1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, hình như cũng được hơn 1 năm trước chị nhỉ? Thảo nào em cứ thấy nick chị quen quen mà không nhớ gặp ở đâu. Hoá ra ttvnol tròn thế chứ
    Con người rồi sẽ phải đổi thay mà chị . Nhìn lại 2 năm trước, em đã khác đi rất nhiều . Tâm sự thì chất chứa nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện ra, mà có khi trong lòng càng buồn thì càng cố tỏ ra vui vẻ .Không hiểu vì lý do gì . Dù sao em cũng mong rồi sẽ có một ngày mình tìm được hạnh phúc . Cám ơn lời động viên của chị
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng mang cơ hội đến cho mình mà đôi khi mình phải tự tạo cơ hội chị ạ. Nếu chị muốn thì chị hoàn toàn có thể break routine mà, không cần phải có một buổi party nào đâu. Cái chiêu "vô tình nhưng lại cố ý" em thấy hiệu quả lắm í, cứ làm như "vô tình" gặp nhau, "vô tình" bị hư xe đúng lúc anh chàng trờ tới etc... thì với bản chất ga-lăng thì thế nào anh chàng lại chẳng giúp, lại chẳng có cơ hội gặp lại và đãi ăn trưa để "cám ơn"1 cách danh chính ngôn thuận?. Cứ như thế mà tiếp cận, làm cho chàng quen với việc gặp mình, thấy mình mỗi ngày, xem mình như 1 người bạn. Để rồi có 1 ngày trái tim anh chàng phải lạc nhịp khi thấy mình bật đèn xanh
    Em cũng đang ở hoàn cảnh khá là bi đát đấy chị ạ, có thể nói là cả trời đất, thiên địa đang gây khó dễ chứ không được tiếp xúc người ấy mỗi ngày như chị đâu .Nhưng em biết là em chưa lật hết bài ra thì chưa chắc gì em thua, cho nên em vẫn sẽ cố gắng đến khi kết thúc hiệp đấu. Tình cảm phải tự mình đi tranh thủ lấy chị ạ . Em tin là có duyên nợ nhưng em cũng không tin là tình yêu sẽ tự đến tìm mình . Nếu như em cố gắng hết sức vẫn không có được họ thì em mới tin là bọn em không có duyên và sẽ vui vẻ chấp nhận sự thật .Chứ hiện giờ thì còn quá sớm để nói lên bất kỳ điều gì . Nếu chị thích người ấy thì hãy mạnh dạn cho cả 2 một cơ hội chị nhé .Có khi chỉ vì không ai tiến ra bước đầu tiên nên cả hai mãi không tìm thấy nhau. Em chúc chị thành công
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hix, oan uổng cho em quá . Em chỉ biết tuỳ cơ ứng biến thôi chị ơi chứ cũng hông có được "giáo án" hoàn chỉnh để cua trai đâu . Các cao thủ trên này nhiều lắm đó chị, em còn phải học hỏi dài dài
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mụ già Thuỵ Anh chết dẫm ở đâu rồi 1 ngày rồi ko thấy tăm hơi .Đừng có mà say mê nhảy múa quên bạn hiền này chứ .Nhớ mụ già nhiều Iu mụ nhiều lắm .Tối nào cũng mơ thấy tui nghe hông ? Nhìn ava của tui nè ko nhớ tới tui chọi nguyên trái thơm hay trái sầu riêng gì đó vào mụ già chừng nào nhớ đc mới thôi .Nghe hông cưng ?
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 13/12/2007
  6. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    em bao nhiêu tuổi mà sợ ế vậy chời ! hình như e nhỏ tuổi hơn chị nhiều àh nhen ..... c 82 hehe .
    Phụ nữ cá tính thường có quan niệm lấy chồng sớm làm gì ? Nhưng chị có câu này hay nè " Lấy chồng muộn làm gì, nếu như ta không có ý định ở vậy?"
    Không có điều gì thay thề được hạnh phúc lứa đôi đâu em !
    Em và cả Thảo Hằng đều còn trẻ , việc tìm 1 ngưòi bạn trai k khó . Vậy thì còn chần chừ gì nữa , quan trọng là em phải chọn thật kỹ và giữ thật chặt người đàn ông đó ! Nhưng em cũng nên nhớ, mình chỉ có thể giữ họ khi trái tim họ thuộc về mình, còn nếu không, cách tốt nhất là hãy để họ ra đi .
    Chị nghĩ để có thể có được hạnh phúc không dễ mà giữ được hạnh phúc càng khó gấp trăm lần
    Có lẽ chị may mắn hơn tụi em chút ít ,hihi vì chị đã tìm được hạnh phúc ngay từ mối tình đầu ! Cũng gần 8 năm rồi nhưng lúc nào chị cũng tự nhủ : điều gì cũng có thể xảy ra, nên k bao giờ đựoc phép lơi là với hạnh phúc đang có
    HIhi tự nhiên tâm sự bâng quơ ,,,, xấu hổ quá bà con ơi
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đọc scandal bên muare mà rầu hết cả người . Thôi thì em tu nhá . Chả muare mua đắt gì nữa
  8. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    người ta comment cho thì k đọc mà cứ muare mua đắt suốt là sao
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi 8 năm hả chị Em khóc ròng vì ghen tỵ đây
    Mới qua thỉnh chị Xadibu qua mà chị bắt phải chè cháo Em mà nấu chắc chị bị ngộ độc quá
    Hình như Trâm Anh tuổi chuột thì phải đúng nhỏ hơn chị Em cũng nhỏ hơn chị mà có nhiêù nhặn lắm đâu .Than hoài ko biết chị ah .
    Nói thật em kiếm bạn trai ko khó mà em đã thất bại mấy lần cũng làm em chùn chân
    Mấy bữa nay suy nghĩ lại em cũng có lỗi nhiều trong mấy mối quan hệ trước , nhưng em hông biết giữ ai hết trơn .Chắc lần này em giữ cho chặt quá Còn muốn đi em ko giữ làm gì
    em biết ko khó kiếm bạn trai ( tại vụ cua trai em của chị cũng ko phải ko biết )mà mắt em bị mụ nhặn ăn hay sao đó chị nhìn lầm người hoài Hiện giờ em thích anh kia mà em ko dám như xưa nữa , chỉ chơi chơi bạn bè thôi tại vì em ko muốn tiếp tục như xưa .Mất công em bị shút ra quá lúc đó ko biết sao nữa .Em cứ phó mặc cho trời sao cũng đc em tin vào duyên phận của em ,chắc nó ko sớm thì muộn chàngcủa em cũng xuất hiện .Mà cầu trời xuất hiện lẹ lẹ để con ngóng hoài gãy cổ thì toi
    Nhưng em mong tình đâu lâu dài như chị mà em đây hơn 1 năm là hết đất Bởi vậy chị luôn trân trọng tình cảm hạnh phúc .Nều chị giống em nhìn lại sao mình thảm hại quá Lâu lâu nghĩ lại em buồn ghê gớm , tủi thân nữa chứ .Vì mình ko biết chọn cho mình đối tượng thích hợp và đúng người tốt .Để sau đó đâm mình mấy nhát Cuộc đời cũng ko êm đẹp với em lắm
    Còn bị anh Thuyền hô Ko biết yêu , tình yêu tuổi học trò trên này nữa nè
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow !
    Kỳ đầu tiên vê VN làm việc . Té ra , có lần 1 cô tổ chức sinh nhật trong sở làm và mời mọi nguoi trong team đến là .. có thể vầy hén . Tiếc ghê, lần đó , anh lại hong đi ăn sinh nhật của member trong team đuoc .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này