1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình thì tuy ngược với chuotmituot , mà cũng không vui...
    Đến tận bây giờ , mỗi ngày hai đứa vẫn gọi điện mỗi ngày , nhắn rất nhiều sms liên tục "anh ăn chưa""em hôm nay công việc mệt không""ngủ ngon không""mệt quá nghỉ học một hôm đi em""nhớ.."Thương"..... Bao nhiêu lời lẽ thì nghe như quá ngọt ngào hạnh phúc . Nhưng thực sự chỉ là hạnh phúc ảo trên tâm lý của mình thôi ! Mỗi ngày hai đứa vẫn làm những việc quen thuộc , gặp nhau , ăn uống chuyện trò rất ríu rít , líu lo ... Ân cần như ngày nào . Nhưng , trong lòng ai cũng bíêt sẽ không bao giờ đến được với nhau !! Không bao giờ ...
    Lý do thì không tiện nói . Nhưng anh đã yêu mình như vậy đó , có thể làm mọi thứ cho mình mà vẫn không thể vượt qua chông gai để nắm tay mình đi . Vì sự nghiệp của anh sẽ phải đánh đổi với tình yêu này , và anh đã chọn sự nghiệp .
    Cứ kéo dài như vậy không phải là cách , gia đình và mọi người đều bảo thôi đi , anh không thể đến tại sao 2 đứa vẫn còn tiếp tục như vậy làm chi ? Nên chấm dứt ngay để tìm cho mình một tình yêu có kết quả đẹp , cũng sắp qua 25 rồi chứ bé bỏng gì ? Biết vậy....
    Nhưng mà những thói quen mỗi ngày gọi nhau , nhắn nhau , gặp nhau đã ăn sâu vào lòng không thể thức dậy mà không có nó !! Khó quá ....
    Ngọt ngào quá ! Nhưng vị ngọt hóa thành vị đắng chát khi nuốt vào trong .
    Được CoBeSay sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 14/12/2007
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @77: Bình tĩnh, bình tĩnh chị gái ui. Chuyện gì cũng giải quyết được mà. Chị thử nói xem có chuyện gì vậy?
    @BGBC: em cũng nghĩ như NCOL ấy chị à. Còn nước còn tát, ko cho địch thoát Chị vẫn còn nửa ngày mỗi hôm mà. Mà ai bảo họ không ăn trưa ở đấy chứ. Không lẽ chị rủ lại hông ăn Chị có khiếu hài hước ấy là ưu điểm rất lớn đấy nhé Mà chàng đã chú ý rồi thì phải tiếp tục chớ
  3. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hic , hic , thật sự thì cần bao nhiều thời gian để thay đổi ???
  4. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BBTH , chị BGBC và mọi người . Hic, làm em xúc động wa
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em khác chị chẳng khi nào em nhận bất cứ SMS , hay tin nhắn sweet kiểu đó . Chỉ hay phone nói chuyện mà thôi .
    Nhưng người này hành động biết tính em tham ăn lăn xả xuống bếp nấu những món ăn em thích cho em thưởng thức ( ép ăn để tăng cân đúng hơn ) Biến 1 cái phòng từ cái gối cái áo , cái ly đều in hình của em vì em làm nhiều thứ chỉ cần em thấy vui ....................
    Em cảm động vì những điều đó nên sau này dù gặp người nhiều người khác vẫn cảm thấy ko hơn đc anh ta.
    Anh ta có thể làm nhiều thứ cho em dù mặt ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất đổi dịu dàng .Chứ mấy người kia miệng lưỡi đầu môi rót mật vào tai , em ko tin .Làm vì em điều gì đó em mới cảm nhận nói thì ai chẳng nói đc đúng ko chị ?
    Nếu mối quan hệ ko có kết quả tốt thì nên dứt ra chị ah .Mình là con gái tuổi xuân sắc có giớ hạn thôi .Đừng phí hoài lúc xuân sắc chị ah .
    Giống em và chàng trai kể trên cũng vậy dù rằng có rất nhiều điều tốt đẹp nhưng tới lúc phải đi thì phải đi .
    Cầu mong , chúc phúc cho người đó .Đừng nhìn mãi kỷ niệm tốt đẹp mà quên đi là ta phải đi tìm kiếm 1 nửa thật sự của mình ,có lẽ nó thất lại đâu đó mà ta cứ mãi mê cơn say chưa tỉnh giấc .
    Em đã bao lần định trở lại với chàng trai kia thế nhưng em kìm lòng lại đc vì em biết là anh ta ko phải 1 nửa thực sự của em .Bởi vì tụi em có duyên mà ko có nợ để đi tới xa với nhau .Thôi nên cắt đứt tất cả cầu chúc cho nhau mau sớm tìm đc nửa kia thất lại Để ca2 ko trở thành những kẻ cô đơn trên đường về nữa
    Em chúc chị gặp đc tình yêu thực sự , 1 nửa đúng nghĩa của mình
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 14/12/2007
  6. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    người ta nói con gái có thì , đúng là nếu biết k đến đựoc với nhau thì nên chia tay là tốt nhất ! Chứ quen nhau năm này qua tháng nọ , nhưng cuối cùng k có kết quả gì hết ! Chẳng lẽ lại làm nhân tình cả đời ! Đàn ông mà quen bạn gái, biết mình k có thể cho ngừoi ta 1 danh phận , mà vẫn không chịu dứt ra ,đó là ích kỷ !
    Chị nghĩ người phụ nữ nào cũng vậy , chả ai hạnh phúc đựoc khi mà quen bao nhau nhiều năm mà vẫn mãi chỉ là "bạn gái " . Cái gì nó cũng phải có kết cuộc , mà ai cũng mong sao là kết cuộc có hậu : đó là 1 gia đình !
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mụ già Thuỵ Anh ơi !!!
    Ba hồn bảy vía bà về đây gấp Ko thôi tui chuẩn bị yêu người khác mụ đừng trách tui .Mụ già cũng biết có người ghen với mụ mà biệt tích ham chơi nhảy múa , ăn chơi thế Như vậy ai kia xen vào thì sao , cao thủ đó mụ già hihihi Tui thì yếu mềm dễ sập tường thành
    Mụ già cũng biết tui iu nhiều người trên muare .Mà tình hình tui với em nickynguyen dạo này cũng hơi hợp cạ, ko chừng tui quay sang iu em ấy đừng trách nha mụ già.
    Hiện hồn gấp giùm cái coi ko thôi trái thơm tui chọi mụ lủng đầu đó Sâu nhác ( chắc mụ già đọc đc đá toè mỏ mình quá , tui có chuyện kể mụ nghe , nên hiện hồn gấp đi )
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị giỡn với bé Hằng thôi chứ có chiêu gì đâu mà chỉ , thật ra cái duyên của mình do bẩm sinh đó, không ai chỉ ai được, theo chị thì người đàn ông thích người yêu của mình phải rất là phụ nữ, em có dáng vẻ thế nào đi nữa thì tâm hồn & cách cư xử phải rất phụ nữ, giống như tụi mình thích người yêu phải nam tính vậy đó , Muốn được nhiều anh theo đuổi thì đi lấy chồng đi, hồi xưa chị cũng ế như bé Thảo vậy đó (cứ chọc hoài ), nên khi người yêu vừa ngỏ lời là gật đầu lia lịa không thèm suy nghĩ , cứ sợ mình làm giá người ta bỏ đi thì chết (đến giờ ôx cứ nói : không ngờ cưới em dễ dễ sợ, nói cái là ừ liền , làm anh cũng hết hồn không biết mình có quyết định sai lầm không ).Nhưng lấy chồng xong tự nhiên lại thấy có bao nhiêu người thương thầm , mà có chồng rồi nên đâu có quyết tâm quyến rũ anh nào nữa đâu, vậy mà ....có khổ không chứ , chắc giờ có chồng rồi thì mình trở nên rất phụ nữ, đằm thắm & có kinh nghiệm nữa chứ
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 14/12/2007
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 15/12/2007
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em tên Thảo Hằng chị Xadibu ơi Sao vứt ngay chữ quan trọng nhất Em trước giờ ko thích ai gọi em tên Thảo mà chị .Sao lộn tên em vậy Giông như mấy thằng Tây vào Blog em suốt ngày gọi em là Thảo Chắc bữa nào set câu "Tôi tên là Hằng "quá Em ko muốn trùng tên với ai kia đâu chị .Ko ưa nổi
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ nang_tien: thông tin cá nhân phải bảo mật chứ .
    Công nhận các chị em trên đây nhiều tâm sự quá nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này