1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    mọi ng có tin là chuyện tình cảm là duyên số kô :P riêng tớ thì tớ rất tin như vậy ... :P hồi trc chưa kiếm đc anh nào tớ cũng hay nghĩ rồi đắn đo, rồi tự AQ rằng là chưa fải là ng thik hợp etc... rồi sẽ thấy 1 ng "trong mộng" lung linh hí hí...
    vì tin vào chuyện duyên số nên nếu h` chưa có ai hết ắt cũng là cái duyên, và hãy luôn tự nhủ rằng mình sẽ tìm đc 1 ai đó fù hợp, cả 2 đều yêu nhau và hạnh phúc thật sự :P
    còn thế kỉ 21 này tớ kô nghĩ có ai bị "ế" đâu :P chẳng qua là các anh lượn qua lượn lại chưa thấy anh nào "đủ tiêu chuẩn" thôi :P hihi, fải kô nhỉ :P
    to ban NCOL: chúc ấy sớm lên máy bay về VN nhé
  2. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cứ mãi tìm kiếm một tình yêu xa xôi, trong khi tình yêu đích thực chỉ quanh quẩn đâu đây bên ta thôi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, rồi xuống trăm năm một cõi đi về.
    [​IMG] http://vpsion.org
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Thảo Hằng cũng tin vào chữ duyên số mà tất cả những người mà từng gặp dù ít nhiều có sự gán ghép chứ ko thuận theo tự nhiên .Cả 2 tới với nhau đều có sự can thiệp gián tiếp hay trực tiếp của aiđó có lẽ vì vậy ko có đc tình yêu chăng ?
    Nếu ko cần ai mà 2 người vẫn tới với nhau đc , iu nhau đc thì mình sẽ hạnh phúc hơn chăng ? Tự nhiên cảm thấy đau lòng ghê .Nghĩ lại thấy mình.........
    Khi chia tay rồi vẫn có trăn trở về người xưa tự cảm thấy tính mình sao mà thương người quá .Mà người này giờ mình phải tránh xa để người ta tìm đc hạnh phúc và may mắn hơn Mình là điềm xấu cho mấy chàng trai hay sao đó
    Trách ai đây tự trách mình ko may nhiều lúc gặp phải những người mà mình nghĩ hết lòng vì mình .Nhưng ngày mai quay lưng lại trước khi đi còn cố gắng đâm mình thêm mấy nhát Cũng may Hằng chưa yêu nếu có chắc mình tan nát cõi lòng chứ ko đủ dũng khí mà biện luận lại
    Đúng là mọi chuyện đều có sự sắp xếp thôi cứ như cỏ mềm trước gió .Rồi tới ngày gặp đc ai đó thì sao . Mà đúng như lời ông thầy bói phán cho mình hồi ở Cổ Thạch thì mình hơi bị lỗ nhưng có lẽ vậy mình ít khổ hơn thì sao .
    @ nguoi_con_o_lai : Bà cẩn thận đó nha .Chúc bà may mắn . Đừng tin ai ngoài chính bản thân mình . Tui cũng hay xài câu đó .Chúc bà đủ sáng suốt và cẩn thận , vui vẻ nha Rảnh thì bốc phone hú tui . Cua trai thì tui qua năm mới xuất hành Qua sinh nhật tui thì đi đc rồi
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 12/12/2007
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đối với em quan trọng nhất là người ở cạnh mình suốt đời phải là người có cùng cách nhìn với mình về cuộc sống, có cùng suy nghĩ. Người đó ko chỉ là chồng, mà còn phải là bạn để mà mình có thể chia sẻ những nhân sinh quan về cuộc đời chứ ko chỉ sống vì bổn phận vợ chồng. Em luôn muốn mình có một cuộc sống fulfill về mọi mặt, để sau này có thể ngẩng mặt tự hào với con cháu là mình đã sống một cuộc sống thật ý nghĩa cho dù phải trải qua nhiều thử thách. Em ko care về vật chất vì vật chất ai cũng có thể tự tạo được nếu thực sự muốn, ko cần phải dựa dẫm. Người nào lấy chồng chỉ vì vật chất là người đó ko tự tin vào bản thân mình.
    Hôm nay tự nhiên em lại nói ra những suy nghĩ riêng thế này chứ em ít share những suy nghĩ của em với người mà em ko thân. Nhưng em đã coi chị, BGBC, nang tien etc là bạn bè em rồi nên share tí cũng ko sao nhỉ
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là thật khó để tìm một người thực sự hoà hợp với mình chị nhỉ? Vả lại cuộc sống sau hôn nhân sẽ khác và có lẽ mình sẽ có suy nghĩ khác về người đàn ông đó. Em thì em sợ phải thấy sự thật trần trụi lắm nên nếu có quyết định cưới thì phải nghĩ kỹ chứ không thể thấy yêu là quyết định ngay được .Chẳng phải vì mình thực dụng nhưng mà có những cái nếu quyết định sai thì không chỉ mình mà người ta cũng sẽ khổ . Còn nói phải biết trước khi yêu chứ không nên phân biệt giữa yêu và cưới thì theo em là rất khó .Ở trong chăn mới biết chăn có rận chứ .Nếu biết trước rồi thì đâu có chuyện đổ vỡ. Có người đã hiểu lầm giữa chuyện "đùa giỡn với tình cảm" với "suy nghĩ kỹ càng" mà em không biết làm thế nào để giải thích là bao giờ mình cũng chân thành với tình cảm hết ,nhưng không có nghĩa thấy vực thẳm mà vẫn bước đến để chứng minh là mình không đùa giỡn với cảm tình . Em chẳng bao giờ tin là chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được mọi thứ mà còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa . Vì thế cho nên khi yêu thì cứ yêu thật lòng nhưng lúc cưới phải xác định lại ưu và khuyết điểm của đối phương xem họ có thể tạo nên một nền tảng gia đình tốt hay không. Em thì em không sợ yêu lầm mà chỉ sợ lấy lầm thôi.
    Đang buồn tình cái vụ máy bay máy bò này nên nói nhiều quá
  6. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đối với em quan trọng nhất là người ở cạnh mình suốt đời phải là người có cùng cách nhìn với mình về cuộc sống, có cùng suy nghĩ. Người đó ko chỉ là chồng, mà còn phải là bạn để mà mình có thể chia sẻ những nhân sinh quan về cuộc đời chứ ko chỉ sống vì bổn phận vợ chồng. Em luôn muốn mình có một cuộc sống fulfill về mọi mặt, để sau này có thể ngẩng mặt tự hào với con cháu là mình đã sống một cuộc sống thật ý nghĩa cho dù phải trải qua nhiều thử thách. Em ko care về vật chất vì vật chất ai cũng có thể tự tạo được nếu thực sự muốn, ko cần phải dựa dẫm. Người nào lấy chồng chỉ vì vật chất là người đó ko tự tin vào bản thân mình.
    Hôm nay tự nhiên em lại nói ra những suy nghĩ riêng thế này chứ em ít share những suy nghĩ của em với người mà em ko thân. Nhưng em đã coi chị, BGBC, nang tien etc là bạn bè em rồi nên share tí cũng ko sao nhỉ
    [/quote]
    Chính xác . Khi có cùng quan điểm sống, cùng cách nhìn nhận sự việc, cuộc sống chung sẽ dễ dàng hơn và nhiều niềm vui.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chị thấy Babi rất là lãng mạn nhé, em NCOL có vẻ practical hơn.
    @ NCOL: đừng lý trí quá em ạ. Em còn trẻ tuổi mà, nên yêu nhiều vào. Có yêu nhiều người mới biết ai là Mr. Right chứ. Theo quan sát riêng của chị từ bạn bè (vì chúng nó chồng con hết rồi, sót mỗi chị ) thì những cô ngày xưa cởi mở, chịu khó đi chơi tìm hiểu nhiều anh thì happy hơn những cô không như thế. Tiếc là chị thì quá già để làm lại điều đó rồi, nhưng em thì vẫn có thể mà.
    @Buxubuxu: Chị ơi, vậy chị có ftotally happy không ạ? Em thấy sao bạn bè em ai cũng kêu ca chuyện gia đình hết vậy? Làm mình chưa kịp gì đã thấy oải rồi.
  8. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì thì cũng khó đinh nghĩa. Cái chính là mình biết mình cần gì, biết đủ, biết điểm dừng, biết tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình thôi em ah.
    Chị tự thấy mình hạnh phúc vì:
    - Có 1 người chồng đủ làm mình tự háo mỗi khi sánh vai cùng. Ngưới chồng đó được mọi người đánh giá là 9/10 vì rất chăm chút gia đình, yêu các con và có thể take care chúng nó khi mẹ chúng nó vắng nhà nhưng cũng là người bạn tuyệt vời và có rất nhiều bạn bè và người yêu quý nhiều hơn những người ghét mình chủ yếu do ghen tỵ.
    - Có 2 đứa con 1 trai 1 gái đánh nhau cả ngày, bầy bừa cả ngày cho vợ chồng chị có việc mà làm. Chúng nó nghĩ ra đủ thứ mà nghịch, mà phá, mình không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
    - 1 chỗ chui ra chui vào, cuộc sống không giàu sang nhưng vui vẻ, hàng tối cả nhà quây quần bên nhau, cuối tuần thì sau khi bố được giải phóng đi chơi thể thao, khi về là cả nhà lại cùng nhau lượn.
    Nói chung c/sống gia đình không tránh khỏi những cãi vã và bất đồng quan điểm dù rằng nhìn chung quan điểm sống là giống nhau nhưng mình nên biết trân trọng những gì mình đang có, còn người ngoài nhìn vào có thấy mình HP không thì không biết được.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, thì em cũng đã từng yêu mà ,dù không được xem là nhiều lắm . Em thấy em cũng lãng mạn trong lúc yêu chứ ko được thực tế đâu. Nhưng nếu có ý định cưới xin thì phải nghĩ thật kỹ. Cái số em không có may mắn nên không thể chơi trò "bốc thăm may mắn" được vì 100% là em sẽ thua tơi tả .
    Mấy chị có chồng rồi thì hay than phiền thế thôi chứ thật ra cũng có nhiều niềm vui khác bù vào mà. Còn hạnh phúc không thì theo em nghĩ cũng tuỳ thuộc vào cả 2 người nữa .Nếu cùng nhau hấp dẫn đối phương, chia sẻ và tôn trọng nhau thì không đến nỗi nào . Một chiếc chìa khoá thì không thể phát ra tiếng được nên cứ phải "đồng vợ đồng chồng" thôi, hihi.
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em nghĩ gia đình chị quá happy rùi .
    Có lẽ cũng phải biết điểm dừng thật, và cũng ko nên expect nhiều quá phải không chị? Có lẽ bọn em cũng chưa đủ trưởng thành và bao dung chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này