1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    eo ui đọc câu này thấy giống mình ghê gớm, em cũng đi được 6 năm rưỡi rồi, cũng như chị đấy. Vn thì chẳng biết gì, ở đây cũng vẫn còn ngố
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
  3. willow_81_vn

    willow_81_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @Em Bettybop : E ơi quán Acoutic là chỗ nào nhỉ, HXH gần khúc có nhà hàng Lửa đúng ko e, nằm trong hẻm à
    @chị Bu : chồng chị làm em hâm mộ thật đấy, em rất thích đàn ông biết đàn piano, nghe lãng mạn gì đâu. Trước kia cũng có lăn tăn với em kia cạnh nhà, ngày nào cũng đàn bản Serenate cho chị nghe, tiếc là em ấy thua mình 3 tuổi
    @babi : babi về SG hai tuần là cập nhật hết à, sợ đi hoài thấy chán luôn đó chứ
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Babi thích ăn kiểu gì nào? Cái này ở HN chị ko rành, chứ SG thì rành lắm nhá. List ra vài cái chị say mê này.
    - Wrap and Roll (Cuốn và gói) - Hai Bà Trưng, bên cạnh toà nhà của Mai Linh đoạn cắt với Thi Sách: toàn các kiểu cuốn cuốn, gói gói. Ăn ngon cực. Mê ly luôn. Mà đồ ăn rất dân tộc. Hihi..
    - Lẩu Chen - Trên đường Nguyễn Trãi đoạn từ CMT8 đi vào bên tay phải hoặc trên đường Trương Định đoạn gần cắt Nguyễn Thị Diệu: Hơi có phong vị Trung Hoa nhưng mà thực tế là international. Hehe. Ở đây có món xúc xích nướng đặc biệt recommend. Chưa có ở đâu xúc xích nướng ngon như thế.
    - Mỳ HQ (Hàm Nghi gần đoạn cắt Pasteur): Sao chị say mê cái mỳ well-being ở đây thế. Nó làm như lẩu ý, nước ngon ngọt vô cùng.
    - Hủ tiếu Quỳnh (ngay ngã tư Cống Quỳnh - NGuyễn Trãi): Ngày xưa gần nhà chị, nên thi thoảng dẫn bạn bè HN ra ăn. Ai cũng khen ngon, kể cả người ko hợp khẩu vị miền nam.
    - Quán Đo Đo (1 ngõ chị quên số trên đường NGuyễn Thị Minh Khai. Em đi từ cái ngã mấy phía Nguyễn Văn Cừ đó đi vào đường này, thì ngõ bên tay phải. Hỏi gần đó chắc họ bít): Quán này hơi bẩn chút, nhưng mà đồ ăn miền Trung thì chẹp chẹp. Sao mà ngon ngon thế. Nên thử món bánh tráng đập, kỳ diệu cực kỳ í.
    - Bún Ta (Nguyễn Du, gần đoạn NKKN): các loại bún ba miền, ăn khá được. Cảnh quan đẹp.
    - Bún sứa/cá Nha Trang (trên đường gì mà đi thẳng từ Trần Huy Liệu ra ý nhỉ): có món gỏi cuốn gì của NT ăn ngon tuyệt xì cà là vời. Bún cá cũng rất ngon.
    - Hải sản thì ra Biển Đông - từ từ chị nhớ lại tên đường (có món miến xào cua ngon ơi là ngon), sang thì ra Ngọc Sương (Sương Ngọc Ánh).
    - Huế Kim Long (Bún bò O Rớt): trong ngõ 80 hoặc 180 (ko nhớ) trên đường Trần Quang Diệu. Các món ở đây rất Huế
    Thôi ko nói nữa, thèm quá đi mất.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 20/12/2007
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Kém 3 tuổi thì sao chứ? Ngày xưa có một cậu cũng kém chị 3t kết chị, mà là người Mỹ nên .
  6. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em địa chỉ. Chị list mà ko có địa chỉ là em mù tịt. Quán nào nghe cũng lạ hoắc hết.
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thank you chị BGBC. Toàn ở trung tâm ko nhỉ. Để em thử mới được. Khổ nổi em ở vùng sâu vùng xa tuốt Q.11 nên mấy chỗ này lạ quá. Chắc phải kiếm tài xế thôi.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tại ngày xưa chị sống và làm việc ở Q1 mừ em.
    Thi thoảng, chị còn chạy lên tận sân bay để ăn đồ Bắc đó, vì ở đó ngon nhất.
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    cái 1 câu y chang : Người Mỹ thì sao chứ ?
  10. willow_81_vn

    willow_81_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm nha
    - Hủ tíu cá Nam Lợi : đường ngay khu hành chính SG, gần ngân hàng Việt Á, hình như Nguyễn Công Trứ thì phải. Rất ngon nhưng bé tí, lạ cái ăn một tô tự nhiên chút no ngay
    - Cơm gà xối mỡ Lão Hương Thân : khu Trần Hưng Đạo B quận 5, kế bên nhà hát Lệ Thanh giờ đã đóng cửa, gà giòn và tươi, cơm chiên ko ngấy, có thêm canh rong biển rất mát
    - Cơm gà Hải Nam đường Nguyễn Tri Phương, gần khu ****tail sữa. Chỗ này ngon nhất là cơm gà luộc và cơm heo quay.Canh ở đây ko phải rong biển mà là củ sen hầm giò heo, hihi
    - Bánh xèo Ăn là nghiền đường Nguyễn Văn Trỗi.Em ghét ăn bánh xèo mà phải công nhận quán này ăn...nghiện thật :x Bánh xèo có nhân nấm kim châm làm ăn ko ngán, bột thơm và nước mắm rất vừa
    - Bánh canh chỉ bán từ 3 giờ chiều đến 4h là hết.Đường Nguyễn Văn Giai dưới chân cầu Sắt, cũng hay lắm
    - Bánh đúc mặn đường Phan Đăng Lưu, vô con hẻm nhỏ là gặp, bán khoảng 4h chiều đến 6h chiều. Bán ngon mà rẻ, rất lạ vì bánh đúc thịt có cách chế biến rất khác mấy chỗ khác, rất ngon
    Em quên rồi, tí post tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này