như bao bộ phim tình cảm xã hội khác, nhưng có khác là nó đan xen vào những điệu nhảy Latin khá đẹp. Có lẽ nếu không có yếu tố đó thì em đã chẳng xem làm gì vì em chúa ghét mấy bộ phim tình cảm coi vài tập đã biết kết cuộc ai sẽ yêu ai. Mà thôi, quay lại chuyện nhảy nhót đi: Em thấy rất hào hứng trước vũ điệu sôi động đó và bây giờ thì em đang phân vân không biết có nên lấy một lớp Salsa hay không.
    Thời tiết tại đây đang rất lạnh. Cái lạnh bên ngoài cắt da cắt thịt khiến người em run lên từng hồi nhưng không bằng cái lạnh bên trong làm máu em dường như đông lại. Em không thích mùa đông. Mùa đông quá buồn và lặng lẽ. Em thích nhìn thấy ánh đèn, cây thông, những hàng cây được bao bọc bởi những ngọn đèn nhỏ, đẹp như ở xứ thần tiên. Em muốn làm một cái bánh kem, trong kem chứa thật nhiều cafe và bơ béo ngậy, thêm một lớp chocolate mỏng phía bên trên nữa chứ (gì thì gì, em vẫn thích chocolate điên đảo!). Vậy mà những năm nay em chẳng còn hứng để làm một chiếc bánh cho ra hồn. Thôi năm tới nhé .Nhất định năm tới em sẽ làm một món gì đó thật đặc biệt và cũng rất riêng ...
    Em đã sắp bước qua tuổi 21. Nhưng điều đó cũng khiến em phải đối mặt với quá nhiều sự giả dối ở đời mà trước đây em chưa từng có vinh dự được thấy. Em căm ghét sự giả tạo cũng không kém gì sự lừa dối. Nhưng em không sợ sự giả dối, điêu toa mà em chỉ sợ lòng chân thành và trái tim nhiệt thành đánh ngã.
    Em sắp về rồi nhưng vẫn order bao nhiêu là món ăn. Cũng tại hôm trước đọc cái topic về những món hàng ở Pháp thì có người nhắc đến gan ngỗng . Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại nhớ có lần người quen đi Pháp chơi mang về Mỹ mấy hộp paté gan ngỗng, em ăn một miếng mà không thể dừng lại được . Thèm quá đi mất, mong nó đến nhanh nhanh lên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này