1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    chỗ này gần nhà ng iu em nè, nhà ổng đường Hồ Xuân Hương nên gần nhiều quán cafe đẹp và nhà hàng ngon, ngoai mấy quán chị kể thì quán cafe Acoustic( em chả nhớ rõ nhá) cũng có phong cách hay và có chơi nhạc ( em mới đi 1 bữa nghe rock thui), quán có cái xe hơi dựng đứng đó, nằm trong 1 hẻm có nhiều quán cafe đẹp ( 2 tấm hình em post bên phần ảnh thành viên chụp ở đó đấy)
    Chỗ đó cũng có nhiều shop nên ng iu em cứ dụ em lấy chồng sớm ...
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    chỗ này gần nhà ng iu em nè, nhà ổng đường Hồ Xuân Hương nên gần nhiều quán cafe đẹp và nhà hàng ngon, ngoai mấy quán chị kể thì quán cafe Acoustic( em chả nhớ rõ nhá) cũng có phong cách hay và có chơi nhạc ( em mới đi 1 bữa nghe rock thui), quán có cái xe hơi dựng đứng đó, nằm trong 1 hẻm có nhiều quán cafe đẹp ( 2 tấm hình em post bên phần ảnh thành viên chụp ở đó đấy)
    Chỗ đó cũng có nhiều shop nên ng iu em cứ dụ em lấy chồng sớm ...
    Vậy lấy chồng đi thôi, Mà dạo này hăng hái bên TL quá đấy nhá . Vậy mà cứ tưởng em tôi còn bé bỏng lắm cơ.
    [/quote]
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ em NCOL hơi bị nhiều hoài cảm khi về SG đó nha. Chắc ai đó định vote em 5* mà hấp tấp không để ý nên nhầm nhọt thôi. Chị cũng bị 1 cú như vậy đó.
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    a.Thuyền tâm trạng quá hén tò mò bài thơ của anh, nó làm em cũng nhớ đến em ngày xưa .Không biết a.Thuyền & mọi người trên đây thế nào, với em thì em thích cảm giác thương thầm hơn là bày tỏ cho đối tượng biết, em thích cảm giác nhớ ai đó đến quay quắt, nghẹt thở, nhiều lúc mình có cảm giác mình sẽ đứng tim vì nhớ mà người ấy vẫn không biết , chắc trên đời này chỉ có mình em hâm thế .
    Chúc a.Thuyền Giáng sinh vui vẻ, an lành bên người thân & người thương
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, lâu lâu ở nhà AX đàn hát cho vợ nghe cũng đủ làm cho BX không muốn đi đâu nữa
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị cũng đến nghe Rock ở Acoustic rồi nè, thỉnh thoảng thay đổi thói quen nghe nhạc thấy thật tuyệt, thấy mình không già nua & bảo thủ . Nói chung là thích
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, lâu lâu ở nhà AX đàn hát cho vợ nghe cũng đủ làm cho BX không muốn đi đâu nữa
    [/quote]
    Chời, vậy mà còn thế này á?
    với em thì em thích cảm giác thương thầm hơn là bày tỏ cho đối tượng biết, em thích cảm giác nhớ ai đó đến quay quắt, nghẹt thở, nhiều lúc mình có cảm giác mình sẽ đứng tim vì nhớ mà người ấy vẫn không biết
    Mà em cũng khoái cái cảm giác này ý nhé. Ngắm trộm ngta mà ng ta chả bít gì cả, nhưng đến một lúc nào đó, người ta cũng phải thích lại chứ. Ôm mãi mối hận ngàn thu thì chán chít á chị .
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị xem Jazz ở Sax N Art rồi, khá hay nhưng nó cũng pha nhiều thể loại khác nhau nữa nên khá sôi động, khi cần tĩnh 1 chút thì chị nghe Jazz ở KS.Sheraton, đúng chất Jazz nhẹ nhàng thư giãn, cô ca sĩ nước ngoài xinh xắn & thanh lịch, còn 3 anh nhạc sĩ VN thì ai chơi nhạc cũng điêu luyện . rất đáng nghe
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Có em cũng vậy nè chị...Nhưng mà đó chỉ là lúc trước, khi có một bóng hình, một người để nghĩ đến, còn hiện tại thì em lại nhớ, lại thèm đến quay quắt cảm giác được nghĩ về một người ... Nhiều khi thấy e dè chính bản thân mình vì có cái đầu quá lạnh , cứ mong chờ một người sẽ xuất hiện và giữ ấm trái tim mình trước khi nó đóng băng...Chẳng biết đến bao giờ người đó mới xuất hiện
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lên đây biết được bao nhiêu quán hay.. Thích thế. . Phải check out hết mới được . Babi cảm thấy về Vn Babi lạc hậu ghê lắm. Chẳng biết chỗ nào là chỗ nào. Quán ăn thì chẳng biết chỗ nào ngon, chỉ biết những chỗ xa xưa từng đi, quán cà phê thì mù tịt. Kịch thì chưa bao giờ đi xem. Về phải đi xem kịch cái nhỉ.
    Babi bây giờ cứ gọi là dở dở ương ương chẳng đâu vào đâu. Ở Vn thì trở nên lạc hậu, còn ở nước ngoài thì vẫn đang learning. Babi sang đây đã được 7 năm, lần về VN gần nhất là cách đây 3 năm. Trong 3 năm đúng là chẳng biết SG thay đổi đến cỡ nào. Chắc là lạ lắm đây.
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 20/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này