1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải ra ngoài ăn trưa . Nắng lắm , lười lắm .
    Nhưng mà hôm nay đang vui , La lá la
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, làm nghề bán hoa nguy hiểm thật . Nhất là bán hoa mà vô mời khách , các khách hàng lại là ... những bông hoa biết nói nữa .
    Thôi bỏ anh chàng bán hoa qua 1 bên nha . Nói chuyện .. cưa giai đây !
    Theo anh nghĩ, các em bàn luận chuyện "cưa giai", nhất định các em chắc biết sơ sơ ... heheh biết sơ sơ đàn ông bọn anh thích những gì nhất của bên phụ nữ các em chứ . Thì cũng giống tụi anh bàn chuyện cưa gái vậy . Biết các em thích gì , ghét gì trước cái đã . Anh ... suy đại ra để giúp các em thôi đó nha ... hehehe
    Vậy các em nghĩ, dàn ông VN thích gì và ghét gì ở phụ nữ ... VN ? (ráng giơi hạn cuộc bình loạn bằng chung tộc ... VN đó nha, hông tính gái Mỹ hay đàn ông .. Mỹ Anh chi đó nha hehehe)
    Disclaimer (chú thích) : nhung gì anh viết không đại diện cho tất cả đàn ông VN trên hành tinh này, mà chỉ là ý kiến của riêng anh thôi nha . Please don''t flame me .
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chet roi, em hỏi anh khác nào ... tên thong manh sẽ dẫn đường cho nàng mù trong đêm tối đây !
    Đùa 1 tí . Theo thiển ý của riêng anh, (again, hong phải là cua tat cả dan ông), truoc khi "open up" , em phải biết thế mạnh của em trước cái đã . Thế mạnh của bề ngoài , hông chỉ bề trong đó nha .
    Anh dám cá, tất cả phu nữ trên thế gian đều có điểm đẹp cung như điểm xấu trên cơ thể . Hoa hậu thế gio thì có nhiều điểM đẹp hơn thôi , chứ cung có cái xấu . Nguoi xấu nhất cung phải có vài điểm đẹp .
    Nếu em thăm dò, biết đuoc điểm đẹp của mình là gì thì ... open up nơi đó hén . Cái xấu thì tất nhiên che đi, hay đừng vô tình để điểm nhấn nơi đó . Chỉ cần có vài điểm đep, mà đối phuong cứ bị để ý đến hoài, là .. là ... "trong mắt tình nhân xuất Tây Thi" rồi . hehehe
    Thí dụ nhé !
    Thế mạnh của em .. Thảo Hằng hình như là đôi chân dài và ***y và .. má lúm đồng tiền . Thế mạnh của em xrmt là ... nụ cuời và ánh mắt , dáng ngưòi curvie hap dẫn theo style của mấy cô VN lớn lên bên Mỹ này . heheh Thé mạnh của em Trâm Anh là ... hông cần phải diet, vẻ đẹp ... bí mật , mystic beauty (tất nhiên rồi, tại đâu có bao giờ thấy hình đâu) . Còn của em nguoi_con_o_lai hình như vừa là chân dài, vừa thông minh, và cũng vừa ... bí mật luôn nữa ! hahaha
    (tất nhìen đó chỉ là 1 vài thế mạnh thôi , néu anh duoc gap ngoai đời, chac list dến sáng mai vân hông hết) heheh
    Ah, kỳ này, anh chọc các em hơi quá đà . Xin bớt giận bớt giận . Tha cho anh 1 lần này nha . Có la cứ nhằm em ba_gia_bon_chen mà la . Tại em ấy .. khuyến khich anh viết xàm . hahaha (đổ thừa)
    ....
    ........
    Tính viết tiếp thế mạnh về tính tình nhưng thôi anh bỏ chạy cho lẹ . Đứng lại viết xàm tiếp mà bị các cô xúm lại xử đẹp thì nguy to . hehehe
    Dân Phap lang mạn lắm mà em . Sao kỳ vậy ? Sao lại hong có chemistry ? Anh thấy bên Phap, nguoi VN đa số đều ăn mặc rất stylish và hợp màu hợp thời trang . Nói chung là đẹp , khong có xuề xòa như bên Mỹ . Chắc là ảnh huong của văn hóa Pháp .
    Anh tuong là nếu yêu rồi thì .. mấy cái khác biệt ect (background , màu da , tuoi tác ...) đều có thể bị chinh phục bởi tình yêu mà ! (anh đang lý tuong hóa)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 06/12/2007
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Điểm mạnh thì ko đến nỗi là ko có tý gì á . Nhưng mà cái mẹt em chàng dòm suốt rùi mà. Bọn em là colleague á, nên chả bít đong đưa thế nào ạ. Ngại chít đi được. Hix hix..
    Cái chính em ko làm sao bít được chàng thích gì hay ko thích gì để lựa theo, vì chàng reserved quá mừ.
    Còn anh người Pháp ạ, anh ý chả ra tây, chả ra ta nên em ko thích lắm. Anh ý quả là có dễ thương thật, nhưng mà vì ko có tình ý gì nên chịu thôi. Sau này nghe nói dân Pháp stingy nên em chả tiếc gì sất.
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hì , em thấy anh Thuyền nói vậy cũng hok có tự tin thêm được tí nào cả .
    Mình thì biết thế mạnh của mình , cơ mà quan trọng đàn ông hok phải ai cũng thích cái thế mạnh ấy .
    Ví dụ đơn giản . Em chơi với tên bạn , khá thân . Đi chơi với hắn , gặp bạn bè hắn , ai cũng khen em hết . Riêng hắn lúc nào cũng chê em ốm , xấu , già cộng thêm vô duyên ....
    Vậy đó, vì đâu phải mình gặp được người mình thích là người ta thích mình đâu , phải không anh ?
    Chính vậy mà em mới phải học cách cầm cưa . Để gặp chàng nào mà hok thấy cái thích thú ở mình thì phải kề cưa vô cổ ... ép hắn thích mình . Bằng không thì đi kưa chàng khác , chừng nào có người gãy cổ , í lộn , đổ gục thì thôi .
    Mà tóm lại là anh Thuyền cho chị em cái list bí mật đàn ông để chị em làm cái bí kíp kưa giai , anh Thuyền hỉ ?
    Mời bia anh nà .
  6. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tôi cấm anh nói cài kiểu tiền đi trước tình đi sau như tôi là hạng gái vì tiền .Anh chẳng là gì trên đây có đóng góp gì trên đây bên bõ Làm Đẹp này hay ko?Biết tôi là người như thế nào.Ai cho phép anh nói người ta như thế.Tôi cảm thấy anh xúc phạm tôi nhiều lắm đấy .Tôi là con gái chứ ko phải thứ ba trợn ngoài đường ăn muốn nói gì thì nói .
    Tôi trên đây ra sao , mọi người đều biết , có Thứ ĐÀN ÔNG LẮM LỜI NHIỀU CHUYỆN TỌC MẠCH như anh mới xét nét từng lời ăn tiếng nói của tôi .Suy từ bụng mình ra lòng dạ người khác .
    Tôi hay đùa định chọc anh 1 tý cho vui .Anh lại đi nói tôi TIỀN TRƯỚC TÌNH SAU . Anh biết gì về tôi mà dám nói câu ấy .
    Ăn đc bao nhiêu cơm rồi mà vậy ha? Đàn ông nói chuyên vậy có nghe đc hay ko ?
    Hạng người như anh tôi ko dám , còn hoa đánh rơi trước cửa tui dậm cho nát chứ ko để ai lượm .Sợ hôi tay của người khác .
    Trước hết a thực sự xin lỗi e khi đã lỡ xúc phạm e như thế.Quả thật với box làm đẹp này a chỉ là một người khách, ko có đóng góp, cũng như ko biết e đã đóng góp cho box này như thế nào. A hoàn toàn ko có ý chọc e tức hay xúc phạm e, là do lỗi ở a đã trêu đùa quá đáng.Nói ra những câu ko nên nói với e.
    Nhưng cái j làm đã làm, cái j ko đáng nói đều đã nói.Phản ứng của e là hoàn toàn đúng và hợp lý, a nghĩ nếu ở địa vị và cách suy nghĩ của e a cũng sẽ làm như thế.
    Một câu nói có thể biến 2 người xa lạ thành 2 người bạn, nhưng cũng có thể biến 2 người bạn thân thành kẻ thù.A và e khi tham gia forum này đều ko hề quen nhau và có hiềm khích với nhau.A mong e hiểu đây chỉ là một sự hiểu lầm vì một trò đùa hơi thiếu suy nghĩ và bỏ qua chuyện ko nên có này.
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn a khi đã nói giúp e một câu nhá.Quả thật lúc đấy e chỉ muốn nói đùa thôi, nhưng có lẽ như a nói : " một câu đùa ko đúng lúc ". Và cảm ơn a một lần nữa vì đã nói xin lỗi jùm e nhé.Đến bi h e mới vào nói thế đc ko phải vì lock nik mà e có việc nên ko vào từ qua tới jờ.Nếu e biết e đã lỡ lời xúc phạm đến một bạn gái trên này thì dù bận và mệt mấy e cũng sẽ vào sớm hơn để nói thành thật xin lỗi bạn ý.
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mới đi công chuyên về coi cái này Trâm ANh viết cười muốnn té ghế
    Cái vàng vàng thu 1 hihihi Đúng đó keo với mình thi ko lẽ mình cũng phóng khóang ha sao ?
    Cái vàng vàng thứ 2 hihihi lấy giỏ xách đập vào mặt đc rồi Cần gì lấy tiền mất công tiền rớt có người lượm tiền thì sao Trâm Anh .Nhắc tới quất mặt bằng giỏ xách hihihi Thú thật Hằng quất vào mặt mấy chai mất dạy mấy lần rồi
    Thứ ko ra gì thì mình ko cần nể nang câu nệ .Mấy thứ đó thì Hằng pó tay mà động tới Hằng thì sẽ biết tay (
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 06/12/2007
  9. nhung89

    nhung89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    em cũnh mún bà ta về cho mau lắm cho nhẹ nợ,nhưng tính sơ sơ cũng hơn 2 tháng nữa mới lượn đc nhưng đc cái may là chắc cũng đi du lịch suốt ,ít ở nhà,để mình đỡ phải nhìn thấy mà bực mình.bh cả nhà em đều chán bà ta lắm rồi.
    mà vấn đề anh bảo anh là dân sg chứ k phải vk khi ra ngoài hn là đúng đó.tại hầu như[em nói hầu như thui nhé,k có anh à] dân vk về nước cứ nghĩ là dân vn mìh k có ăn,nghèo khổ lắm k bằng,kiểu như nhà quê k bít j,nói thật nhìu khi họ làm sao quái bằng giới trẻ vn mà cứ tinh vi,nên cứ nói dân vk là tự nhiên ng ta k mún niềm nở rùi tại họ ngại ng khác nói nịnh bợ vì tiền
  10. nhung89

    nhung89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    thì đó chị ui hầu như vk nào cũng nghĩ vn mình nghèo lên toàn có thái độ đó .chẳng qua chưa thấy những nhà giàu ở vn thui,ng ta còn giàu hơn gấp mấy lần vk ấy chứ .
    mình mà có tiền hơn bả thì có khi bả phải nịnh mình chứ làm sao lên giọng đc .bh em còn ở chung với bố mẹ thì chịu chứ mai sau ở riêng bả có đến với thái độ đó thì mời bác ra khỏi nhà nhé
    Được nhung89 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 06/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này