1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài em girlie, ngất luôn. Chắc chị phải tính đường đi tu quá
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Huhuh em cũng bức xúc lắm ý,nhất là mỗi lần đi ăn cơm với bạn bè của mẹ em,vì con mấy người đó bằng tuổi em hoặc hơn em có 1-2 tuổi mà lấy chồng/vợ hết rồi nên e bị đem ra bàn tán suốt y.Hồi xưa mẹ em toàn bảo học hết master,đi làm ổn định rồi mới cho lấy chồng,thế mà bây giờ cứ giục là học nhanh nhanh lên.
    Nói vậy thôi chứ em cũng chưa muốn cưới đâu,bằng thì chưa cầm trong tay,việc làm chưa có,sao lấy chồg được
    Được girlie sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 12/12/2007
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nàng làm gì mà ngất thế nàng ơi. Hãy tin vào duyên số nàng ạ. Mà đã nói là đừng nôn nóng rồi muh. từ từ thì địch mới "ngấm đòn mà gục dưới chân ta".....để cầu hôn chứ lị.
    To girlie: Thời buổi này, phụ nữ nên có sự nghiệp hẳn hoi đã nàng ạ. Với lại, thế kỷ 21 rồi chứ có phải hồi cái thời 15-16 đã có chồng con đâu nào. À mà nàng ăn chơi cho nhiều vào, shop cho vui cuộc đời đi nhé. Tới hồi, "như chim vào ***g, như cá cắn câu" thì ko còn enjoy như bây giờ đâu nàng à. Star muốn có những lúc rảnh cho riêng mình lắm nhưng dù có được ở 1 mình thì đầu óc vẫn nghĩ đến chồng và con (chắc tại tớ số khổ)
    To NCOL: Lúc trước có vài lần nói chuyện với em. (Ko biết là em có nhớ ko. về cái vụ skincare mà organic ấy). Lúc đó, chị cứ nghĩ em là 1 cô bé. Đơn giản là 1 cô bé hồn nhiên mới lớn. Thật ko ngờ, em lại mang nhiều nỗi niềm quá. CỨ vô tư đi em ạ (dù chị ko hiểu gì về vấn đề của emđang gặp phải). Nặng lòng quá, mình sẽ phải khổ nhiều. Rồi khi em bước qua thêm vài tuổi, em nhìn lại, em sẽ thấy đó là những hành trang và kỷ niệm giúp em trưởng thành hơn thôi.
    To hằng: Star cũng chẳng biết Hằng đang có chuyện gì ko vui ko. Nếu nói ra được với ai đó thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy. Chúc mau hết buồn.
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì 1 chữ Hợp mà lúc trước ko còn bao lâu nữa tổ chức đính hôn em bỏ ngang xương .Mả bỏ người ta ngay ngày sinh nhật của người ta mới là quá đáng .
    Ko thôi giờ chắc em đã lấy chồng rồi chứ ko như bây giờ. Sai lầm của em là cố gắng làm theo ý người khác và mù quáng ko tỉnh ngộ
    Lúc đó mọi thứ chuẩn sẵn hết rồi chỉ chờ về thì tổ chức mà trong 1 ngày em nhận ra tất cả vấn đề em đã giải quyết tất cả trong ngày hôm đó luôn .Mà chưa ai như em tặng quà sinh nhật như thế .
    Mà em chưa bao giờ nói 1 câu xin lỗi với người ta .Nghẹn đắng ở cổ họng sao đó ko thốt lên đc .Mọi chuyện đều phá trong tay em . Chuyện này cứ theo em mãi mới đó cũng 2 năm rồi .Lẹ quá Thế mà vẫn đối xử tốt với em làm em thêm khó xử
    Lúc nhận ra thực sự có vấn đề tuy ko sớm nhưng còn hơn trễ rồi hối ko kịp . Tuy là thế nhưng vẫn mang lỗi lầm .Nên sau đó ( 2 năm liền ) ế sưng ra ko ma nào thèm ngó .Hết 2 năm tình hình cải thiện 1 tý
    Em hiểu ý chị rồi , cám ơn chị nhiều
    @chị Star : tự nhiên ngẫm nghĩ nhớ lại mọi chuyện thấy mình tội lỗi nhiều quá .Tự trách bản thân đó chị .Giờ em nói ra chắc nhẹ nhàng đi nhiều rồi
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên ạ, hồi chiều chị trả lời em rồi mà thế nào nó lại mất chứ lị.
    Chị vẫn nghĩ Babi lãng mạn vì muốn có được người chồng như ý đấy em ạ. Chị cảm thấy thực tế không dễ dàng như thế. Về cái vàng 1 của em í mà, chị có 1 anh bạn thân như thế đấy. Hai đứa lúc nào cũng dễ chịu và thoải mái khi ở bên nhau, có thể tâm sự mọi chuyện mà hầu như ko nói với ai. Cả hai đều bảo nhau là sau này mà sống chung thì chắc là hạnh phúc lắm, nhưng nhất quyết là không thể yêu nhau. Chắc là vì chơi với nhau lâu quá rồi, không còn những cảm xúc run rẩy được nữa.
    Cái vàng 2 í mà. Em ạ, cái vụ đột xuất đấy xong rồi. Bình thường chị mặc casual lắm, thấy convenient là ok chứ ko quá cầu kỳ, vừa rồi có cái party chị cũng mặc váy này nọ hoành tráng phết . Cái vụ nước hoa thì thú thật lúc nào chị cũng xịt ở V1 . Thật ra chị có cảm giác (hy vọng ko phải là ảo giác ) là anh ý có để ý đến chị, nhưng anh ý quá shy/reserved và cũng giống chị là ko có gì break ra khỏi work routine nên cả hai vẫn thế. Ko có tiến triển gì cả .
    Muốn break cái routine này mà chả có cớ gì cả. Hằng ngày anh ý chỉ ngồi nửa ngày chỗ chị, nửa ngày ở chỗ khác nên hầu như ko có cơ hội ăn trưa. Cái party lần trước rất hay ho với nhau thì qua rồi. Còn sắp tới thì chả thấy cái party nào within sight cả. Xmas thì chàng travel ở đâu ý chả bít. Tết Dương lịch thì chị đi bụi với đám bạn. Chắc là ko phải duyên số. Thôi cũng đành chịu vậy.
  6. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào đi tu nhớ rủ mình nữa nhé, cũng đang cùng chung số phận nè, hai đứa đi tu chung cho vui Hay mình làm masơ đi, mình thấy masơ đẹp hơn, nhé
    Được sevenseven sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 12/12/2007
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, tu là tu thế nào. Đời còn dài giai còn nhiều
    Chị Star ơi, vào đây tiếp chiêu chị BGBC mí, có người đang đòi đi tu chị ạ. Cả chị 77 nữa. Nàm thao thía?
    @Hằng: liệu trong 2 năm đó em có hoàn toàn thảnh thơi thoải mái hay không? Chuyện xảy ra cũng ko phải lỗi tại em, ko phải lỗi tại ai, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Nếu trong lòng vẫn còn cấn cái một lời xin lỗi thì em cứ xin lỗi họ đi. Dù thực ra không hẳn là mình có lỗi, mình chỉ làm vậy cho phải đạo thôi mà. Nói không được thì viết. Có thể họ sẽ đau lòng khi khơi lại chuyện cũ, nhưng chẳng thà nhận được một lời nói rõ ràng còn hơn cứ lăn tăn cả đời rằng tại sao lúc đó cô ấy lại làm như vậy. Em không yêu họ nhưng em thực lòng trân trọng họ. Họ có thể đoán được, nhưng nếu biết được rõ ràng rằng em quí trọng họ như thế nào, cảm giác vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Còn nếu như biết được em chỉ quí họ thôi mà họ cảm thấy sốc hay đau lòng hơn thì lại càng phải nói, để họ đừng hi vọng vào một điều không thể.
    Đấy là nếu em vẫn chắc chắn là em ko muốn quay lại. Còn nếu em muốn quay lại thì, hehe, còn chờ gì nữa
    Trong lòng thanh thản nhẹ nhõm thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên coi bộ hơi bị hạp với Babi à.
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 13/12/2007
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải xóa đi thế babi? Muốn giữ thông tin riêng à May mà tui chưa kịp quote lại đó hihi.
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Nói ra một lần rồi quên hết .
    Khi quên hết thì sẽ không cảm thấy đau lòng hay gì gì đó nữa . Chuyện cũ đã qua hãy cứ để nó qua như gió thoảng mây bay . Cố gắng đừng nghĩ ngợi về quá khứ, đừng tạo ra ảo giác hay cảm giác đau khổ , tội lỗi .
    Tâm thanh thản hay không là do chính mình tạo ra mà , không ai có thể giúp mình thanh thản được .
    Quá khứ buồn ai cũng phải có , không nhiều thì ít . Vì vậy đừng sống với quá khứ mà hãy nghĩ rằng " Mình đã làm tốt tất cả rồi . Không thể nào tốt hơn được nữa " .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này