1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay là ngày gì .
    25/12 . 5h15 , tin nhắn đến . Khóc .
    Lạ nhỉ , mình ghét nước mắt , mình không muốn khóc . Nhưng không được .
    Cuộc đời càng hy vọng lắm càng thất vọng nhiều . Từ nay sẽ bình thường , bình thường . Không vui để không buồn . Không yêu để không hận . Không mến để không ghét ...
    Không muốn làm người vô cảm . Nhưng không muốn những lúc buồn như thế này .
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cần khóc thì vẫn phải khóc chứ. Để bình tĩnh lại, để cảm nhận mọi thứ chính xác hơn chứ.
    Chúc an lành..
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    All the bests, my dear(s) :)
  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thấy mình ngu ngốc kinh khủng , nhiều lúc tự xấu hổ đến nóng bừng cả mặt về những việc mình đã làm ( em chỉ làm việc ngốc nghếch, trẻ con thôi chứ kô nông nổi gây tội tày đình đâu ợ )
  5. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh à , thế là mình đã chia tay được nửa năm rồi ! Thế là đã nửa năm , thế là em cũng đã vượt qua những lúc cố quên anh , những lúc tự chửi mình quá NGU NGỐC , quá PHỤ THUỘC vào anh . Trước khi yêu anh , em tự tin , mạnh mẽ đến bao nhiêu thì sau đó em nhu nhược gấp trăm lần . Xin cho em được gọi anh là người đàn ông hoàn hảo. Anh có gia đình khá giả , sự nghiệp vững vàng , bản chất tốt và rất galant . Có lẽ bởi vậy mà em rất sợ mất anh , em không xứng với anh anh nhỉ ! Khi 2 đứa còn yêu nhau , à mà không , khi em còn yêu anh , em hạnh phúc lắm . Em luôn muốn che dấu những gì mình thiếu xót , em luôn tự hoàn thiện , mong mình có thể xứng với anh đôi chút . Em không bằng ngừời yêu cũ của anh , em không thể nào so với những người con gái xinh đẹp , tài giỏi , xa hoa xung quanh anh . Có lẻ bởi bậy càng ngày em càng NGU NGỐC khi ở bên anh . Em mất tự chủ , dường như trong tâm trí em luôn hiện lên 2 chữ MẶC CẢM . Nhiều lúc em đỏng đảnh không phải lối , nhiều khi em lại em cố tỏ ra tự tin đến bao nhiêu thì chỉ 1 vài lời nói của anh thôi đã làm em lắp bắp . Thế là ta chia tay . Điều này em cũng hiểu rõ . Em nhìn thấy anh đi bên 1 người con gái khác . Chị ấy mới thực sự xứng với anh. Sao lúc đấy em thèm được khóc đến thế !
    Rôì những ngày sau là chuỗi những ngày em mệt mỏi , rất mệt mỏi để QUÊN ANH . Em xoá số điện thoại của anh , xoá YM , xoá những dòng tin nhắn anh gửi cho em. Em bật khóc thực sự ! Em hiểu rằng em kô thể quên anh . Và rồi vài tháng sau , chúng ta lại trở nên BÌNH THƯỜNG . Mà không , em dang cố BÌNH THƯỜNG . Thế mà em đã coi sự BÌNH THƯỜNG của anh là 1 cơ hội với em . Em ao ước , em chỉ mong được 1 cơ hội nữa để lại được yêu anh. Em đã hy vọng rất nhiều anh ạ . Phải cho đến khi đọc được dòng tin nhắn của anh : " Nhiều người còn hơn anh để yêu em , anh không xứng với em đâu " . Thì em thấy sao nghẹn ngào , xấu hổ đến thế . Em tự tát vào mặt mình đã quá NGU . Sự tự tin , niềm kiêu hãnh bao lâu nay của em giờ chỉ còn lại số 0 . Em chưa bao giờ được anh giới thiệu cho bạn bè , em chưa bao giờ có được 1 entry riêng của MÌNH trong BLOG của anh . À ừ , phải rồi , ừm , ........ tại em mà !
    Và anh có người yêu mới , ava của anh đăng hình chị ấy suốt ngày , entry BLOG của cả 2 người viết về nhau . Em thậm chí không thể nào GHEN TỨC nổi , vì em là gì ? Em tự cười nhạo mình , em là con quạ , chị ấy là Phượng Hoàng !
    Anh biết hôm nay em đã gặp phải 1 chuyện gì không ? Em đã để ảnh anh lên ava đúng 1 phút . Có 1 chị em tình cờ quen trên mạng hỏi thăm em là người yêu của anh à ? Em đã rất sợ anh ạ , em không dám nói gì , ừm .....ừm ..... em sợ làm anh xấu hổ !
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi bộ , mỏi chân quá . Tối đầu tiên ra đường mà đi bộ . Thấy mình thật giống con ngốc .
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    How was your Christmas, baby? If you were here, with me, that''s would be better!
    Giáng Sinh đối với em là một khoảng lặng, kéo theo nhiều cái buồn có tên có tuổi . Ngồi thu lu trong phòng một mình, em có dịp nhìn lại những gì mình đã làm, những nơi mình đã đi qua, những tình yêu mà em đã có . Cuối cùng thì em được gì? Vẫn một mình bước đi mà không biết sẽ đi về đâu.
    Mấy ngày nay em gặp 1 chuyện rất shock. Đàn ông là như thế hay sao? Không yêu mà vẫn có thể âu yếm và hôn người ta nồng nàn trong khi vẫn nói những lời âu yếm yêu đương với cô gái khác cũng ngọt ngào không kém. Mà đó không phải loại đàn ông bừa bãi (ít ra là trong quá khứ và với những người khác)nên càng khiến em sững sờ .Em choáng váng và có một dấu hỏi to đùng .Trước đây em rất sợ những lời nói ngọt và giờ thì em càng căm ghét hơn . Em ghét lời hoa mỹ không thật và những bó hồng giả dối . Có ai đó có thể cho em tình cảm chân thành không? Em chẳng cần gì những cánh thư tràn trề mong nhớ .Em chẳng cần lời nói ngọt nơi chót lưỡi đầu môi. Em càng không cần lời hứa hẹn....Những gì em cần là một người yêu mình chân thành, vô điều kiện mà sao khó quá . Vậy nhưng em vẫn phải cám ơn phép thử cuối cùng vì nó giúp em khẳng định hơn ở những sự lựa chọn để không còn vấn vương.Có điều, dường như mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề đến lạ
    Hôm nay liên lạc được người ấy, em thấy tốt hơn nhiều . Mấy hôm nay như phát ốm mà một mình loay hoay làm em như loạn. Gặp được rồi lại nhớ đến động lực để em cố gắng hoàn thành từng ấy chuyện .Ừ, em tưởng như đã quên ....
    Tối nay có lẽ sẽ có 1 cái party nho nhỏ với mấy đứa bạn .Không vì lý do gì, chỉ là em thích thôi. Em sẽ tích cực phấn đấu và cố gắng hài lòng với những gì mình có ... Chỉ mới là sự bắt đầu!
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có ngốc hay ko ? mà ava hơi ***y đó . Bữa nào BB làm 1 tấm giống thế mới đc.Chừng nào đủ gan mới chụp chắc nàng chờ hơi lâu mới chiêm ngưỡng đc đó
    Đi dạo Hằng thích lắm nhất là đc nắm tay Bf đi dạo hihihi rất vui và hạnh phúc Cõng BB nữa chứ lãng mạn lắm đó Thèm cảm giác đó ghê Hằng quen ai cũng bị nhốt trong xe hết chẳng lãng mạn đc tý tẹo nào làm thấy bạn bè đồng tuổi sao chúng lãng mạn thế nhìn chuyện tình cứ như 1 bài thơ .Còn chuyện của mình sao nghe thực tế quá ko lãng mạn và ko tình yêu chỉ có tình thương và ngộ nhận mà thôi .Hằng vẫn ao ước có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm cơ mà tìm chưa ra hy vọng sớm tìm đc trước khi mình phải ra đi thật xa , quên đi tất cả làm lại từ đầu .
    Có 1 người bạn nói Hằng cần chồng ko cần người iu , Hằng thì nếu muốn lấy chồng lâu rồi chỉ muốn kiếm tìm người iu 1 nửa thực sự trước khi quá muộn màng .Hy vọng ko tới mức đó và như bài thơ này :
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng ko ngờ đã để mất
    Một tâm hồn ta chờ đã từ lâu ..."
    Ko muốn trở thành mối tình hối tiếc . Hy vọng và cứ hy vọng vậy ......
  9. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    avatar của tramanh nhìn hấp dẫn quá
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chị 77 trốn đi đâu bữa giờ mới xuất hiện ? Xr đang định đăng tin tìm chị đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này