1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bù đầu nên hôm nay rảnh tay ăn chơi, bốc phét một tý.
    Nói về ăn chơi SG, quả là nhiều lựa chọn hơn HN. Mà cũng có thể vì ở HN sống với mẹ và em, nên hay phải về nhà ăn cơm. Rồi mùa đông mưa rét, thì cái thú ra đường nó cũng giảm đi một ít. Trái lại, sống 1 mình trong SG. Phải cố kiếm chỗ mà ăn chơi, mà ngồi tám phét chứ về nhà 1 thân 1 mình cô độc lắm.
    Nếu ai thích nhạc kiểu ngẫu hứng như Jazz, tớ xin recommend quán Sax N Art của tay saxophone Trần Mạnh Tuấn. Quán này chơi nhạc hơi muộn, giá cũng khá chát (rẻ nhất là 80k/ly gì đó). Nhưng bù lại, có được những giây phút vô cùng tuyệt vời với dàn nghệ sỹ ngẫu hứng (cả tây cả ta). Quán này phong cách khá tây, mà thật sự cũng chủ yếu là Tây vào.
    Một quán khác cũng chơi nhạc Jazz nhưng bằng đĩa là quán Jazz trên đường Sương Nguyệt Ánh, đoạn gần TTTùng. Quán nằm trong cái ngõ ngắn, nhỏ xíu. Cách bài trí theo kiểu hơi cổ điển, chỗ ngồi private và comfy vô cùng. Tớ iu quán này lắm ý.
    Ai thích stylish hơn một tý, chọn lọc hơn một tý thì vào Yoko trên đường BHTQ. Tớ thích đến buổi trưa vì quán rất vắng, ngồi trên bộ bàn ghế nho nhỏ, thấy mình ngập chìm trong thế giới mang hhơi hướng John Lennon và Beatles. Ghế ngồi ở đây san sát, chắc buổi tối sẽ vui nhộn lắm.
    Nói chung là nhiều quán hay ho lắm, mà kể ra hết thì đến hết đêm. Nhưng nói chung quán xá SG là thích. Và cũng vì có nhiều kỷ niệm đẹp..
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có những cái, chỉ đến khi em đến nơi đó thì mới biết sợ .Vậy mà em đã vượt qua. Ông bs bảo con bé này chịu đau giỏi, nhưng em biết là không phải . Em chỉ ráng nhịn thôi, phải cố nghĩ đến sự thay đổi sau này để làm động lực . Đó là mong ước từ bé của em mà, thế thì em ko dễ gì lại bỏ cuộc giữa chừng . Hơn hết, em nghĩ đến một người .Người đó ở trong tâm trí em không nhiều thì ít, mà ngay cả anh ta cũng phải hỏi đó là một người như thế nào mà làm em đánh mất cái ương ngạnh, bướng bỉnh của mình như vậy . Em chỉ biết buột miệng bảo :" Đó là một người đặc biệt", theo sau là cái nhìn vẻ như tuyệt vọng của anh ta. Em đã lật ngửa con bài vì em không thích sự lừa dối .Có lẽ anh ta ghét em vì em đã nói thẳng như vậy, nhưng nó sẽ tốt hơn là sau này anh ta biết rõ mục đích của em rồi lại oán trách . Em biết em đang nuôi một hy vọng mà có lẽ không thể trở thành sự thật, nhưng không ai cấm em nuôi hy vọng và cố hết sức để đạt được . Em chẳng phải gỗ đá . Người ấy nói đúng : sẽ có một ngày em cảm động vì anh ta, nhưng ko có nghĩa em sẽ hứa hẹn cho một sự trở về . Em dang chuẩn bị cho một sự trở lại khác, một sự trở lại rất gần và rất thực tế ...
  3. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    uh, để khi nào rảnh rảnh off đi chụp hình đi, gần Tết cũng được hihi ,kỳ này bắt Trâm Anh nó xuất đầu lộ diện mới được hehe ...... Noel chị chưa có tính, định đi trước 1 bữa cho đỡ đông nè ! bg mắc cái mũ bảo hiểm nữa, chen lấn 1 hồi chắc chết quá e ơi ...... c đang diet ,bắt chước e nè ( mua dây về nhảy ) hihi
    Đám cưới Kelly là nó thiêng về private rồi , nên sao mà đi hihi , để nó chụp hình xong rồi kêu nó cho mình coi là ok ! 2 vợ chồng định đi Thailand , chị kêu đi Vỉnpearl hay resort nào đó cho nó romantic mà k chịu, đi tour mệt chít luôn àh
  4. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    quá điêu chứ điêu gì .......... cái này goi là với thế giới bạn k là ai, nhưng với ai đó bạn là cả thế giới nè
  5. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    to thảo hằng:mụ này cũng nhìêu chuyện hen,cứ an tâm đám cưới của t sẽ nhắm thẳng mặt của bà mà chọi hoa cưới ấy mà,ko có nương tay đâu,sưng mặt 1 chút là có chồng cũng vui bà ha,lúc ấy mọi ng nhớ tránh xa nhé,để e dồn hết sức chọi cho trúng
    to ti_chuot:hi hi hi......vợ chồng e đi thái lan phải đi tuor vì wa xứ ng mà long nhong 1 mình là teo,chúng nó síêt cổ chết,ở bên đó cũng chém mạnh tay ko thương tay như ở chợ bến thành của mình đâu.Khi 2 vợ chồng về vn thì tụi e lúc ấy sẽ đi du lịch bụi,đi nha trang,hội an,đà nẵng,huế,nếu còn tg thì đi ra hạ long chơi luôn,nhưng lúc về thì bay về sg cho nhanh.Lúc ấy muốn ngủ đến lúc nào cũng được ko bị tour nó hối như chạy giặc
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ta chưa gặp nhau ... đâu có nghĩa, anh không nhớ về em ...
    Ta không gặp nhau ... đâu có nghĩa, hồ yên nước lặng !
    Em không gặp anh, tình yêu đó ... loay hoay chốn tìm
    Em như giấc mơ , mà xa .. rất .. xa ....
    Em chưa nhận ra ... niềm thương nhớ trong những ngày qua ...
    Em chưa nhận ra ... đôi ta đã ... không còn xa lạ !
    ...
    ......Làm sao em biết những nghĩ suy từ trái tim chân thành
    Có phút sóng gió lang thang mưa đêm nghẹn ngào ....
    Đến bao giờ ... em ơi ?
    http://www.bennhac.com/#/song/4720/Den-Bao-Gio-Em-Oi
    ~~~~~~~~~ o ~~~~~~~~~
    Texas trời có khi mưa, lại có khi nắng . Hôm ấy mưa gió lạnh buốt cả lòng anh . Hôm ấy, anh cô đơn 1 mình giữa lòng Dallas . Trời nắng cao hôm nay, nhưng gió vẫn thật lạnh . Và anh vẫn 1 mình lang thang bên những giòng người đi shopping ... Đến bao giờ ... đến bao giờ, em ơi !
    Bài hát thật hay .. Anh xin mạn phép sửa vài chữ cúa bài . Anh thích vậy . Thích khi hát 1 mình lời cúa mình sửa ...
    Hôm qua ở phi truong đón ba má đến thăm . Noel năm nay hông đi đâu cả, ba má thấy vậy bay sang để đoàn tụ đại gia đình . Phi truong Dallas thật nhộn nhịp . Chọn 1 góc ít nguoi, anh đứng đợi hai bác (nhờ ttvnol mà hết gọi ba má là "2 đứa" rồi, thanx ttvnol) , chạnh lòng hồi tuong biết bao người tình buớc qua đời anh nơi phi truong này .
    "Đến bao giờ, đến bao giờ ... em hỡi" ... Trời ơI, lời hát của QDung vang lên từ cái iphone làm lòng nguoi xa xứ chùng cả xuống ... !
    Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ nhé .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 18/12/2007
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền làm em cười té ghế luôn. Chỉ gọi là hai bác khi nhắc đến phụ huynh người khác thôi anh. Ba mẹ anh thì anh cứ gọi là ba mẹ anh. Hoặc gọi kính trọng là ông bà.
    Nghĩ đến ngày anh gọi ba mẹ anh là hai đứa mà em cười không thở nổi đây, chít mất..
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hoặc casual hơn thì gọi là "hai cụ" anh Thuyền ạ (nhớ đừng bỏ dấu nặng của em nhé )
    Sắp Noel rồi
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo dưới hàng phi lao ngắm sông trôi để lòng nhẹ nhàng hơn .Ngồi ngắm sông nước mắt rơi hồi nào ko hay .
    Em nhớ lại rất nhiều sự việc đã ,đang xảy ra và những gì em mới biết gần đây .Em chỉ cảm thấy bị lừa dối mà thôi . Chẳng có cảm giác gì nữa ...... Chỉ thấy thật trống rỗng .
    Em nhìn từng chiếc ghe qua lại trên sông mà lòng buồn man mác cảm thấy thất vọng tràn trề .
    Những chiếc ghe chở hàng hoá đi . Vậy còn cái gì hay ai đó có thể chở nỗi lòng bị dối lừa của em đi đây ? Thế nhưng ko ai cả chỉ có 1 mình em thênh thang 1 cõi đi về nghẹn đắng cả cõi lòng .
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây em có được 2 tin, một vui một buồn .Tin vui là Mod Thuyền đã set giúp em cái title , và tin buồn là em bị ai đó véo cho 1 * . Kể ra em cũng không lấy gì làm phiền muộn vì trước đây được nhiều 5* rồi, lâu lâu đổi món để biết mình còn có cảm giác chứ nhỉ . Có điều, em chỉ thích những gì rõ ràng dù cay đắng chứ không thích những thứ lấp ló ở phía sau lưng . Em luôn thẳng thắn với người ta và cũng mong họ đối với em giống như vậy .
    Trời SG nóng và bụi mịt mù . Em muốn làm nên sự thay đổi bằng cách cắt béng đi bộ tóc có phần bù xù ổ quạ . Tiệm này cắt rất được, nhất là khi em chẳng cho họ direction nào cụ thể mà vẫn cho ra một kiểu tóc không tệ . Cái này phải cám ơn các chị ở LĐ nhìu thật nhìu . Em cũng lấy hẹn làm răng luôn rồi . Anh ta cứ bảo răng em trắng thì còn đi làm cái gì . Rõ khổ, người ta di trám răng cơ mà . Có những cái không thể phán xét qua vẻ bề ngoài đâu .
    Lớp học của em bắt đầu vào đầu tháng sau. Em sẽ cố gắng học double để hoàn thành sớm . Kể ra 4 tiếng một ngày cũng không làm khó được em. Cố gắng nào, vì một ngày mai tươi sáng
    Tối nay đi uống cafe (nói là cafe chứ em chỉ uống sinh tố hoặc nc cam, chanh thôi). Bị bạn bè rủ rê lôi kéo đúng là không cưỡng lại được ...
    Sắp đến Giáng Sinh rồi .Em vẫn chưa biết sẽ đi đâu ở phố phường bon chen này . Em thích đón Giáng Sinh, dù chưa bao giờ có một cái Giáng Sinh ý nghĩa . Và nhất là em không thích đón Giáng Sinh một mình .Em sợ những ngày Lễ như vậy và em biết tại sao. Nhưng chắc em sẽ đi nhà thờ với con bạn . Nó ở trong ca đoàn mà, chắc sẽ có nhiều plans hay hay. Em và nó chơi khá thân với nhau. Dù xa cách bao năm mà khi gặp lại vẫn đùa giỡn nổ trời . Nó kể chuyện tình cảm, thấy không vui không buồn .Hai đứa đồng cảnh ngộ nên nhiều khi em thấy nó mà như thấy chính em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này