1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ủa thì ra khách của em đó hơ ? Chị ko cần nhắc mặt hàng em bán đâu trên đây chị tại trai cũng có ra có vô trên đây Nói chứ em ko ngại tại bên đây tâm sự thôi
    Trang điểm nói thật em ko rành cho lắm .Nên chị học tập từ em Viba, chị Linh Hoa chắc là ổn nhất em xin kíu vụ này
    Chụp hình em là tay ngang chị ơi nhưng em tự chụp cho em càng lúc em càng thấy Ok .hỏi anh Thuyền đi cũng khen em chụp hình lên tay tại anh Thuyền cũng khoái chụp ảnh hỏi anh cho chắc Nên em nghĩ em chụp cho người khác chắc cũng ok .Người chịu hy sinh đầu tiên là nàng Trâm Anh xinh đẹp của box này
    Chị muốn thì kêu em bữa nào offline đi chụp hình
    Còn vấn đề em nhìn khác giống như người kia đã nói em hay mang mắt kính nên bạn chị hay chị của chị ko để ý kỹ đc mặt của em kỹ rồi Thường để ý tới cái mắt kính đó thôi .bữa nào kêu chị ấy mua hàng em nữa đi .Em giống hình em chụp cho chị ấy xem
  2. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hơi ngoài lề 1 tí nhưng tớ muốn hỏi cả nhà có ai biết tiêu chuẩn cần và đủ để làm tiếp viên hàng không hay nhân viên mặt đất ở sân bay không nhỉ . Nghe baỏ bây giờ phải biết >5 ngoaị ngữ , cao 1m70 , học các trường đại học như ngoại giao , quan hệ quốc tế , .... mới vào được đúng kô nhỉ Tớ cao 1m65 ( chưa đi guốc ) , nặng 50-52 kg gì đó . Nói sõi Anh - Nga - Hàn , biết qua qua Pháp , tiếng Việt thì trôi chảy , kô ngọng . Tớ học đại học bên nước ngoài nhưng lại về Luật
    Cái anỳ không tính khía cảnh cửa chạy hay tiền đút lót nhé vì nói chung cũng có thể cố gắng được !
    Được nancy_lemlinh sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 07/12/2007
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    1m55 thì ko đủ tiêu chuẩn làm tiếp viên hàng không đâu chị, nhưng mà làm dưới mặt đất thì ok . Background của chị ổn vậy thì em nghĩ là có khả năng đấy . Nhưng chị giỏi thế đi làm ở sân bay làm gì cho phí nhỉ ?
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ chị bagia iu rồi . Cố lên chị ơi, đừng để him thoát
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ko phải nhắc khéo, nhắc lộ vậy mà . Giỡn chơi, đọc thấy hay, có lí thì post lên cho chị em cùng đọc, để biết mà cảnh giác thôi.
    Còn mụ già thì tui biết mụ sáng suốt trong vấn đề này rồi .
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá...chị em nhà mình cứ gọi là buôn ..dưa lê cả rổ nhỉ....topic cứ tăng vù vù...chạy theo muốn đứt dép....
    Có nhiều chuyện muốn nói quá...hic hic....(mình nhiều chuyện kinh dzị nhể) nhưng thấy cái đề tài cưa cẩm các giai... Star cũng xin góp vài chiêu (ngại quá.)
    To bagia...: "đối tượng" của star cũng là 1 chàng so shy đây nè....Nhiều lúc cũng tức dở chứ chẳng chơi. Biết là đã "dính chưởng" của mình rồi...nếu ko có "thuốc giải của mình" thì him sẽ ko làm gì được...thế mà vẫn ..shy đấy. Có điều bị tung chiêu nhiều quá, ko thấy đường đỡ.....nên cuối cùng he cũng tỉnh tò mới mình......qua cái ...tin nhắn "làm bạn gái anh nhá". Hị hị hị...nghĩ lại cũng thấy mình yêu tinh gớm. He so shy nên chỉ nhắn tin bằng cách ấy, star (nói thiệt lúc đó...thiếu 9iều nhảy cẫng lên ấy chứ. Tội lỗi...tội lỗi) vẫn im lặng. Chàng cũng im lặng (làm mình tưởng chuyến này chắc rớt mất con cá quý rồi) nhưng vẫn quyết thi gan với chàng.
    Vài tiếng rồi vài ngày, reng reng..."em có nhận được tin nhắn của anh ko vậy em?" - "dạ có ạ" - "thế sao em ko trả lời anh hay là em .." - "em làm sao trả lời được. Cái máy nó hỏi em chứ có phải anh đâu. Bởi thế em để dành em cho ai đó"....hehehe..thế là chuyện gì đến phải đến thôi...
    Nói thế thôi, chứ nếu các nàng đã phải lòng các chàng nào so shy thì đành phải cố gắng chủ động trong khéo léo vậy.. Quay lại chuyện cái chàng so shy: Vào 1 đêm trăng thanh gió mát, mức độ tình cảm có thể đo đuợc ở 100 độ C dù là trời ban đêm, dù là vừa đi chơi với nhau về và chỉ kịp về nhà leo lên giường định ngủ thì...reng reng "anh có chuyện muốn nói với em" - "dạ vâng, cơ mà mình vừa gặp nhau về mà" - "ừ đúng, nhưng mà....à thì...em làm vợ anh nhé. Anh qua thưa chuyện với ba mẹ xin cưới em nhé"...... cá lớn cắn câu..cắn câu rồi. Thế nhưng tự bảo lòng, phải cho chàng qua ải cuối cùng..." Em ...em bất ngờ quá. Em cần thời gian EM cúp máy đây" - "khoan đã em, em ko yêu anh sao? (có trời mới biết em yêu anh đến thế nào!) - "em muốn mình suy nghĩ thật kỹ anh à. Cho em thời gian nhé anh"....
    Bây giờ "con cá" ấy đã là ba của con gái star. He vẫn shy như ngày nào nhưng từ lúc làm vợ anh, star mới biết được là đằng sau lớp vỏ bên ngoài là cả một núi lửa bên trong. Có lúc star bị đốt lúc nào ko hay nữa...
    Thế nên cứ phải thử các nàng à. Mà theo thiển ý của mình, đàn ông thường muốn chủ động. ok, để họ cứ tưởng họ cua mình chứ đâu ngờ mình đã thả lưỡi câu móc họ trong âm thầm phải ko các nàng
    Giờ thì chị em ta tiếp tục chia xẽ với nhau nha
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chuyện của star nghe yêu quá. Nhưng bật mí chút về cách cua cẩm của nàng đi. VD, làm thế nào để chàng để ý đến mình này, làm thế nào để có thể rủ chàng đi chơi cùng 1 cách tự nhiên (hoặc hay ho hơn, là bắt chàng rủ mình đi )
    Tình hình được nhiều cao thủ võ lâm trợ sức thế này, mình ko thể ko quyết chiến vụ này rồi.
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mụ Xương rồng , vì hồi trước là 158 cm , bây giờ là 160 cm .Có thể tương lai sẽ nâng lên 163 cm Nên em thấy chị giỏi vậy làm tiếp viên hàng không làm chi cho phí
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí em gái phải học tập ở chị để phòng thân
    Cái vàng vàng làm em rất tâm đắc lắm cơ
    Nhưng chị kể là giai đoạn dính chấu tức nhiên chỉ mối thôi .Còn cách và bước đầu ra sao chị chưa chỉ giáo .Em hứa là hoc trò ngoan của chị kekeke .Dù em chư gặp anh chàng shy nào hết mà lỡ đâu gặp đc thì sao ? Nên em phải có nhiều bí kíp phòng thân Chị kể giai đoạn đâu đó chị
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nàng suy nghĩ lại rồi Pm Hằng nha Chứ anh này cũng đc lắm
    Uh bữa nào off Hằng biết mặt Trâm Anh Lên đây khoe
    Nàng ơi , cờ trong tay thì phất .Nàng chần chừ quá người khác nẫng tay trên thì sao .Giang hồ hiểm ác lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này