1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em ko quen post các thông tin private lên diễn đàn anh ui. Mystic một tý cho hấp dẫn, anh Thuyền nhỉ .
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ là anh Thuyền tuyệt đối phải lấy vợ. Để bớt đi 1 cô gái than ế ẩm, phải không chị em?
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy chị viết lời động viên em vậy, thấy xúc động quá .Có lẽ vì em không có chị gái
    Khi em thích 1 người, em cũng khờ khạo lắm chị ạ . Em cũng giống chị là có thể làm mọi việc chỉ để thấy người ta cười, được bên cạnh họ để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Trong mắt em lúc ấy họ thật đáng yêu và cho đến tận lúc em không còn tình cảm với họ nữa, và thậm chí là sự tôn trọng cũng không còn, em vẫn chưa bao giờ hối hận vì mình từng thích họ . Dù sao thì họ vẫn cho em những kỷ niệm vui và là một phần quá khứ của em.
    Chị (và cũng như nhiều người khác) có lẽ đã nói đúng : Em chưa thật sự yêu một người. Bọn em bắt đầu từ sự cảm thông cho nhau chứ không phải từ tình cảm xuất phát từ trái tim. Em gặp người đầu tiên khi em trở về từ địa ngục, khi em mất tình cảm của người thân và niềm tin dành cho họ, khi mà em không biết sẽ phải đi đến đâu để tìm cho mình một bờ vai, để không cần đến đêm lại phải che mặt vào gối khóc ròng. Trong thâm tâm của em, anh ta là người ơn của em nên cho dù sau này anh ta làm chuyện có lỗi với em thì em cũng coi như mình đã trả lại ơn nghĩa hết rồi .Mà kể ra nhờ vậy nên em đã không còn 1 chút tình cảm nào nữa . Người thứ hai thì hoàn toàn ngược lại, em có thể nói là người ơn của anh ta, đến vào cái lúc anh ta gục ngã .Rồi thì anh ta cũng không thoát được cái quá khứ của mình, cái quá khứ từng làm anh ta đau khổ nhưng anh ta vẫn không thể vứt bỏ nó. Bọn họ đều không phải mẫu người đàn ông em từng nghĩ đến mà còn khổ vậy đó nên nghĩ đến chuyện cặp kè tự dưng thấy oải
    Em mong có thể tìm được một người đàn ông có thể khiến em cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ và em có thể tin tưởng được nhưng mà thấy sao khó khăn thế. Mà có phải mình không sống thật lòng và cố gắng hết sức đâu nhỉ? Thôi thì em cũng ráng lần này, nếu không được thì em sẽ không quen ai nữa mất công tốn thời gian vô ích . Em sợ cái vòng lẩn quẩn tán tỉnh ,cặp kè, cãi nhau rồi chia tay lắm rồi .
    Đã lâu không tâm sự dài hơi đến thế đấy. Cám ơn chị đã giúp em lên tinh thần. Sắp hết năm rồi, mong là năm sau sẽ được "lộc trời cho" nhỉ . Chẳng hiểu sao càng lúc em càng mất kiên nhẫn và dễ nản lòng vậy không biết
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Sao ko nói trắng tên em ra luôn anh , nói vu vơ chi vậy ?
    Em chiều nay tự nhiên bệnh vô đọc mấy câu anh chọc em mà bệnh nặng hơn Là anh tới số
    Tại bị tấn công trước nên anh mơ huyền ko thấy đc chân mạng thiên tử tin em đi lần này có cô nào tấn công anh cứ dạt ra hết cho em .Anh phải đi kiếm , ok? Chứ ko thể bị động lúc đó chắc người đó có thể là duyên số của anh thì sao .Tin em đi làm thử xem sao
    Còn nếu tại em xúi anh như vậy làm anh Ê sắc thêm thì em chịu Ko thử đổi mới sao biết đc .
    Chúc anh năm nay đại thắng nhớ lời thầy bói nói với anh hông
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tình hình lắng đọng yên ắng quá nên chém gió trước thôi anh .
    Ai đó mà vác xác qua Edmonton thăm em gái có người hỏi thăm sức khoẻ ai kia liền .Em nói trước luôn cho ai đó chuẩn bị tinh thần .Em đang đợi coi phim đây anh .Cũng gần sắp đc coi rồi Dám thoi em trên đây là 1 sai lầm của trai đó Cần nên tỉnh ngộ sớm đi . Chuyện đã qua thì cho qua ko nên nói lại nữa .Em con gái mà ko nhớ tới thế mà con trai lại thọc em mới sợ .
    Một bài học cảnh tỉnh cho em trước khi yêu phải mở mắt Chọn người tốt 1 chút để sau này còn chút gì đó để nhớ để tôn trọng .
    Những lời nói ai đó dành cho em thật sự Hèn quá .
    Em mong em đừng mơ huyền nữa , chắc do mắt cận yếu hay sao hihihi
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cảm ơn ngôi sao bé bỏng chỉ giáo nhiệt tình nhé. Coi bộ nàng này còn sốt ruột hơn mình nữa kìa .
    Tớ thì nói thật là thỉnh thoảng rất nhí nhảnh (vì quen chơi với trẻ con rùi ), ko đằm thắm được. Ở nhà thi thoảng lại nhảy nhót, cười nói một mình, làm mẹ tớ bảo "không lấy chồng nhanh nên nó dở hơi thế đấy."
    Tất nhiên là tớ ko teen teen rồi, vì cái mẹt già đanh, ăn mặc thì casual kiểu tây chứ ko theo style Hàn Xẻng đâm ra cũng không trẻ lắm.
    Được cái, tớ hay nói những câu funny mà cứ nói ra là chàng ko thể không mỉm cười, dù là nói với chàng hay với người khác. Thế đã phải là biểu hiện tốt chưa hả ngôi sao bé bỏng?
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi mà chị nhưng em ra ngoài đường tim đập chân run lắm Xém bị quẹt xe hoài em lớn xác nhưng tim nhỏ xíu ko chịu kích động mạnh chị ơi .Lần nào em đi cũng vậy hết trơn làm em chùn chân ở nhà cả 1 tháng nay , nên nhà nói kỳ lạ , em bỏ niềm vui của em Sao biết sự thật là em đang bị xúi quẩy .
    Bữa kia em đc chị kia tặng 1 nồi chè bưởi ( em xúc đông đậy lắm nha ) Em mà nấu đc nồi chè như vậy chắc hơi hơi bị lâu .
    Em bị nhiều người phê phán cái tội là điều kiện cần để làm bạn trai nên nấu ăn ngon 1 tý như cách của chị Star chỉ chị BGBC làm bánh kem chắc em đi mua quá .Chứ làm chắc người ta đi bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm
    Ex nào của em cũng nấu ăn ngon hết trơn nên em hông có dịp trổ tài Tự nhiên thèm mấy món ăn đó ghê Em hơi tham ăn .
    Thôi hết Tết tây em xuất hành chị chỉ em cũng đc chắc chắn có chè ăn chè có cháo ăn cháo mà
  8. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mới đi DL về chiều nay .
    Từ chiều tới giờ ngồi nói chuyện mà càng bực mình thêm .
    Sao mà ghét anh thế . Cái gọi là tình yêu có lẽ lâu quá rôi nên mình cảm thấy bình thường phải không anh ?
    Ngày hôm nay em cảm nhận rõ nhất , thật nhất , rằng mình đang có vấn đề .
    Chiều nay em hok nói anh nghe rằng chuyến đi mệt và vất vả thế nào . Rằng không có ai đón em từ bến xe về nhà . Rằng em bị giựt giỏ xách . Rằng em buồn và mệt .
    Tất cả đối với anh vẫn như bình thường . Thế nhưng trong em đang cuộn sóng . Em muốn bứt tung những gì mình đã , và đang có . Em muốn thoát khỏi cái bóng của anh , và có thể sẽ là thoát khỏi anh .
    Thế đấy, em bây giờ lại thốt ra những suy nghĩ như thế này , không phải thay lòng đổi dạ với anh , mà là em cảm thấy anh xa em quá . Em nhiều lúc bên anh mà không phải vậy . Những ngày qua , em đã cố dằn lòng mình để không điện thoại , nhắn tin cho anh . Thế nhưng lại không dằn lòng được , để rồi điện thoại cho anh và nghe những lời hỏi han , quan tâm nhạt nhẽo .
    Xin lỗi anh , nhưng anh không cảm thấy những câu hỏi ấy đơn điệu lắm sao ? Anh không nghĩ mình nên làm gì để đổi mới mối quan hệ này hay sao ?
    Thôi , em lại yên lặng , yên lặng để suy nghĩ về những gì anh nói , em nói và nguời ta nói.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ vì 1 phút bực tức mà làm liều nhá gái. Bao nhiêu chị đang mong được như em đây.
    Uống bia lạnh hạ hoả đi nào, .
  10. yukichou1987

    yukichou1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    lớp em có 9 đứa con gái thì có mỗi em là chưa có ai đi cùng
    hu hu sắp noel rùi mà ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mình mình lẻ loi
    chiều nay tự dưng nhận 1 sms muốn làm quen, cứ tưởng sẽ thấy hoàng tử (hay trợ lí hoàng tử cũng đc), nhưng mà cũng ko thấy đâu...
    buồn và upset muốn chết khi nghĩ đến câu con bạn thân nói với mình "tao với mày khinh bỉ trai ra mặt nên ko làm sao cua đc thằng nào" (nói là khinh bỉ vì đi đâu cũng thấy những thằng ko ra gì, trên đời này vẫn còn 2 con nhóc tin vào truyện cổ tích, tin vào love at first sight và cái câu happily ever after)
    ôi ko lẽ mình khinh bỉ trai đến mức câu nhắn sms cũng lộ ra chuyện đấy?
    dạo này trời SG lạnh lạnh, tay mình lúc nào cũng lạnh ngắt, cứ thầm mong có ai đó sẽ nắm tay mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này