1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    hihi, thì em cũng đã từng yêu mà ,dù không được xem là nhiều lắm . Em thấy em cũng lãng mạn trong lúc yêu chứ ko được thực tế đâu. Nhưng nếu có ý định cưới xin thì phải nghĩ thật kỹ. Cái số em không có may mắn nên không thể chơi trò "bốc thăm may mắn" được vì 100% là em sẽ thua tơi tả .
    Mấy chị có chồng rồi thì hay than phiền thế thôi chứ thật ra cũng có nhiều niềm vui khác bù vào mà. Còn hạnh phúc không thì theo em nghĩ cũng tuỳ thuộc vào cả 2 người nữa .Nếu cùng nhau hấp dẫn đối phương, chia sẻ và tôn trọng nhau thì không đến nỗi nào . Một chiếc chìa khoá thì không thể phát ra tiếng được nên cứ phải "đồng vợ đồng chồng" thôi, hihi.
    [/quote]
    Nhưng em còn trẻ mà, gì mà đã tính việc cưới xin sớm thế?
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hix, cuộc sống của chị là mơ ước của em đấy, cũng có thể là mơ ước chung của nhìu chị em phụ nữ. Lâu lâu cãi nhau cũng không phải là không tốt đâu ạ .Nếu cãi nhau xong mà vấn đề được giải quyết ổn thoả thì tốt hơn là không cãi nhau mà có "chiến tranh lạnh" vì như thế cả 2 đều không được thoải mái nhưng lại không thể bộc lộ ra ---> ức chế lắm. Mà cả 2 có quan niệm sống giống nhau cũng chưa hẳn là phải suy nghĩ giống nhau, dù sao cũng là 2 cá thể tách biệt mà .Em thì em thích lâu lâu bất đồng quan điểm 1 chút để biết là ở họ còn nhiều điều để mình phải tìm hiểu
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em chưa tính gì đâu ạ .Mọi việc cứ phải suy tính từ từ nhưng em đã và đang tìm hiểu trước lĩnh vực làm mẹ mí lại nuôi dạy con cái để sau này khi có quyết định cưới xin gì thì em đã hoàn toàn chuẩn bị tốt về mặt tinh thần rồi .Em sợ cái cảnh đến lúc làm vợ lại không biết làm thế nào để quan tâm chồng đúng cách hay đến lúc có con lại chẳng biết ẵm bồng sao cho nó thấy thoải mái, dạy dỗ thế nào để nó nên người etc... Người ta ai cũng bảo em lo xa quá nhưng em thì không thích mỗi lần con khóc lại phải gọi điện cho mẹ nhờ chỉ dẫn, dù sao tự mình có thể làm chủ được thì vẫn tốt hơn.
  4. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trời không phụ lòng người đâu. Chị thấy thực sự rất vui vì vào đây được nói chuyện với các em, thấy mình trẻ ra và mừng nữa là những người như các em Babi, NCOL, ... có sự chuẩn bị cho tương lai một cách rõ ràng và khoa học. Chắc chắn các em sẽ là những người vợ, người mẹ tuyệt vời. Chị quan niệm phụ nữ gì thì cũng phải đúng chức năng của mình, dù ngoài xã hội mình có là ai đi chăng nữa, về nhà cũng phải biết chăm chồng, chăm con, vun vén gia đình, nhưng đương nhiên, điều đó không có nghĩa mình phải tự tay làm hết. Người ta có thể thuê người giúp việc, nhưng khi người giúp việc làm một việc gì đó mình phải là người biết rõ công việc đó chứ không nên để họ muốn làm thế nào thì làm, muốn cho mình ăn gì thì ăn. Có người giúp mình là để mình có thời gian enjoy cuộc sống không có nghĩa mình sẽ chết nếu không ai giúp đỡ. Ui chao, hôm nay lại nhiều chuyện quá.
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trâm ANh , tại sao con khóc ??? Nói Bụt nghe coi honey
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Kể cho Bụt nghe sự tích hoa dâm bụt chưa nhể
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Uh kể đi nói mọi người nghe coi ai dám làm con khóc ,Bụt xử đẹp cho con nha
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chị buxu lấy chồng năm 27 tuổi âm thì đâu có ế. Vậy là bình thường mà . Em năm nay cũng 27 tuổi âm đây, vừa say goodbye xong, giờ lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em cảm thấy mình may vì đã kịp dừng lại...
    Chị BGBC à, em lại cảm thấy mong muốn của babi rất hợp lí chứ không lãng mạn đâu. Lấy chồng quan trọng là hợp nhau để còn sống với nhau cả đời mà, tình yêu nhiều lúc lại thành ra xếp thứ hai. Người ta cũng bảo là: khi không biết chọn ai thì hãy chọn người mà mình thích nói chuyện với họ nhất, thích ở cạnh họ nhất, vì khi năm tháng qua đi, những yếu tố bên ngoài như hình thức, tri thức, địa vị... không còn làm nhau choáng ngợp và si mê nữa, rồi những trách nhiệm chung về gia đình, con cái... đã giải quyết xong, thì cái cảm giác thích được gần gũi trò chuyện sẽ gắn kết hai người với nhau. Hi hi tương lai xa quá nhỉ. Tất nhiên để kết hôn thì còn phải chú ý đến nhiều yếu tố lắm, vì mình không chỉ tìm bạn đời cho mình mà còn là bố của các con mình sau này mà. Cuộc sống hôn nhân, mà thậm chí ngay cả trong thời kì yêu nhau, kiểu gì cũng phải nhịn nhau rồi chín bỏ làm mười trong cuộc sống thường nhật. Làm gì có chuyện trên đời này có 2 người hợp nhau 100% chứ. Chỉ cần hợp cạ những gì quan trọng nhất, và biết tôn trọng cái tôi của nhau những gì còn lại, hoặc tìm cách dung hòa một cách tích cực đã là trường hợp lí tưởng lắm rồi. Ko biết mọi người sao chứ em cực kết lời của mẫu hậu anh thuyền: Trước khi cưới thì mở mắt thật to, lựa chọn cho kĩ, cưới nhau rồi thì mắt nhắm mắt mở có nhìn thấy cũng bỏ qua đi.
    Không biết NCOL dạo này thế nào rồi. Thời tiết u ám cũng dễ làm suy nghĩ của mình u ám theo đấy. Thế nên khi nào cảm thấy chán nản thì em biết là tại thời tiết và gạt nó đi ngay em nhé! Không biết kế hoạch 4 ngày của em là gì, nhưng hi vọng là em sẽ back up được nó, hoặc chuyển hẳn sang một kế hoạch mới hoành tráng hơn Đời còn dài mà em. Người có lòng không lẽ trời lại phụ người mãi
    baby_thaohang: đừng lăn tăn chuyện tình của mình là do người này người kia can thiệp em ạ. Chuyện giữa hai người thì quyết định nhất vẫn là hai người thôi. Giống như em đang trong một trận đấu bóng tuyệt vời, em dốc toàn sức toàn trí vào thi đấu thì kiểu gì sau đó em cũng sẽ cảm thấy rất sảng khoái bất luận là bên nào giao bóng trước, có đông khán giả xem hay không, có cheerleader hay không... Những lovestory của chị đều bắt đầu một cách tự nhiên, không ai giới thiệu, thậm chí không ai cưa ai, cả hai đều tự nhiên đổ. Cũng hạnh phúc, nhưng chưa chắc đã hạnh phúc hơn những cặp khác đâu. Mà bây giờ chị vẫn đang ế sưng lên đấy thôi
    Back to BGBC (hôm nay em nói nhiều quá): tình hình của chị em nghĩ dùng kế của littlestar là ổn nhất đấy chị à Nhớ đừng quên màn bất ngờ về hình thức nhé! Hồi xưa em toàn quần dài sơ mi đóng thùng hoặc áo phông quần bò, đùng một phát mặc váy đi dự sinh nhật, thế mà có chú đổ luôn đấy chị ạ. Đòn bất ngờ thường là đòn hiểm mà Có một bonus nho nhỏ là chị xịt chút nước hoa (ở văn phòng thì xịt sau trái tai, party có thể xịt lên... ơ...V1), thoang thoảng kiểu đứng xa ko thấy gì nhưng lại gần thì thấy thơm thơm ấy. Cũng lại đòn bất ngờ í mà Em chả biết cưa giai đâu, nhưng thỉnh thoảng tự dưng có người đổ mà em đoán được nguyên nhân thì share thôi.
    Back to chị buxu again (cái tội bà tám nè <-em đang tự kiểm điểm): gia đình chị làm em mơ ước quá , dù ko biết vài năm tới mình có đủ tài thống trị 2 tên giặc nhí trong nhà mà nhà cửa vẫn ko quá giống bãi chiến chường hay không Hồi xưa nghe 1 người kể chuyện là nhà họ có cái nếp: cứ tối thứ năm là họ dẹp hết mọi chuyện, con cái đi ngủ xong là 2 vợ chồng ăn bánh quy uống trà rồi tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Họ nói là chả bao giờ sợ hết chuyện để nói cả. Èo thích thế. Hi vọng sau này em có thể thuyết phục cả nhà tắt ti vi trong bữa cơm tối, để cả nhà ngồi ăn nhân tiện buôn một chút với nhau. Vừa hỏi thăm được nhau mà ko bị mất thời gian. Chả biết bao giờ mình mới get married mà ko hiểu sao vẫn thích mơ mộng viển vông thế. BTW em cám ơn lời chúc của chị nhé Chúc chị luôn hạnh phúc nha. Cũng chúc luôn các chị em trên này sớm tìm được hạnh phúc của mình
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lên đây thấy có mấy chị 27 tuổi mới lấy chồng làm em an ủi phần nào,em vẫn U25 nhưng thấy ở vn dạo này bạn bè bằng tuổi hay kém tuổi đều lần lượt lấy chồng hết.Em cuối năm nay mới tốt nghiệp thôi nhưng cứ tết về nhà mọi ng lại hỏi đã tính chuyện năm sau cưới chưa,có chị còn kêu là ko cưới bây giờ thì sau này ko ai lấy đâu.Ác thế,làm mẹ và nbà ngoại em ở nhà cứ cuống cả lên.3 tuần nữa em mới về ăn Tết mà chưa gì mẹ em đã kêu là dạo này đi đâu ng ta cũng hỏi khi nào nó mới chịu lấy chồng,hỏi nhiều đến nỗi mẹ e kêu là đi đám cưới mệt quá,mệt vì fải trả lời người ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này