1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trả lại trong sạch chỗ này .Tại lúc nãy em up lời vàng ngọc từ tuvanmypham dành cho em trên topic kia để tham khảo ý kiến mọi người đó mà
    Mà em nghĩ nên giữ cho chỗ nay sạch sẽ 1 tý
    Tất cả Pm , chat hỏi về tuvanmypham với Hằng trong thời gian gần đây ,giờ Hằng trả lời luôn .Cha mẹ ko giáo dục đc tốt thì nên để cho Xã hội dạy lại .
    Em up bài thơ này nghe có vẻ hay Lâu lâu Hằng lãng mạn 1 tý định cho mọi người bài thơ mới lượm đc
    "Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Con đường dài ai tiếp bước cùng em?
    Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Ai sẽ thay anh hôn mái tóc mềm?
    Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Biết làm sao với nỗi nhớ ko tên?
    Nếu một ngày ko còn anh nữa
    Biết làm sao chôn kỉ niệm êm đềm?"
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 09/12/2007
  2. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa về , sáng nay đã gặp 1 chuyện "khiếp khủng" về các em học trường cấp 3 Tây Hồ bây giờ . Chả là hôm nay tớ đi ăn bún móng giò trên chợ Châu Long . Thì thấy cảnh này : mấy em teen mặc đồng phục trường Tâu Hồ ăn quà ở hàng bên cnạh rất chi là " duyên " , cười ha hả , xương xẩu thì vứt lung tung vào chân người khác , chắc các em ấy thích chí lắm sau đấy có 1 em này ( chắc cũng 20, 21 tuổi ) mới bảo là : có rổ để rác , chúng mày vứt lung tung thì ai dọn được . Mấy em teen Tây Hồ kia chết cú , ngượng tái mặt , ngồi soi khổ chủ twù đầu đến cuối . Khi cái em kia ăn xong đi ra ngoài thì mấy em kia alôxô vào đánh , dựt tóc túi bụi Vừa đánh vừa chửi rất bậy này nọ . Tớ hoảng quá cùng mấy chị đồng nghiệp , bà hàng nước vào can mãi , cũng bị ăn mấy phát vào mặt Chỉ sướng cho mấy thằng choai choai ngồi quán nước cười
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? Vậy có trúng mặt chị ko chị ?
    Em kể chị nghe bữa kia cũng có mấy con mất dạy như vậy Mà xui cho tụi nó gặp trúng chi gái của em .Đinh đánh bà ấy , chưa chi bà tát mấy con đó tơi bời , giành mặt liền ( chắc tại có đi chung với em gái là em đây ) mà bình thường chị em cũng ghét mấy thư mất dạy lắm 3 con ko đánh lại 1 mình bả đó chị Sao chị của em anh hùng thế Xém chút nửa mấy tụi kia ko còn cái áo để về mà em nói thôi nhiêu đó đủ rồi .Mình làm quá há mình chẳng giống tụi nó sao ?
    Thế đây , nên tụi này phải gặp người cỡ như chị gái em đập cho mấy trận là sáng mắt ra
    Như vụ tuvanmypham hù em cũng , em sợ quá đi .
    Hơ mới sửa chữ ký bữa trước 4 ký tự mà nghe nói ký ko hên thế là dổi còn 2 ký tự coi hên ko ?
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 08/12/2007
  4. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy con ranh cấp 3 đó đô kinh khủng 5 người vào can mà không gỡ nổi 4 con ranh chị bị nó cào vào mặt vào người em ạ khổ thân nhất là cái con bé bị đánh , nó cào sát khoé mắt nên chảy cả máu , nguy hiểm thế cơ chứ lị
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thê thảm vậy chị ? có trầy xước gì nhiều ko chị ?. 4 con ranh thôi sao chọi lại đc 5 người ghê vậy .tôi cho bạn gì đó sát khoé mắt như vậy nguy hiểm .Chắc tụi này toàn gặp những người hiền lành nên mới lộng hành chứ em ở đó chắc em đập tụi nó ra trò rồi . Bình thường hiền thôi đụng chuyện phải dữ thôi .Em luôn phòng thân mấy chiêu để tuỳ tình huống nhất là già dê , nít ranh mất dạy như tụi kia ...... Gặp em như chị bị xước mặt là em tát mấy con kia tơi bời dám làm trầy mặt mũi người khác . chứ ko yên với em đâu .Nhỏ mà láo cá
    Cũng may mình ko ý đinh cua trai trên đây . Đọc mấy cái này xong của thì còn đó người chạy mất tiêu
  6. thaohieu90

    thaohieu90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Xương Rồng xong . Tội mụ ấy ghê ( chưa xử) bị nhỏ kia quất 4 sao làm mất 1 sao
    Hôm nay thăm bạn cũ con gái của nó xinh iu ghê Giống cháu của Hằng ghê . Ava là cháu của Hằng đó Chụp gần đây dì thì điệu dã man bên cạnh đứa trai vô cùng ngây thơ Xấu hổ ghê
    Được thaohieu90 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 08/12/2007
  7. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ mang kính sát tròng 5 năm nay có seo đâu nhỉ.
    Mà kính tớ permanent nữa chứ...đeo vào thấy iu đời hơn đeo kính
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hơ mình mang 1 ngày ko quá 10 tiếng đâu nàng Mặc dù nó rất tiện lợi nhiều khi cứ giống như mình ko bị cận .Lúc mới đeo vẫn tật cũ cứ đưa tay hất kính lên ngay sóng mũi Thật sự nó nhẹ nhàng nhưng mắt mình khô lắm phải hay nhỏ mắt hoài nhác nhất màn đó .Lỡ có make up kỹ càng canh sao nhỏ cho khéo kia chứ
    Công nhận 1 điều đeo kính áp tròng thường xuyên độ ko tăng bằng đeo đít chai cũng tự tin hơn hihihi
    Nàng có xài màu ko ? Nhìn Tây hơn ko ?
    Sao mình mang kính màu nhìn xấu òm còn nhìn mặt sắc và dữ hơn chứ nên chỉ xài ko màu thôi Nhìn mấy nhỏ kia đeo màu đẹp dữ dội tới khi mình bon chen thành ra xấu òm
  9. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài có một loại kính sát tròng chữa cận thị tạm thời, tối đi ngủ mới đeo, sáng tháo ra, mắt sẽ nhìn rõ như mắt thường, hôm nào cũng làm như thế. Chị có nhờ anh chị tìm hiểu giùm chị về loại kính này nhưng chờ mãi anh ấy chưa trả lời trả vốn gì cả, không biết đeo lâu dài có tác dụng phụ gì không, với lại hình như giá cũng khá mắc . Chị cũng nghĩ đến phẫu thuật mắt nhưng nghĩ đến người ta chọc ngoáy trong mắt mình lại thấy sợ
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? Có loại kính đó hả chị ?
    Ah cái này em phải hỏi mấy bạn của em mới đc Chắc có em cũng cố bon chen cái Em ghét mổ mắt Cơ thế gia đình của em cùng EX của em cứ nói em mang mắt kiếng đi , nhìn hợp hơn
    Nên em up 1 hình mang mắt kiếng tham khảo cả nhà coi sao .Để năm sau em xuất hành( cua trai ) có nên mang kính hay ko ? Mặt em ko mang kính hay mang kính đc hơn .Năm sau xuất hành tư thế phải đầy đủ em đây mới tự tin tiến bước Thanks cả nhà trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ko mang kính để dễ so
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này