1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, ế 1 mình ... thấy lẻ loi quá . hehehe
    Nè, em tu thân tích đức , nhưng khi gap đuoc trai đó thì em sẽ kế hoạch ra sao vậy ?
    Lỡ .. lỡ ... lỡ em tu thân tích đức hơi nhiều (thôi kệ, cứ cường điệu hóa lên đi hén), ông trời cho em gặp .. nhiều trai chứ hông phảI chỉ 1 trai, em ... chọn chàng nào đây ? Em phảI xếp sẵn ra 1 cái list tiêu chủan đàng hoàng, đến lúc đó, em chỉ cần check marked, ai điểm cao nhất là em .. trái tim mở rộng hén . kekekeke
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 1 tuần nữa là em sẽ bay. Dẫu cho chưa biết những gì sẽ đợi mình phía trước nhưng em vẫn thấy khẩn trương và bồi hồi đến lạ. Không rõ là lần này trở về để tìm chút hương vị gì của quê hương hay đó là con đường mở ra hy vọng mới, nhưng em sẽ quên mình đi và tập trung để làm những việc mình cần phải làm. Thành công không dành cho kẻ lười biếng, đúng không nào?
    Hôm qua có ghé qua blog của người đó. Người đó viết rất là hay và xúc động. Viết cho em, hay nói đúng hơn là viết cho một phần con người yếu đuối trong em. Lẽ ra phải biết sớm hơn chứ không phải khi nhận ra mình đã đánh mất thì mới cuống cuồng đi tìm lại. Em đọc xong mà lòng vẫn lặng như không. Có một cái gì đó đã tan biến ,từ rất lâu rồi ...
    Đã coi xong bộ phim "Steps". Diễn viên đẹp, những điệu nhảy hay và cũng rất là romantic nữa. Một kẻ khô khan, chưa bao giờ biết cầm bút viết một bức thư tình đúng nghĩa như em mà coi cũng thấy xúc động trước màn cầu hôn hơi bị "méo mó nghề nghiệp" của nam diễn viên chính :" Em có đồng ý làm bạn nhảy suốt đời của anh không?". Ờ, hai chữ "suốt đời" có phần hơi kinh khủng nhỉ?
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Oh anh ấy bán hoa đó hở? Hằng đc tặng 99 đóa hoa hồng mấy lần thôi ah 999 đóa hồng thì chưa .Anh chàng bán hoa có tặng thì tặng 999 đóa hoa chắc Hằng đây ôm ko xuể Nhưng chắc chắn nhận đó nha.Hằng ít khi từ chối mấy vụ này lắm mất công uổng tấm lòng của ai kia thì sao Thảo Hằng là người dịu dàng cơ mà ( Cấm anh Thuyền nói em hung dữ nghe hihihi cảnh báo trước )
    @anh thiensatcung : Anh ở Hn , dù em ko đặt chân tới Hn lần nào nhưng wen biết nhiều người phụ nữ , con gái Hn đấy nhá .Đáng lẽ anh nên nói giảm giá cho em Hằng đây thì em giới thiệu cho anh khách nữa,Tưởng bở gì cơ chứ đùa anh thôi chứ em ko thích giảm giá đâu ( ít quá ) mà đc tặng luôn thì thích hơn .giảm giá thì em đây chẳng cần hihihihi .Nói cho anh trai hiểu
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 05/12/2007
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha, lém quá xá . Em cook thịt trâu, xịt xì dầu vô (chứ đừng xịt nuoc hoa nha), xịt vô cho .... cho thơm hén . hehehe
    Hông biết mấy quán nhậu VN bên tiếu bang Oklahoma có bán thịt .. mèo hông ta. kekeke Bữa nào thử nếm xem sao mới đuoc !
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, tình hình 2 bên cứ vái cho đối phuong bị ế, sao anh nghi, nhân loại sẽ chỉ còn có 2 đứa là .. hehehe là chưa vợ chưa chồng quá em ơi ...
    Gọi là ... two of a kind hén . Chủng loại chỉ còn sót có 2 thôi, sắp bị tuyệt chủng ! (almost extinct đó)
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Một câu thôi . Hung dữ
    Thêm câu nữa cho cân . Tham lam
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Amy nha tại tính em hơi nóng 1 tý .Nên chàng nào mà giỡn mặt với em thì em hét ủa quên ho mấy tiếng cho tỉnh lại
    chị ơi sao em nhìn 2 bức ảnh này liên tưởng tới Canada thế chị ? Em sợ lạnh nhưng khoái nhìn hình tuyết Đẹp nhưng buồn buồn , mà hình này chị chụp đó hả? Ảnh tuyết ở canada thì em đc xem rồi .Em có người bạn rất thích tuyết chup hình tuyết cũng đẹp lắm .Mà trong lúc buồn đời gì đó em delete hết rôi ko khoe lại cho chị coi
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thịt trâu lạ thì phải chế biến theo cách lạ mới ăn được đó anh chứ xịt xì dầu vô hông chừng con trâu nổi điên, nói luôn tiếng người thì chết . Ở tiểu bang Oklahoma có thịt mèo nhưng là mèo rừng to gấp 5,6 lần mèo thường ,ai "tốt bụng" hẵng ăn còn không là bị mèo chui vào bụng quậy tưng bừng và không thể ăn được thịt gì nữa đâu. Ăn uống cẩn thận nha anh
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, anh toàn ... toàn dạy hư các cô không đó em ơi ... !
    "..chỉ thich làm nguoi yêu chứ không thích làm vợ" ===> vậy là ... "thuơng hoài ngàn năm" đó hở em ? Ngàn năm thương hoài 1 bóng hình thôi ! heheheh
    (chọc 1 tí chứ mấy cô nói cứng hông thich lấy là những cô sẽ .. bị lấy đó nha)
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Lại kể chuyện thầy chùa cho mọi người nghe nhé . Cái này có thật đó ạ .
    Một thày chùa đi mua đồ ăn . Thầy chỉ vào ruốc ( chà bông ) và hỏi cô bán hàng . " Cái này ăn chay hả cô ? "
    _ Không đâu thầy , cái này là thịt heo ( thịt lợn)
    _ Không , cái này ăn chay mà . Hôm truớc một thí chủ mới mời tôi ăn mà .Ngon lắm .
    _ Làm từ thịt đấy thầy ạ , không ăn chay được .
    Thầy chùa lẩm bẩm , cố tình cho cô bán hàng nghe
    _ Cái thằng thế mà đểu , nó cho mình ăn thịt mà dám nói là làm từ củ sắn .
    Đoạn quay qua cô bán hàng
    _ Thế cô bán cho tôi 1 kg , để tôi về đập vào mặt cái thằng lừa đảo ấy .
    Đấy , em Hằng thì chắc là tu rồi . Lập am tu hẳn hoi ấy chứ . Cơ mà có anh nào hú một tiếng là đi ngay ấy mà . Thế mới gọi là TU HÚ , baby nhể , heheehe .
    Chán đời coi muốn đi tu
    Đi tu bỏ rượu đi tù sướng hơn
    ==> Chán giai Hằng muốn đi tu
    Đi tu buồn quá đi gù [( giai)sướng hơn
    Chọc cho điên lên để nghe chửi lêu lêu
    Được tramanhvn sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 05/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này