1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy em than thở mình mới thở phào nhẹ nhõm. Hihi, đừng có lo, như chị đây này, ế sưng ra 27 tuổi âm mới lấy chồng. Mà trước đó có anh này anh kia theo mà sao không thấy rung rinh gì hết đó. Tự dưng trên trời rơi xuống đâu cái thằng cha chả nịnh bợ gì mình, cứ vui vẻ bình thường như với bạn bè khác mà rồi hắn cưa thì mình đổ đánh rầm, 1 năm sau khi iu thì cưới luôn đó. Gần 9 năm rồi, thấy mình may
    Quan trọng là tìm được người hợp với mình, có tình yêu thực sự chứ cứ cân đong đo đếm thì nhiều khi lấy nhau rồi cứ phải chịu đựng.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế là một chút xíu hứng thú còn lại của em về chuyến đi cũng đã bay mất tiêu! Cả ngày nay em thấy mệt mỏi trong người, chẳng buồn ăn uống, chẳng muốn nói năng và càng không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì. Em có lẽ còn lấy khó chịu và stress hơn nữa nếu không có ai để nói chuyện. Thôi thì tạ ơn Chúa, có một người đã có thể rỗi rãi trong cái giờ đặc biệt này. Cám ơn người ấy nhé, người ấy làm cho một ngày kinh hoàng của em bớt thấy kinh hoàng hơn đấy!
    Lúc em đứng một mình trong line, tự nhiên nhận ra cái sự cô đơn rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ta ai cũng đi theo người thân, còn em một mình ...lạc lõng! Em đã không trông mong gì người ấy có thể gọi cho em mà em cũng chẳng muốn gọi người ấy. Em sợ mình làm phiền người ta! Vậy mà người ấy gọi cho em thật. Dù có phải vì phép lịch sự hay không thì em vẫn thấy khá hơn rất nhiều . Có điều, người ấy hù doạ em nhiều thế, làm em sợ đấy .Tối nay không ngủ được thì làm sao? ...
    Giờ thì em đã hiểu sự khác biệt giữa cái "thật" và cái "không thật" rồi đấy . Nhiều lúc mình muốn bằng lòng với thực tại nhưng làm người thì ai lại chẳng tham nhỉ? Dù không muốn tham nhưng sẽ có một lúc nào đấy lại chẳng nói câu: "Ước gì ...."
    Sáng mai em sẽ lặp lại cái trò vớ vẩn là get in line này. Và có lẽ người ấy sẽ không còn được rảnh nữa. Nhưng em sẽ cố gắng để be strong, để tới bến an toàn và trở về lành lặn. Tự dưng cái motivation của em trở nên mạnh mẽ kinh khủng, không biết là điềm lành hay điềm hung đây?
    Em đã ngủ được 1 giấc thật ngon buổi chiều này . Giấc ngủ tuy có hơi muộn màng nhưng không phải là vô nghĩa ...
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trong rủi có may phải không em? Ít ra em cũng biết chắc người đó thật lòng quan tâm tới mình.
    Dù người đó rất tốt với em, mà em chưa feel right thì ko cần băn khoăn em ạ. Cuộc sống còn rất dài ở phía trước, và chắc chắn em sẽ gặp được Mr. Right thật sự.
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Điềm xấu...đang lo lắng.Cầu trời ko có chuyện ko tốt xảy ra!
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hihihi em thích giống chị , em hay la làng là em ế hihihi mà thật ra vậy cũng ko sao . Em chờ gặp đúng người đúng duyên nợ của minh thì có chờ dài cổ em đây vẫn chịu
    Thật sự mà nói nếu có đc tình yêu thực sự thì ko cần quá cân đong, đo đếm gì nhiều hihihi Yêu là cưới . Nếu quá so đo nhiều thứ , tính toán nhiều khi bản thân của mình lỗ nhất Chứ ko ai khác
    Tất nhiên lúc đầu vòng gửi xe đạp phải có sàn lựa qua 1 tý .Em sợ nhất gặp ai ko thật lòng Lúc nhận ra thì tim tan nát thành trăm mảnh mất rồi ghép lại làm sao đây ???
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/12/2007
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng dám khẳng định gì hết, mà em chỉ có thể cố gắng hết sức . Thành công hay thất bại cũng không quan trọng, chỉ sợ là em không làm hết sức mình, không làm người ta hiểu được tình cảm của mình mà thôi. Có đôi khi cũng là ý trời chị ạ, dù vậy vẫn chưa thể nói điều đó là tốt hay không tốt được .
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 11/12/2007
  7. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hihihi em thích giống chị , em hay la làng là em ế hihihi mà thật ra vậy cũng ko sao . Em chờ gặp đúng người đúng duyên nợ của minh thì có chờ dài cổ em đây vẫn chịu
    Thật sự mà nói nếu có đc tình yêu thực sự thì ko cần quá cân đong, đo đếm gì nhiều hihihi Yêu là cưới . Nếu quá so đo nhiều thứ , tính toán nhiều khi bản thân của mình lỗ nhất Chứ ko ai khác
    Tất nhiên lúc đầu vòng gửi xe đạp phải có sàn lựa qua 1 tý .Em sợ nhất gặp ai ko thật lòng Lúc nhận ra thì tim tan nát thành trăm mảnh mất rồi ghép lại làm sao đây ???
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/12/2007
    [/quote]
    Đương nhiên mình cũng phải có những tiêu chí lựa chọn của mình chứ em nhỉ và chị thấy nhân sinh quan (không biết mình dùng từ có đúng không đây ta) hợp nhau là quan trọng. 2 người phải có cùng quan điểm sống, trình độ tương đương hay kinh tế này nọ nhiều khi không phải là quan trọng nhất, nhưng đương nhiên, mỗi người 1 quan điểm, có người cần chỗ dựa về kinh tế thì cứ kiếm chàng nào có tiền mà gật, sau này may thì gặp người thương thật lòng, rủi thì có cái an ủi "cái mình cần là tiền cơ mà", hehe.
    Em NCOL, chẳng biết rủi hay may và có tới đâu hay không nhưng thật lòng, những lúc thế này cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp nó sẽ là chỗ dựa cho mình mỗi khi yếu lòng.
    Chị thành tâm chúc những cô gái mà chị biết chắc chắn rất dễ thương như BGBC, Babi, nàng tiên hay NCOL, Thảo Hằng....sẽ tìm được hạnh phúc đúng nghĩa của nó.
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cảm thấy thất vọng quá , anh là người em nghĩ luôn quan trọng với em .Nhưng giờ anh đã thay đổi nhiều rồi . Với anh chỉ còn tiền và tiền .Sao anh lại như thế anh ah . Anh xem lại mình đi tiền đó anh có đc thì sao , có ai bên cạnh anh bây giờ hay ko ? Hay có thì thật lòng với anh hay ko ? Với người làm anh đau lòng ngày trước vì nghĩ tới Tiền làm anh ám ảnh chữ Tiền đến như vậy sao anh ? Dù em có nói với anh như thế nào anh cũng như vậy .
    Ba mẹ anh sốt ruột mà anh thì vẫn vậy , nếu họ biết anh ko có ý đinh có con .Họ ko có đc cháu nội ko biết sẽ thất vọng tới mức nào .Anh luôn thế , cứ phải làm người khác đau lòng .Anh là con trai một mà như thế coi đc hay ko ? Càng lúc em càng thất vọng về anh , anh nói dạo này bận rộn mà Ol thì ko thấy em , em offline với anh thôi .Vì em ko muốn nói chuyện với anh nữa .
    Em biết chuyện của em và người kia anh ko thích định sẽ làm gì đó vì em .Mà anh ko nghĩ đi sao anh ko làm gì đó cho ba mẹ anh .Sinh nhật mỗi năm của em, anh đều nhớ sao ko nhớ mình bao nhiêu tuổi ?Tỉnh lại đi anh .Tiền thì ko mua đc hạnh phúc đâu .
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại như hôm qua, đến hăm hở và ra về héo hon... Bọn họ nói là bên Dallas đang có sương mù dữ dội nên phải cancel chuyến bay đến tận ngày mốt. Em nghe xong mém xỉu, cứ ngớ ra và chẳng biết phải làm sao. Chúng nó bảo chuyến bay từ Dallas qua Japan khởi hành lúc 12h trưa, nếu bọn em (em và vài người VN khác) có thể chạy xe qua Dallas trước lúc đó thì có thể về Japan hôm nay, nhưng làm sao lái kịp cơ chứ, mà qua đến cũng chưa chắc có thể qua Japan được với thời tiết như hiện giờ .Chưa kể là phải làm thủ tục trước khi bay, mất không ít thời gian. Vậy là chẳng còn đường nào mà chọn ngoài việc móc meo ở lại Mỹ đến ngày mốt . Mà cái bọn Ngoisao.net nó cũng đưa tin rồi nhỉ? Không biết có nên tự trách vì mình ở OK hay không. Nếu như em ở CA hay LA thì chắc mọi chuyện đã khác
    Em thấy trong người như muốn bệnh, một phần cũng do dầm mưa mấy hôm nay. Thật lòng là ăn không thấy ngon, đầu óc thì cứ ong ong lên. Mọi dự tính của em có lẽ không thành hiện thực được . Tuy nhiên, em sẽ giữ kế hoạch sát sao nhất có thể để giữ lời hứa . Dù sao thì em không tin nó sẽ tiếp tục bão táp trong 2,3 tháng kế tiếp. Nếu bị thật thì em sẽ tin là ý trời và tự động thôi luôn đấy.
    Mệt quá, có lẽ nên đi nằm một chút cho tỉnh táo lại
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/12/2007
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với chị .Hai người quen nhau phải có cùng quan điểm sống, ngoài ra còn phải hấp dẫn lẫn nhau nữa. Tiền tài, nhan sắc, hay học thức ... tuy có quan trọng nhưng trong tình cảm thì cái cốt lõi là phải có cảm giác yêu thích, nếu không thấy thích thì dù người đó có hay ho thế nào, đẹp thế nào, giàu thế nào cũng chưa chắc gì mình thấy hạnh phúc khi được ở cạnh họ.
    Chuyện của em thì có lẽ là rủi nhiều hơn may đó chị . Em cứ thấy ông trời muốn chơi mình nên tạo ra nhiều trở ngại quá . Em muốn nản luôn mà nghĩ trong bụng là chưa cố hết sức mà đã đầu hàng là một việc hèn nhát nên thôi cứ cố được đến đâu thì cố . Dù thế nào thì em cũng chưa bao giờ hối hận vì từng thích 1 ai đó ,dù ở hiện tại họ có làm mình chán ghét thế nào chăng nữa thì trước đây cũng đã cho mình nhiều niềm vui.
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 11/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này