1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    sửa rồi đó, khóc lóc dữ quá
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Cảm nhận tình yêu của Trịnh Công Sơn
    ?oCàng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước...
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng.
    Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề...?. ?oSống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em ơi? Để gió cuốn đi?.
    P.S: Chị Seven ơi !!! Chị ở nơi nao Ko thấy bóng dáng đâu hết Nhớ chị wá, chị xuất hiện giùm em đi
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 15/12/2007
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em đã về đến! Chuyến bay có làm em mệt đi ít nhìu nhưng ko bị trái giờ, may thế . Em đã di skylink rồi này . Lúc qua Mỹ cà rốt quá nên có biết nó đâu, phải chạy như bay trong phi trường cho kịp chuyến .Giờ thì biết rồi, biết rồi nhé .Mai mốt ko lo bị lạc nua*~ .
    Mấy hôm nay đi chơi rất nhiều và gặp lại nhiều bạn bè nữa .Em cười như chưa bao giờ được cười vậy. Sáu năm trước, con bạn em rất khác .Giờ gặp lại mới biết em hiền nhất trong số chúng nó .
    Em nhận ra có một số thứ phải thử, thử để biết mình sai. Nhưng lần này em đã thử và nhận ra mình đúng. Em và họ là không thể nào. Em sẽ đi theo con đường mà em muốn đi và xin đừng lo lắng cho em, em không sao cả. Em có lẽ ngu ngơ trong cuộc đời nhưng không ngu ngơ trong tình cảm, nhất là khi em đã biết chính xác vai trò của họ đối với em...
    Hôm qua em đi đến 1 cái quán nước rất độc đáo .Không những có cảnh đẹp mà còn có toàn trai đẹp nữa .Chẳng những đẹp mà còn rất hiền. Em đoán chắc là có rất nhiều cô gái thích đến đó, mặc dù ở đó chỉ toàn bàn có 2 ghế dành cho tình nhân. Con bạn em đến đó công nhận là đáp ứng đc nhu cầu ngắm trai đẹp của nó .Tội nghiệp mấy anh kia ,bị nó chọc quá trời nhưng không có nghĩa là các anh ấy không biết trả đũa lại .Con bé chỉ biết tấm tắc khen nhân viên ở quán này được training tốt . À, nếu có bạn nào thích đến một quán có cảnh đẹp (và cả trai đẹp) thì hãy đến quán Huyền Thoại trên đường Nhất Chi Mai (SG) nhé .Em có danh thiếp mà quăng đâu mất tiêu rồi .
  4. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    quán này gần công ty cũ của chị ,hihi mà chị chưa kịp vào thì cty chuyển VP .... quán này đâu phải dành cho tình nhân mà sao em lại bảo toàn ghế dành cho 2 người nhỉ . Hôm nào phải rủ anh xã chị đi xem thế nào ? lạ ở chỗ chị thì thích gái đẹp còn anh trai lại thích giai đẹp ........ 1 người gay, 1 ngưòi les hay sao đấy
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Tí _chuột : Mới về đây .Đòi đét đít em hả? trời ơi Em ngụp lặn bên khu dân cư Trung Sơn mới về đây , mạng ở đó cùi bắp quá ( Hãng SPT ) mà mấy đồ đó có phải của em đâu mà Em biết rồi để nói Nicky .Em thức khuya toàn chat với gái ko thôi Trai ít lắm .Em cũng có xu hướng les ah nha .Chị gặp em coi chừng em cua chị là tiêu đời á ( em chọc chị thôi sự nghiệp cua trai của em chỉ mới bắt đầu ko thể les đc )
    Ah cái quán Huyền Thoại đó cũng gần nhà em .Em ngồi mòn ghế chổ đó phong cảnh giống 1 toà lâu đài mà em thì ko thích làm công chúa nên ko thích quán đo cho lắm
    Chắc tại nhà cũng có 1 cái quán cafe nên khó tính chăng .
    Thực sự theo em chổ đó ko nhiều trai đẹp đâu muốn nhiều trai đẹp nên đi với baby này nè chị .Em vậy chứ bon chen lắm còn chổ gái đẹp em cũng biết ( nhưng zai nào đó đọc đc khúc này đừng có mơ em dẫn đi muốn gặp tự đi mà kiếm ) , bữa naò offline hai chị em mình cùng tiến .
    Em thì ko thích trai đẹp cho lắm .Vì em nghĩ là hàng để dòm ko nên đụng quan điểm em là vậy .Mà em thích gái đẹp lắm .Mấy chị Yoyo, maria ..... em quen toàn đẹp chói lói ko Nhìn mê chết đi đc .gặp là muốn làm les liền kekeke .
    Bữa nào offline đi chị chụp hình cho chị và Trâm Anh .Để qua năm đi hén ( còn 2 tuần nữa ah ) .Noel chị đi đâu chơi đây chị tichuot? Ah mà chị có dính đám cưới Kelly ko ?
    Em mới bị ai đó ( 2 người chắc bên box kỹ sư rồi ghét ghê ) vote mỗi người 2 sao Làm tụt hạng 5 sao của mình thà ít mà chất lượng hơn nhiều mà
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 17/12/2007
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bi h mới rảnh rang được chút để vấn an em NCOL.
    Ủa, vậy là sáu năm mới về lại VN hả em? Em thấy SG thay đổi nhiều không?
    Lạ lắm nhé, hồi vào SG, chị ít nhớ HN lắm. Thế mà bi h ra HN sống, thi thoảng lại thấy nhớ SG ra phết. Nhất là mấy vụ ăn chơi nhậu nhẹt và shopping.
    Quán xá SG, chị iu quán Piano trên đường Hồ Xuân Hương nhất. Ở đó tối nào cũng có 3 anh chị tầm 40-45 chơi hoà tấu (ghita, piano, violon). Họ chơi hay và tình cảm lắm. Mỗi lần ngắm họ, chị thích ơi là thích, cứ nghĩ cuộc sống của họ chắc là hay lắm, vì có thể kiếm tiền từ một việc lãng mạn như vậy. Những người như vậy, chắc khó làm được điều gì xấu nhỉ? Từ con người họ toát ra một vẻ lãng tử, dịu dàng và cuốn hút. Ôi, nhớ quá nhớ quá..
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    ba_gia_bon_chen nè, mấy quán chơi nhạc hoà tấu nhẹ nhàng vậy còn có Thư Giãn (Trần Huy Liệu), Sỏi Đá (Ngô Thời Nhiệm), Thiên Hồng (Tú Xương) nữa đó, phải chi em ở Sg hén, em mà thích nhạc như thế thì chị rủ em đi chơi với tụi chị, chị có nhóm bạn, thỉnh thoảng vẫn tụ tập lại nhà ai đó, đàn hát rất lãng mạn & vui lắm, người thì ghi-ta, người thì violon, rồi piano nữa, AX nhà chị biết hát nhé, chơi ghi-ta, kèn & piano nữa (giỏi lắm ) AX mà chơi pinao là tuyệt cú mèo, ai nghe rồi bảo đảm cũng mê ly , nhất là những bản nhạc xưa . Ôi nhắc đến lại nhớ ........
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, em lên tầng trên, thấy toàn bàn có 2 ghế không hà . Mà các anh ấy trông dễ thương, theo kiểu hiền lành ấy hihi nên con bạn em nó thích , cứ rủ đi hoài à . Em thì cũng mê ngắm trai đẹp lắm, nhưng suy cho cùng vẫn chả ai qua mặt được người em thích (nói câu này nghe hơi điêu nhờ )
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chùi, chị cũng thích style đó ạ. Em cũng hay đi Sỏi Đá với Khúc Ban Chiều, nhưng em thích Piano nhất.
    Mà sao chị Xadibu có anh chồng tài năng thế? Ghen tỵ quá đi mất. Thế này thì cần gì đi cà phê nữa nhỉ?
    Vậy bao giờ vào SG, em rủ chị đi nhé.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, em về mà chẳng thấy đổi khác là mấy chị ạ .Mỗi tội bây giờ bắt đội mũ bảo hiểm rồi nên muốn tung tăng xe gắn máy lại thấy phiền . Lúc về em ko bị trái giờ mới hay chứ, chắc nhờ ở Mỹ quen thức khuya . Mấy ngày hôm nay ăn chơi nhảy múa hơi nhiều , chủ yếu là nhờ mấy đứa bạn dẫn đường thôi
    Mấy đứa bạn cũng nhắc đến quán Piano nên chăc'' em cũng sẽ ghé vào tham quan . Em cũng thích mấy bộ môn nghệ thuật (dù không thích piano . Nghệ sĩ thì thường lãng mạn mà chị, em cũng thấy chị có tâm hồn nghệ sĩ lắm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này