1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, vay thì làm sao anh dám lấy vợ đây Thảo Hằng ? PHải có điểm gì hap dan nen thien hạ moi đua nhau lay vo lay chong chứ !
    Nói chứ bên Châu Âu, từ mấy chục năm sau này, nguoi ta luoi lấy vợ lấy chong mà chỉ sống chung voi nhau thoi . Living together đó . Cặp nhau thôi đó em ...
    Tụi Mỹ hay có câu nói đùa : "Why buy the cow when you can get the milk ?" (Tại sao phải mua nguyên con bò khi vẫn có thể mua đuoc sữa ?)
    Câu đó bị lên án ghê lắm . Đoi voi con gái , câu đó rât là mean . Nhung believe it or not, anh van nghe câu nói đùa đó khi con trai mấy đứa single hợp lại uong beer noi chuyen đùa tán doc trong bar .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, em Thảo Hang hôm qua khóc hu hu (anh exagerate đó nha) méc anh là chậm chân , anh mac cuoi quá xá lúc đó , em Seven biet hông ...
    Với đà chit chat này thì lần tới sẽ mau mà Thảo Hằng . Nhưng phải nhớ canh cho lẹ đó nha . Thì giống reo túc cầu đó mà . Ai nhanh tay chụp là đuoc .
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Het binh chua Thuy Anh ? Anh uong 2 vien "night time", ngủ ly bì suot cả ngày . Hom nay đi làm lại rồi đây .
    Đúng như nguoi_con_o_lai nói . Anh .. binh hông biet chọn ngày . Bịnh mà chọn ngay weekend bịnh . Khi đen thu thì het bịnh và lai phai đi làm tiep
    Chúc em mau hết binh nha Thụy Anh . "Take good care of yourself as you live alone there" đó ! Con chai nhu anh song 1 minh thì thấy the thảm roi . Thấy em con gái song 1 mình mà bịnh thì anh biet còn feel depressed hơn nữa . Ráng lên nhé em ...
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới
    Hôm nay coi lại bộ phim The Phantom of The Opera, vẫn thấy bài nhạc hay và dàn dựng sân khấu quá hoành tráng. Tưởng chừng như chưa có vở nhạc kịch nào có những bài hay đến vậy . Mà nó không hoàn toàn là nhạc Opera, cho nên dễ nghe hơn . Nói đến sân khấu lại làm mình nhớ đến ánh đèn, nhớ đến cảm giác khi đứng trên đó .Đó là quãng thời gian hạnh phúc ,dù bây giờ mình không còn coi nơi ấy có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời khi đã quyết định rẽ theo một hướng khác. Mình không thích những buổi rehearsal, khi mà lịch tập chồng chất lên nhau và cứ phải tập cho đến khi đạt mới thôi, làm cho mình không còn cảm nhận được âm nhạc nữa mà chỉ như một cỗ máy biết múa. Nhưng đêm diễn chính, đó lại là chuyện khác! Dưới lớp hoá trang, dưới ánh đèn sân khấu, mình là người khác. Lúc tập thì vẫn còn một số lỗi chưa sửa được nhưng không hiểu sao tới đêm diễn chính lại có thể nắm bắt và đi theo điệu nhạc không có một sơ sót gì, trong cả 1 tập thể như vậy. Có thể khi mình đặt cả trái tim để đi làm một việc thì kết quả sẽ khác với khi mình chỉ làm để đối phó. Khán phòng như im bặt để rồi nổ tung ra. Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc trong đời mà mình đã có được, dù không một người thân nào đã đến nhà hát để chia sẻ với mình. Bây giờ vẫn cất lại đôi Jazz shoes, character shoes với leotards .Thỉnh thoảng vẫn lấy ra ngắm nghía rồi thấy nhơ nhớ.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, sao em ... đa tài vậy Yen ?
    Tập yoga rồi, lại còn trong đội múa và diễn xuất sân khấu nữa .
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Yoga là để warm up trước khi tập múa mà, một phần trong đó thôi chứ có gì đâu. Em không làm được gì nên hồn nên nếu cả những gì mình thích cũng không làm được thì đúng là vô dụng đó
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Không vo dụng đâu . Biết nhung cái đó để thỉnh thoang tieu khien cho rieng mình cung là tốt đó em .
    Thí dụ, học nhạc khong phải để làm nhạc sĩ . Để cho tâm hon mình relaxed và suy nghĩ khác hơn .
    Em biết yoga, biet dance, dù không chuyen nghiep nhung là tốt cho bản than em đó chứ . Giò thì em chuyên học business, đó là tốt mà . Biết này biết kia khi còn nhỏ, nhung cái biet đó mà em có , vẫn là tốt hơn đi lang thang bắn game hay ăn nhậu giet ngày tháng đó em .
    Đừng khiếm tốn quá chứ .
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cũng không định học làm dancer chuyên nghiệp .Hobby là Hobby, làm việc kiếm sống là làm việc kiếm sống . Mà em không học dance để giết thời giờ đâu mà tại thích nên mới học thôi . Lúc trước còn nhỏ, chưa nhìn ra được con đường của mình mà thích những gì mang tính chất hào nhoáng, lộng lẫy và thơ mộng nên thích dance với drama lắm. Ballroom dance cũng học rồi nhưng thấy nó chỉ là basic steps, nếu đã từng học theater dance thì thấy nó rất quen thuộc và dễ học nên vẫn chưa hài lòng về sự hiểu biết với vũ điệu Tango . Có nhiều thứ muốn học lắm, học để thấy vui, để thấy thời gian của mình là có ích và để thấy tự tin hơn đó mà . Lúc ở VN khó khăn lắm mới được học nên khi qua Mỹ thì thấy có cái gì mình thích là lập tức lao vào ngay
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Phần highlight trên, theo anh đoán, hông phải chỉ trong học đường mà còn trên ... tình truong, đúng hông ? hehehe
    Anh đóan em là type .... chủ động trong tình yêu . Tuc là, thuoc một nhóm nhỏ các cô, nhất định không để nguoi khác lựa chọn mình mà mình lựa chọn nguoi khác . Đóan sai thì thôi hén . Anh làm thầy bói đóan mò mà . hahaha
    Cái nhóm nhỏ mấy cô này, neu hông chọn chàng đó thì đung hòng chàng đó theo duổi tán tỉnh đuoc . Tuc là, mấy cái chàng ton thờ chú nghĩa "nói dai mặt chai" ect chi đó , họ hông làm an đuoc mấy .
    That ra, đi kiếm nguoi mình yêu, hông phải là ế . Chẳng qua là hông muốn ở thế bị động để bị các chàng lựa mình thôi mà . Anh đang nhớ đến em Thảo Hằng cung bị ai đó nói móc gì gì đó hén .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 20/11/2007
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Em mở hàng Part I, hơi bị đắt hàng đó nha . hehehe
    Giá đuoc xem hình em Trâm Anh hén . Hoi dó em post hình mà toàn chụp mờ mờ và xa xa hông . Nhìn hông thấy rõ gì hết đó .
    Em Chuotmituot bữa nào "đăng hình của hắn " lên đi . hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này