1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Welcome back!
    Nhà chùa từ phương nào lại vậy?
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy em NCOL online, tưởng em say mê tiệc tùng bỏ quên các chị. Vậy mà sao thấy tâm trạng quá.
    Có những sự thật ko vui mà mình phải experience để grow up đó em. Chóng vui nha..
  3. baby_scarlett

    baby_scarlett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tâm trang quá
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chị đã xuất hiện rồi Mừng ghê , lúc em nhận Pm em nghĩ chờ lâu chị mới xuất hiện trở lại . Mừng vì đã vui vẻ hơn
    Ah Giáng sinh vừa rồi vui ko chi ?
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Con số may mắn đã trở lại , hìhì .
    Em đang thay đổi từ trong ra ngoài đó chị .
    Cái hấp dẫn đó là của người ta. Của em còn hấp dẫn hơn nhiều chị ơi
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hơ , buồn cười wá
    Có 2 vợ chồng chuyên làm về kế hoạch hoá gia đình, chuyên đi tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản và sinh đẻ có kế hoạch. Một hôm, 2 vợ chồng tự nhiên bị lạc vào thế kỉ nào cũng không biết.


    Chỉ biết ở thời kì đó con người còn ăn lông ở lỗ, con cái đầy đàn. Thấy thế, 2 vợ chồng nhà này bèn ra sức đi tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch. Trước khi lạc vào đây, may mắn là họ có mang theo một bịch bao cao su. Một người dân bản địa nói:
    - Chúng tôi quần áo còn chả có mà mặc, nghĩ gì đến chuyện phòng tránh nọ kia.
    Anh kia đáp:
    - Các vị cứ yên tâm, chúng tôi có mang theo vật này, nếu mọi người làm như tôi, đảm bảo là sẽ không có con nữa.
    Nói rồi anh ta giảng giải một hồi. Đêm đến, có một cặp vợ chồng được phát cái đó thì hí hửng lắm định làm thử, nhưng lại quên mất cách dùng. Hai người bèn bàn nhau đến chỗ vợ chồng nhà kia hỏi lại cho rõ. Đi đến nơi thấy cửa đã đóng, anh chồng bảo:
    - Cô thử ngó vào đó xem vợ chồng nhà họ đang làm gì?
    Cô vợ nhìn hé hé vào sau đó mặt đỏ bừng lên, thèn thẹn: - Thì họ cũng làm như chúng ta mà.
    - Vớ vẩn, làm như chúng ta mà lại không có con à, lui ra xem nào.- Anh chồng làu bàu.
    Sau một hồi dòm dòm ngó ngó, anh chồng quay ra mặt tái mét, lắp bắp:
    - Thôi, chịu thôi! Không làm được như ông kia đâu, cứ mỗi lần... "làm xong" lại phải lột da vứt đi như thế thì đau lắm.

  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh đến với mình thật vui vẻ, chạy sô ca hát quá chừng & nhờ Giáng Sinh mình mới phát hiện thêm 1 chỗ đẹp & ăn ngon nữa, sung sướng [​IMG]
    không biết có ai ăn ở Petro Tower chưa nhỉ ? ăn ngon, giá hợp lý & lại trong khung cảnh rất đẹp nữa [​IMG]
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen chị Bu ới ời nói rõ khúc nào đi chị .Chứ nhà em ở xa thêm căn bệnh mù đường bẩm sinh của em , đi đường theo cảm hứng nữa nên chỉ rõ hộ em cái Mất công lạc vòng vòng
    Khung cảnh đẹp lắm hả chị hí hí hí hịc hị hị Em thích chỗ nào lãng mạn lắm đó cho cảm xúc đc thăng hoa hí hí hí Mi mấy cái then kiu chị trước nè Có chỗ nào chỉ hết 1 lượt đi chị , tháng 2 bạn em về em làm 1 vòng hết luôn ( ko muốn bỏ sót cái chỗ hay ho nào cả . Năm trước em mù đường lắm em dắt bạn em đi 1 hồi lạc luôn mới ghê Thế là van xin em đừng chỉ nữa để tự mò đường về .Hy vọng năm nay em đỡ hơn 1 tý .Có gì em ra oai 1 tý cho bạn em thấy em thay đổi chút ít .Ít ra ko dẫn đi cho lạc giống năm trước hi hi hi )
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 27/12/2007
  9. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà, lâu rồi không vào nhớ các chị em lắm.
    Thụy Anh: Biết em định đăng tin tìm trẻ lạc nên chị lật đật vào nè
    Ba_gia_bon_chen: Mình đã đến chùa rồi đó chứ, nhưng đến cổng chùa thì bị... trượt vỏ chuối, nên sư cô nói: "thí chủ không có duyên với cửa Phật, mời thí chủ hãy về với chốn trần ai".
    Tramanh: Thấy mới tin, trăm nghe không bằng mắt thấy mà
    Thaohang: Chị cũng không nghĩ mình có thể hồi phục nhanh như vậy, nhưng cười hay khóc đều phải sống cả mà, vậy tại sao mình không cười để mà sống . Noel của chị thì đầy khói bụi, hít khói cả đêm đến ngày hôm sau bị viêm họng phải đi khám bác sĩ, bây giờ vẫn đang uống thuốc nè . Tramanh ra đến nhà thờ Đức Bà là hay đấy, chứ chị chỉ đến ngã tư Lý Tự Trọng - Pasteur là kẹt cứng ngắc luôn
  10. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho em tâm sự với mọi người 1 chút,em là thành viên quan thuộc box LĐ rồi nhưng hôm nay em lập níck mới để tâm sự vì nick kia của em có nhiều ng quen biết,em sợ bạn em vào đây đọc rồi đi nói lung tung nên đành dùng nick này vậy.
    Em thấy các chị tỏng này đều hay có lời khuyên bổ ích cho chuyện tình cảm,hơn nữa em cũng muốn trút tâm sự ra để đỡ giữ trong lòng càng mệt mỏi hơn.
    em và ng yêu em quen nhau 3 năm rồi,vì bọn em đều là du học sinh xa nhà nên đã trải qua nhiều thời gian vui vẻ cũng có,khó khăn cũng có và cả 2 đều luôn ở cạnh nhau giúp đỡ nhau.Ng yêu em tuy ham vui bạn bè nhưng chưa bao giờ cheat em cả.Nhưng ko biết sao em ko thể đặt hết lòng tin được, có thể vì ám ảnh từ chuyện của em va ex.Trong hội em chơi thì có 1 dứa con trai bạn em là dạng kiểu thích làm quen con gái,lăng nhăng,nhưng đấy là chuyện riêng của nó nên ko bao giờ em xen vào.Tự nhiên tuần trưóc nó quen với 2 đứa vn bên này,nó lại lôi ng yêu em vào cuộc vì 2 đứa kia lại hay nói chuyện và thân mật với ng yêu em hơn.Em ko phải là ghen vô lí,nhưng mới gặp ng yêu em có 1 lần mà đã rủ đi ăn tối,nhắn tin và còn xin thằng kia nick để gọi và nói chuyện với ng yêu em trên YM.
    Trong lòng em nói thật khó chịu lăm,mặc dù ng yêu e cũng kể hết là vì 1 trong 2 đứa đấy biết bạn anh,biết kiểu xa tít mù tắp ý ạ,nên ng yêu em mới nói chuyện nhiều chứ bt đi đâu ít khi bắt chuyện lắm.Rồi được cái thằng kia cứ lợi dụng chuyên này để dụ ng yêu em vào hàu với nó,nhung ng yêu bảo ko muốn em hiểu lần nên ko đi ăn cơm tối hôm đấy,còn chuyện nó nhắn tin hay gọi chat thì ko tránh được.Theo như lời ng yêu em thì 2 dứa con gái kia muốn làm quen kiểu vô tư,em ko hiểu tại sao em lỗi thời hay sao,nhưng nếu là em,mới quen 1 ngày va biết ng ta có ng yêu thì em sẽ ko dám vồ vập như thế,kể cả là muốn làm bạn bình thuơng.Đằng này nhắn tin,nhờ thang kia rủ ng yêu em đi chơi cùng rồi còn tặng quà Noel,sau 1 lần gặp và nói chuyện được khoẳng 1 tiếng.Tối qua lúc ng yêu em gặp ngoài đường, 1 trong 2 em ý cò bảo là sao anh ko rủ em đi cùng,rất như kiểu quan từ lâu rồi ý.
    Ng yêu em nói là nếu có thấy dấu hiệu cưa cẩm hay để ý thì anh sẽ hạn chế nói chuyện và tỏ rõ quan điểm.nhưng ko hiểu sao trong lòng em vâzn thấy như có cái gai,mà tức nhất là thằng bạn em suốt ngày dấu diếm lén lút rủ ng yêu em đi chơi cùng,may mà ng yêu em ko đồng ý.
    Nhưng từ trước đến giờ ng yêu em cực kì ít khi bắt chuyện hay nói chuyện với con gái lạ,ko hiểu sao lần này lại thế.Chính vì điểm này làm em mất lòng tin,mặc dù giờ fút này thì chẳng có gì cả ngoài chuyện 2 đứa kia và thằng bạn em cứ rủ đi chơi,và mỗi lần có chuyện gì thì anh ý đều kể hết. Có lé tại em quá nhạy cảm,nhưng con gái nhạy cảm hay chính xác lắm.E rất sợ cái tính nhạy cảm của em làm cho bọn em vì chuyện này mà xích mích,thật ra hôm noel đã cãi nhau 1 trận rôi đấy ạ,anh ý tức vì em ko tin,còn em thì giận vì anh ý cứ kêu là con đấy quen bạn anh nên anh phải lịch sự.Đến hôm sau thì em mới biết thật ra nó đi chơi với bạn anh ý có vài lần cách đây mấy năm rồi,bạn anh ý còn ko nhớ mặt cơ.Hoá ra Sau khi kể với giai nhà em là em ý quen bạn giai nhà em ý,thì em đấy mới thấy liên lạc lại
    Mọi người bảo em phải làm sao???có lẽ ám ảnh của chuyện trưóc kia làm em mất lòng tin vào đàn ông,nên thành ra em quá nhạy cảm,nhưng em ko giúp được,mỗi lần nghĩ đến em thấy khó chịu lắm., mà lại ko biết kể cho ai,chưa kể thằng bạn em quá đáng thật đấy.Nó là flâtmte của em,bao nhiêu năm nay em giúp đỡ nó từ chuyện ăn ở,học hành mà lại bị đối xử thế.Nhiều khi em tự hỏi tốt với ng ta làm gì.
    Nhân tiện đây cho em hỏi ý kiến anh thuyền luôn ạ,em thấy anh thuyền hiểu tâm lý chị em gái lắm.
    Em cám ơm mọi người nhiều,chỉ riêng chuyện type ra những gì em suy nghĩ thôi mà em đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi,mấy hôm nay em cứ giữ trong lòng,đầu óc muốn nổ tung lên mất
    Được lovelyburin sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 28/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này