1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
  2. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hic, a là khách mà, ko rõ tiểu sử nhà này.Nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ ,sau này sẽ ko nói với chị seven thế nữa.Nhà này chị e đoàn kết thật nhá.
  3. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn vì những góp ý của bạn,mình sẽ rút kinh nghiệm trong vấn đề này.Mình hiểu ko phải chuyện j cũng có thể đùa, ko phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ.Theo mình ở đây ko phải vấn đề tuổi tác,mà là bài học và cách nhìn trong một số vấn đề.Mình phạm lỗi, mình nhận.Và mình ko nói j khi người bị xúc phạm nói,Mình nợ họ sự tha thứ.Ngành nghề nào cũng thế, cũng có sự sai lầm và phải chịu trách nhiệm trc sự sai lầm của mình. Dù sao mình cũng muốn cảm ơn bạn một lần nữa khi đã nhắc nhở và tiếp tục góp ý với mình.
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Khách ko mời câu này chính xác hơn Lúc đâu thấy anh xin lỗi tôi . Thực sự Thảo Hằng này hay quên lắm .Bữa kia mod Thuyền chọc Hằng tức điên .Hằng cũng xông vào nói luôn mod Thuyền .Chứ Hằng cóc sợ gì hết ( Ko tin hỏi anh ấy phải lật đật post bài lại liền đó )
    .Nhưng Hằng hay quên lắm tối đi ngủ sáng dậy quên sạch ko nhớ cũng chẳng giận gì anh nữa nhưng anh viết xin lỗi , Hằng hiểu rồi .
    Mà anh mới vào ko biết đâu đuôi gì hết '' Chị ấy nói vậy đâu có sai Anh đâm chọc Thảo Hằng đây chưa đủ còn định nói chị Seven nữa sao ? Muốn nói tôi nói cho anh nghe .
    Bên muare con tuvanmypham hạng người lừa đảo , ngang ngựơc Hằng con có gan chửi nó tơi bời hoa lá câm miệng lại chứ đừng nói 1 anh chàng như anh .
    Thử đụng nấy chị em trên đây đi , tui tát nước vào mặt đừng trách tại sao người ơi nhé
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 06/12/2007
  5. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hic,a hoàn toàn ko có ý j chọc chị 77 đâu.e hiểu là a cảm ơn lắm rùi.

    bên muare đứa nào bán hàng lừa đảo e cứ chửi nhá, a ủng hộ luôn.Vì thực ra để xây dựng một sân chơi, sân buôn bán cần loại bỏ những hạng người đấy.Hàng tốt bán đắt cũng đc nhưng ko đc lừa đảo.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em NCOL trẻ vậy mà nhiều kinh nghiệm nha. Cái khổ của chị là bt thì ba hoa bốc phét lắm, nhưng gặp người mình thích thì mặt cứ đỏ lên một cách rất vô lối.
    Chị cũng đang cố focused đây em ạ, mà xem ra chị lại để vuột cú này mất.
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hơ , mình toàn bỏ lỡ đoạn hay .
    Hồi sáng thấy nick thiensat lảng vảng tưởng được tha rùi . Ai dè đầu thai kiếp khác hihihi .
    Anh bán hoa ơi ( câu này nghe rùng rợn wá ) . Nãy giờ thấy anh xin lỗi mà còn a cay chim cú lắm . Phải thành tâm mới được anh ạ .
    Chị em nhà LĐ đoàn kết , tuy hơi hun (g) dữ một tí nhưng mà cũng từ bi độ lượng lắm . Chỉ cần anh sửa đổi là ok rồi . Đàn ông con trai dám làm dám chịu , dám way lại đây là cũng đáng để chị em vỗ tay roài .
    Thế thôi , Thảo Hằng cũng bỏ qua cho anh rồi đó . Mình dẹp chuyện này qua một bên , cả nhà nhỉ !
    Tiếp tục chuyện kưa giai nào chị em ơi
    @ NCOL : công nhận nội công thâm hậu
  8. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hic hic,cảm ơn bạn nhá.mình đã xin lỗi sẽ sửa đổi.mà chị e nhà này đoàn kết nhắm, chúc nhà ngày càg phát triển lớn mạnh nhé.
  9. nhung89

    nhung89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là vấn đề này để chị thảo hằng lên tiếng
    nhưng em thiết nghĩ ng ta tha thứ cũng tuỳ từng lỗi
    mọi ng k hoan nghênh TSC rùi kể cả xin lỗi mọi ng cũng khó chấp nhận như chưa có chuyện j xẩy ra để có thể nói chuyện với TSC 1 cách bt đc,nói thẳng ra là k mún tiếp chuyện nữa để khỏi là ng típ theo bực mình
    @seven:em thấy anh này nói vậy nhưng k tin làm j có kiểu nói đùa nào mà mang kiểu tính chất khích bác như thế,cái kỉu nói như thế là mún ăn thua đủ đó
    [/quote]
    sau khi đọc tiếp em vẫn thấy ý kiến của em đúng quá
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hix, em cũng bị như chị nè . Bình thường lên sân khấu biểu diễn trước mấy trăm người mà không hề thấy run, càng không hề thiếu tự tin .Vậy mà khi em nói chuyện với người em thích thì hay bị cà lăm, nếu phải nói tiếng anh tiếng em là líu hết cả lưỡi không nói nên hồn, đã vậy tự tin cũng không cánh mà bay đi đâu mất tiêu . Cách khắc phục của em là phải hít thở một hơi thật dài để bình tâm lại .Nhưng đôi khi đối phương "nội công" quá thâm hậu thì cũng bị "trục trặc kỹ thuật" đôi lần . Thôi thì đành an ủi là dùng những ưu thế khác cứu vãn lại . Chị chỉ bị đỏ mặt thôi thì em nghĩ đó lại là ưu thế đấy chị ạ . Đôi má đỏ hây hây của người con gái có thể khiến cô ta thêm phần xinh tươi, cũng giống như khi mình vừa uống xong 1 ly rượu nho vậy . Nếu chị ko thích người ta thấy mình đỏ mặt 1 cách "vô duyên cớ" thì trang điểm lên nhưng đừng đánh má hồng .Như vậy thì khi gặp đối tượng, có đỏ mặt thì cũng chỉ giống như mình đánh má hồng mà thôi, trở nên đẹp tự nhiên luôn ấy .
    Có một câu mà em rất thích, đó là : Khi mình chưa thử thì sẽ không biết được khả năng của mình tới đâu! Có thể sẽ thất bại nhưng nó vẫn có mặt tích cực là build up khả năng "chinh chiến" của mình, để lần sau có cách tiếp cận mục tiêu hiệu quả hơn và sẽ dễ giành thắng lợi hơn. Rất hiếm ai lần đầu tiên ra quân là thắng, cho nên đừng ngại thử .Hãy suy nghĩ một cách khả quan là biết đâu anh kia cũng đang tăm tia mình mà không biết phải làm sao . Chúc chị ra quân tốt đẹp và toàn thắng trở về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này