1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To :bagiabon chen
    Star cũng ko biết nữa, cũng tuỳ người và phải thiên thời địa lợi nữa...hihihi
    À, mà có câu "nhất cự ly, nhì tốc độ". Bagia đã được cái nhất cự ly rồi, đồng nghiệp mà, giờ ráng thêm tốt độ nữa thôi Các giai mà đọc thì thể nào cũng bảo là mình gian..cơ mà ko gian thì làm sao bắt được trâu nhỉ, ko khéo trâu lại bị cọc khác bắt thì nguy to
    Sắp tới Noel rồi, thử tấn công xem sao. Mùa đông lòng người cũng cần có ai đó để sưởi ấm hihihi. Bagiabonchen thử làm bánh xem sao. Vờ như là, làm thử tặng gia đình nên đem vào phòng nhờ các anh chị cho em biết ý kiến. Rồi cắt bánh chia cho từng người. Đ61n phiên chàng thì cắt ngay chỗ có hình trái tim đỏ choé ấy (hắn mà đứng tim thì cho tiêu luôn. Nhưng thông thường thì sẽ ko có "tên" nào đứng tim ngay chiêu này cả ). Mọi người ăn xong thì tiến lại chỗ hắn mà hỏi " anh thấy bánh có thiếu ngọt ko ạ? có cần thêm ngọt hay gì đó vào bánh thêm ko ạ".
    Nếu như bạn quyêt ko chinh phục chàng qua đường bao tử thì....thì..thử làm 1 món quà nào đó độc độc tự tay mình tặng xem. Thường thì nếu mình tấn công mạnh quá nếu mà bạn hơi ngại thì đừng chọn thẳng ngay vào đối tượng mà hãy bắn tỉa vòng ngoài đã. Có thể làm những món quà đơn giản, nhỏ, giản dị...cho mọi người nhưng đến quà của chàng thì bỏ chút công vào....cho nó đặc biệt nhất.
    Giáng sinh này thử lên lịch với vài người bạn thân trong cty mà chàng cũng quen tổ chức tiệc nho nhỏ xem sao. Nói chuyện hỏi ý kiến chàng nhưng dạng chung chung ấy. Kiểu như " Noel này phòng mình làm party nho nhỏ cho nó ấm áp đem GS mọi người nhỉ. Có anh chị nào có ý kiến gì ko ạ"...Rồi quay qua rất hồn nhiên vô tư....(vô số tội) hỏi chàng: " Anh...thấy được ko ạ" (Thường thì nếu các chàng shy mà vẫn chưa có đối tượng sẽ trả lời :" sao cũng được"). Vì bạn rủ mọi người nên có thể sẽ hơi cực vì phải tổ chức này nọ nhưng bù lại là bạn đã show cho chàng thấy ưu điểm của bạn (nếu như bạn biết nấu ăn ngon hay biết cách bày trí....). Lúc đó, quyết làm 1 phen cho chàng "mở to" mắt ra nhìn bạn. Nếu thường ngày bạn chỉnh chu với áo sơ mi trắng, quần đen thì tối đó diện váy và trang điểm lên. Chọn váy nào tôn lên điểm đẹp của bạn ấy. Nếu V1 đầy đặn thì chọn loại hở ngực, V2 nhỏ thì design cái nơ làm điểm nhấn ngay eo, V3 đẹp thì mặc váy bó ....Chân mà dài thì hết xẩy luôn rồi...Nếu bạn cận phải đeo kính thì bữa đo thử deo contact len xem sao, đi tiệm quấn tóc lên cho sang trọng (kinh nghiệm thì nếu sát tới ngày hẹn hò thì đừng nên thay đổi kiểu tóc, vì lỡ mà cắt xấu hay bị hư thì ko có thời gian để tóc mọc dài ra được). Mục đích là phải khiến chàng có cái nhìn hoàn toàn bất ngờ về mình.
    Nói nhỏ tí, anh xã nhà mình vẫn ko thể quên được lần đầu gặp mình, hẹn hò mình ra gặp, mà theo ảnh nói là mình khác với những cô ảnh từng quen. Lần đó, mình ko mặc váy hay gì mà mình mặc ngay cái áo dài màu đồng phục của trường mình. Sau này, chàng bảo "em đánh gục anh ngay lần đầu tiên bởi tà áo dài".
    To Nancy: trời ơi, nghe nàng bảo nàng biết mất thứ tiếng mà ...choáng toàn tập. Đã xinh mà còn giỏi thế huh nàng, hỏi thế sao chồng ko yêu nhở. Nàng làm kinh doanh đối ngoại thì hay nàng àa...Thể nào các sếp cũng phải nhờ nàng cái khâu dịch thuật....Thích thế ko biết. Tớ đang cố gắng học thêm 1 tiếng nữa ngoài Anh ra mà chỉ toàn nói được nhưng viết thì.... nín re Dốt thế cơ chứ
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, star nhiều chiêu hay thế cơ. Mặc dù làm bánh và tự làm quà là ngoài khả năng của tớ, nhưng tớ cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút rồi. Sẽ thử sáng tạo xem sao. Xmas thì bọn tớ sẽ có party đấy, có lèo tèo vài mống thôi nên chắc ko thật sự nhộn nhịp được.
    Anyway, ai có chiêu gì hay giúp tớ trói chàng này, tớ chắc chắn sẽ mời đi ăn tối ở bất kỳ đâu sau khi thành công.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là em không mấy quan tâm đến việc người khác nghĩ em nên như thế nào. Em biết rõ mình phải làm gì và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Có những lúc không nên tin vào những gì được thể hiện qua vẻ bề ngoài, và đôi khi phải nhìn thật lâu, lắng nghe thật kỹ mới biết được đôi điều về sự thật phía sau! Hôm qua em không vui, hơi thấy giận nữa .Vậy mà đến hôm nay lại thay đổi 180 độ chỉ vì một hành động nhỏ nhặt, có thể nói là quá bình thường. Ờ, ai cũng biết em dễ bị dỗ ngọt mà!
    Trong LĐ đang bàn luận về vấn đề cua trai. Thật ra với mẫu đàn ông khá kín đáo như vậy thì bước đầu tiên là phải thăm dò tình hình của họ, xem họ có người yêu chưa, và có ấn tượng tốt với mình không, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Kế đến mới bắt đầu chiến dịch cưa cẩm với tốc độ tăng dần dựa trên những thông tin mà mình đã moi được về họ . Đã là đàn ông thì dù là người cởi mở hay kín đáo thì họ vẫn luôn muốn phụ nữ nhìn được điểm mạnh của mình và thích được trổ tài . Có thể bắt chuyện với anh ta từ những cái đó, tin là anh ta sẽ không chỉ trả lời qua quít cho xong và từ đó câu chuyện sẽ được kéo dài hơn. Nếu anh ta là dân kinh tế thì hãy hỏi anh ta làm thế nào để đầu tư một cách hiệu quả khi em có từng này này, mà ý kiến riêng của em thì thế này này , anh thấy sao ... Nếu anh ta là dân nghệ sĩ thì có thể hỏi về hoạt động nghệ thuật của anh dạo này, về trang phục sân khấu hay ý kiến về các bài vũ đạo... Cứ tiến từ từ đến bao giờ thấy anh ta rõ đã thích mình rồi mà vẫn shy thì mới tăng tốc nhanh hơn. Những người đàn ông kín đáo đôi khi họ không nhìn được những gì có vẻ nổi bật mà lại chú ý đến những cử chỉ dường như rất bình thường , cảm giác ấm áp và gần gũi mà người phụ nữ mang lại.
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 07/12/2007
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Sak , nàng mà khoe thế thì tớ trốn luôn , không dám gặp nàng nữa đâu hihihihi . Tớ chỉ ngồi chờ thời thôi , chứ hiện giờ chả dám cướp cờ hay phất cờ gì sất
    Dù sao cũng cảm ơn nàng
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Toàn cao thủ võ lâm hihihihi . Phen này bỏ túi cũng hòm hòm đây .
    Chị littlestả ơi , tiếp nữa đi chị hihihii .
    @ Chị bagia , chuyến này cá kia dính câu rùi chị nhỉ . Có quân sư pro thế cơ mà hihihihi
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nghĩ như em NCOL đấy. Chắc là những cử chỉ quan tâm kín đáo sẽ khiến chàng cảm động hơn chăng. Căn bản, chàng chỉ ở trong cơ quan 1/3-1/2 ngày thôi, mà lại họp suốt nên chả có mấy cơ hội thể hiện.
    Chàng này thì rất nice, gallant. Đáng iu lắm .
    @tramanh: chị cũng hy vọng thế đó.
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi mấy ngày liên tiếp hết trai này đâm , tới trai kia thoi 1 cú nên mình bất mãn quá rồi Tự nhiên nãy buồn dễ sợ hơ hơ Ám mình hoài
    Nói chơi chứ Trâm anh muốn thì cứ off với Hằng . hihihi Hằng giữ bí mật cho .Khoái ghẹo Trâm Anh thôi .Thấy Trâm Anh ko chịu upp hình để moi người tự suy đoán cái này cao thủ nha
  8. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    úi tớ type nhầm ấy ơi tớ 1m65 nhé 1m65 và nặng 50-52kg
  9. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/995898.ttvn
    tớ thấy nhiều người bảo tớ mà đi làm tiếp viên hàng không thì phí ! Theo mọi người có phí thật không nhỉ ? Bản thân tớ không thích làm việc cho Việt Nam . Cũng cùng 1 công việc vất vả như thế nhưng trả lương rẻ bèo , những cái lương keo thì không phù hợp với chuyên ngành mình đang theo . Thật sự là tớ rất thích công việc mở hàng mỹ phẩm quần áo , tiếp viên hàng không này chỉ là bước đầu để tớ có thể hoàn thành ước mơ kia . liệu tớ làm thế là đúng hay sai nhỉ ?
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nữ tuổi từ 18-25, cao từ 1.58m - 1.75m, cân nặng từ 46kg - 58kg
    ngoại hình , tuổi tác vào trong khoản này chị cứ đi nộp đơn thi đi chị .Chắc đá văng hết mấy em khác khỏi lần này cũng nên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này