1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amy152kr

    amy152kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã tắt từ lúc 4h chiều, cây cối, xe cộ, nhà cửa đều cùng khoác bộ đồng phục mùa đông. Cảnh vật có vẻ lãng mạn nhưng nhuốm màu buồn bã.Bữa tiệc giáng sinh có tuyết trắng ngoài trời, ngỗng quay vàng trong lò và những món quà nho nhỏ.Bên bình trà nóng và những thanh chocolate nhiều hương vị,mọi người hào hứng kể chuyện, mặc kệ tuyết rơi rất dày, gió reo rất mạnh và ánh đèn vàng lạnh lẽo ngoài song...
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chị Amy xinh quá trẻ hơn tuổi thật mà chi đừng nên chụp bằng Webcam vì sao ? Vì chất lượng ảnh ko đẹp mà tạo kiểu thì cũng chỉ có 1 số kiểu thôi .Vì chụp từ mặt mà lấy mặt là chính thi6 .Em hông thích chụp Webcam cho lắm Với lại chụp vậy hơi mờ ko thấy đc chi xinh như thế nào đó mà
    ( Ko ai đc nói em giống anh Thuyền nha , em là con gái ah nha , ko phải les có điều em yêu mụ Xương rồng thì nhiều người biết lắm )
    Mỗi lần Noel ko vui vì đếm còn mấy ngày nữa già mất 1 tuổi .Tủi thân ghê thiên hạ mừng năm mới còn mình thì đau lòng vì già đi 1 tuổi Trời ơi Còn 1 tháng nữa vĩnh biệt câu Forver21 huhuhu
  3. amy152kr

    amy152kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    chị cũng có chụp hình bằng camera digital mà cưng hihi,em mới 22 mà đã than thở rồi,noel vui lắm mà ,đừng khóc nữa nhé
  4. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em Thaohang mới có 21 - 22 tuổi mà đã than là già thì tụi chị chắc phải âu sầu suốt ngày thôi Em phải cười thì đến khi bằng tuổi tụi chị mới giữ được vẻ trẻ trung được như amy chứ, phải không amy
  5. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lạnh wá .
    Nắng tươi thế này mà vẫn lạnh huhuhuhu . Ước chi giờ này được ở nhà .
    Ghét quá Đà Lạt ơiiiiiiii
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    bực mình
    Từ hôm qua tới giờ vụ con nhỏ tuvanmypham làm mình bực mình dễ sợ Quên luôn nhiều chuyện trên đây .Lừa đảo cũng là lừa đảo thôi bực mình mấy người bạn của mình đã nhắc nhở rồi vẫn cố gắng xài KEM TRỘN của nó .Lúc nói nó sao bán kem trôn nó chửi vào măt nói câu "Mặt chị xài OMO hoạ may mới trắng nổi " Đồ thứ con cóc lừa đảo tức quá Dùng kem trôn da trắng lên 1 tý rồi đi lừa đảo nhiều người ghét ghê luôn đó Nếu da trắng cỡ như nó Hằng đây nói da mình do dùng kem chắc hiệu quả cao hơn đó ( ai kia có đọc đc Hằng đây cũng nói da mặt của tui đẹp hơn của ai kia .Vì sao? Sao mặt dày bằng ai kia đc ) Đơn giản thế thôi chưa kể trắng xanh bệch bạc ko đc trắng hồng cũng đỡ.Nguỵ tạo .Định lừa đảo vụ nước hoa fake nữa chứ .Điêu ngoa .
    hm em xả xong cục tức
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như chỉ có anh thôi quá .
    Dạ đúng rồi . Phụ nữ thích hành hạ đàn ông và đàn ông thích được phụ nữ hành hạ . Đàn ông hình như gọi cái thú đó là ... "thú đau thương" ! heheeh
    Nói đùa chọc em Sevenseven 1 tí . Đừng flame anh nhé .
    Thật ra thì, đàn ông galant phải biết tùy chuyện, tùy nguời và tuỳ lúc . Nếu có bạn gái rồi thì không nên galant quá với tat cả phụ nữ khác . Nên để ý thái độ của bạn gái mình .
    Hồi còn đi học, có một hôm anh mang đồ ra tiệm laundry để giặt sấy . (Tại ở apartment) Anh thấy một anh chàng kia, có vợ và vợ bế đứa con . Cô vợ không chỉ bế đua con nhỏ, còn mang bầu, lại phải tay kia kéo lê cái xe cart có những rổ quần áo dơ của họ trên đó . Còn tên chồng (VN) thì đi theo tung tang bên cạnh vợ, và tay mải cầm cell phone nói chuyen với ai đó , lâu lau bật cuoi mà chả thiết gì đến bà vợ cả . Anh áy náy đứng lên , mở cửa cho cô vợ và offer đẩy xe giùm chị ta . Anh chồng thấy vậy , lườm lườm anh, cúp phone và giằng chiếc xe lại . Không quên chửi đổng anh 1 tiếng . Một lát sau, trong khi ngồi đợi đồ sấy khô, có một cô gái VN khác buoc vô tiệm mang theo đồ để giặt . Hình như cap vợ chồng này khá thân với cô ta . Vì sau khi chào hỏi cap vợ chồng, anh chồng vua trò truyện với cô gái mới vô và vừa giup đỡ cô ta cho đồ vô máy giặt máy sấy . Anh ngồi xa xa nghe cô gái khen anh chàng nức nở với chị vợ về tính ... galant của anh chàng .
    Vậy là sao ?
    Chắc là galant để lấy tiếng thôi . Còn bạn gái hay vợ của mình thì .. của mình rồi nên hông cần chiều chuong nữa .
    Anh hông biết giải thich ra sao . Nhưng chuyện galant , phong cách thực sự, có khi chỉ biết khi hoàn cảnh xảy ra .
    Mà thật . Anh nhớ hồi nhỏ đi vượt biên . Ở duoi ghe lênh đênh biển cả, có ông kia giành giựt đồ ăn với tụi con nít bọn anh . Khi lên được tới đảo , mới biết ông đó là ... giáo sư truong đại học Y Khoa của Sàigon . Ui chu choa, lên tới đảo tỵ nạn, ông ta .. bỗng chợt trở lại một nguoi đàn ông lịch lãm, cực kỳ galant với phụ nữ trong trại tỵ nạn . Chả ai biết khi đói khát trên biển, ông ta giành ăn với mình . Sẵn sàng giựt đồ ăn trên tay mình dù đó là phần ăn của mình, phần nuoc của mình . Còn trái nguoc với ông ta, ông giáo sư khả kính đẹp chai tuong mạo bệ vệ đó, là một anh chài lưới đen đủi đi ké thuyền để vuot bien . Anh ta khi lên tới đảo, mọi nguoi coi thuong anh ta vì anh ta chỉ là 1 nguoi chài luoi thất học . Nhưng anh thì rất khâm phục anh ta . Vì những ngày đói khát trên biển, anh ta nhuong phần nuoc của anh ta, phần ăn của anh ta cho những đứa trẻ trên tàu bọn anh . Anh ta thú nhận là anh ta "đi chui, nên phần ăn này không phảI của anh ta mà tụi em nên ăn nên uong cho có sức" .
    Khi trên trại tỵ nạn, anh thấy mấy chị lớn thật là ... ngu . Đâm đầu vô cái ông giáo sư đó . Khen nức nở . Nhưng có biết đâu, khi đói khát ông ta mất đi bản lĩnh hay phong độ galant đó .
    Thành ra ... Anh nói thật . Chuyện galant cũng tùy thôi . Có lẽ, anh từng trải đời nhiều rồi, thấy quá nhiều đau thuong nên ... có khi anh hành xử khác với nhung nguoi khác chăng ?
    Viet xàm cho vui . Em Seven đừng la anh đó nha ..
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vái vái vái vái thiên địa trên dưới cho con bé Thảo Hằng ... bị ế theo mình . hehehehe
    Nè, anh đùa 1 tí thôi nha . Chứ tình hình là anh vái vái vụ tình duyên toàn bị .. ngưọc lại hết đó .
    Chọc TH 1 tí rồi .. bỏ chạy cho lẹ
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, thảo nào .. miền Trung bị bão lụt !
    Té ra , anh tìm đuoc thủ pham rồi nha . hehehe (chọc xrmt 1 tí cho xrmt cuoi lên đó ) . Chuyện gì mà chán vậy em ?
    Có tâm sự gì cứ viết ra đây đi . Trong này hông chỉ những mỹ nhân biết làm đẹp mà còn biết gỡ rối tâm tình nữa đó em . Nếu các mỹ nhân hông chịu gỡ rối giúp, heheeh, anh gỡ cho . Sẵn có cái kéo đây, anh gỡ tới đâu cắt tới đó ...
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên thấy em viết tâm sự đó nha .... Mấy ngày rồi mà hông thấy anh chàng nào vô nhận tâm sự này hết . Hehehe , anh .. nhận vơ đại là tâm sự em viết cho anh đó nha . kekeke
    Anh nói đùa chọc em 1 tí, đừng giận hén . Chút nữa anh viết tâm sự lâm ly bi đát, anh cho em chọc lại anh tha hồ đó , ncol ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này