1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Quán Acoustic nằm cuối con hẻm có nhiều quán như Sỏi đá, Khúc Ban Chiều...hình như đường đó là Ngô Thời Nhiệm thì phải
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    bánh canh ngon thì Bu thấy quán lề đường ở Nguyễn Trung Trực, đi từ Nguyễn Du quẹo vào thì quán nằm bên tay phải, đặc biệt là quán bán từ 22h trở đi, phục vụ cho những người đi đêm
    Hủ tiếu mì sườn thì có quán ở gần cuối đường Võ Văn Tần, nằm bên tay phải hình như tên là Triều Phong thì phải, đứng bán là 1 cụ già khoẻ mạnh & dễ thương.
    Xôi khúc thì có quán Tú Oanh gần sân bay, đi thẳng đường Trường Sơn, thay vì quẹo trái vào sân bay , mình quẹo phải (hình như đường Hồng Hà thì phải) chạy độ 200m là đến quán bên tay phải, trước quán có 1 cái cây , xôi khúc ở đây nấu đúng của người bắc thơm & ngon, thèm
    Nãy giờ là mấy món bình dân thơm ngon, còn bây giờ là mấy món cao hơn bình dân tí
    Ở quán cafe Grammy gần Hồ Con Rùa có món xôi gà ngon ơi là ngon, đấy là món ưa thích của ca sỹ Phương Thanh đó, lâu lâu vào đấy thấy chị Chanh nhà mình gặm cánh gà với xôi, nhắc lại cũng còn thèm
    Nếu mọi người muốn ăn Beefsteak ngon, đúng kiểu Mỹ thì đến quán Wild Horse ở đường Thái Văn Lung, khẩu phần hoành tráng theo kiểu Mỹ luôn
    Ăn Sushi thì đến quán Lá Phong ở đường Trần Cao Vân, hoặc ở Thiên Tuế gốc Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn.
    Barbecued meat (thịt xiên nướng) thì có quán Texas trên đường Pasteur , quán có 1 văn hoá lạ & vui là khách đến ăn có thể tham gia nhảy những điệu cao bồi trong điệu nhạc rộn rã, có người hướng dẫn nên không ngại ngùng gì, những điệu đơn giản mà ai cũng có thể tham gia. Bu cũng có tham gia 1 lần, vừa ăn xong chạy ra nhảy cho nó tiêu
    Còn muốn ăn canh rong biển thì đến gặp......Bu , AX mê nhất món canh ngon bổ này do Bu nấu, AX toàn nói em nấu ngon hơn mẹ
    HIện giờ nhớ bi nhiêu thôi, suy nghĩ tiếp....
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 20/12/2007
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    chị xadibu nói đúng ghê. Hiện tại em đang chờ mr Right của mình xuất hiện đây, hi vọng là sẽ ko quá muộn tới khi mình mất hết cảm giác yêu thương.
    Em hâm mộ gia đình chị lắm, để có được hạnh phúc có lẽ mỗi người cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    E hèm hôm nay chị Xadibu tham gia tích cực vụ ăn uống quá hén .Em ngâm cứu mấy chỗ chị chỉ mới đc để rủ chị Amy đi ăn uống vụ này .Nhăm nhe chị Amy bữa giờ rồi
    Dự tính của em là nhà chị Amy phá ra trò ah quên giỡn nghịch ngợm 1 tý với chị Amy thôi ( nghe câu quậy phá chắc bi trục xuất sớm quá hihihi)
    Em cũng như Xương Rồng mà em khác mụ ấy ở chỗ ngóng hoài chưa thấy .Nhưng em dần dần thấy ánh sáng cuối con đường hầm hihihi Có gì hay ho kể cả nha nghe sau nha " Có anh bên đời với em Hằng nơi ấy thật bình yên " hé hé hé
  5. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hichcih nguỡmg mộ các chị quá
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài...ta thả nỗi nhớ lang thang theo triền kí ức, níu tất cả ùa trở về...
    Người đời dạy nhau về cách tha thứ, nhưng ta biết có những lỗi lầm, những nỗi đau suốt đời ko thể thứ tha. Vết sẹo dữ thỉnh thoảng nhói lên nhắc ta sự thật nghiệt ngã, quá khứ ko thể trốn chạy nổi...Cũng chẳng thể mặc nhiên cho mọi thứ trôi qua dẫu đã cố gắng...Ko thể trốn chạy, ko thể quên nên vẫn phải lần mò đối diện với nó trong bóng tối...
    Ta - một mình.
  7. thaohieu90

    thaohieu90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nàng Dương iu dấu ngưỡng mộ ai thế cưng nói Baby nghe coi hihihi
    Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ nha .BB
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em đã xuống tóc cả nhà nhé
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em hok bit chup hình bằng webcam , nếu bit thì up cái đầu trọc của em lên cho mọi người coi
  10. willow_81_vn

    willow_81_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chỉ kĩ hai chỗ này đi chị .Nhất là chỗ bán xôi gà, e toàn ăn Bùi Thị Xuân, ko biết chỗ nào khác cả
    Wild Horse thích chị nhỉ, trong đó e thấy món nào cũng ngon, chỉ tội khẩu phần to quá ăn ko hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này