1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , chị 77 . Em ra tới đó nhưng cũng có làm được gì ngoài việc ngắm ...hông nhà thờ Đức Bà và quay về .
    @ Lovelyburin . Poc tem bạn hìhì . Nếu là tớ thì tớ hết sức thoải mái thôi . Vì bây giờ bạn càng băn khoăn càng tỏ ra thái độ khác lạ với bạn trai . Cái này gây áp lực tâm lý nè .Đôi khi chỉ vì thái độ đáng ghét của con gái mà con trai làm bậy . Bây giờ tớ nghĩ bạn nên quan tâm bạn trai bạn nhiều hơn , và hãy tin tưởng anh í , tin tưởng một cách chân thành . Mình tin không người đàn ông nào quay lưng lại với người phụ nữ chân thành, yêu thương của mình .
    Chúc bạn và người yêu sớm vui vẻ như xưa và có niềm tin nơi 2 bạn
    Hihihi , hôm nay tự nhiên quởn
  2. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tòa nhà đó ở đường Lê Duẩn (hình như là số 1-5 Lê Duẩn), gần bên Thảo cầm viên (Sở thú) đó bé, trên lầu 8 cũng có nhà hàng, nếu ở trên đấy thì thấy được cảnh Thành phố (hình như hơi mắc hơn ở dưới ), dưới sảnh là cafe, có bán thức ăn, thức ăn ngon, giá tương đối, ngồi dưới đấy thì nhìn ra bãi cỏ, đài nước phun mát mắt , đi buổi chiều tối sẽ đẹp hơn
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị Bu ko làm mọi người ghen tỵ nữa nhá.
    Hí hí, lần sau mình vào SG mình sẽ nhằm thẳng cái toà nhà này mới được.
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    mai mốt vào SG nhớ dẫn người yêu ghé chỗ đấy nhé
    không biết có nên kể thêm vài chuyện cho xôm tụ không nữa
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ko bao lâu nữa chị mừng sinh nhật lúc đó chị gom lại 1 thể cho bà con ghen tỵ 1 thể hén chị .Em sure là người sẽ ghen tỵ lắm đó .Đầu bảng có em đâ .Ah em nhớ đc toà nhà đó rồi Xí hổ ghê pót rồi 1 hồi nhớ thì ra mình có từng để ý chổ đó
    Ah đừng chờ đợi mod nhà mình lên nghe đồn là đang du hí ăn chơi nhảy múa dữ lắm nên mấy sis tu vấn cho bạn kia đi mấy sis Em đang dí anh chàng kia bên tư vấn tình yêu nên em tạt ngang đây 1 tý Tý nữa em vào nhìu chuyện tiếp
  6. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được lovelyburin sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 28/12/2007
  7. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @tramanh: Cám ơn ấy nhiều lắm.Tớ cũng biết thế nhưng điểm yểu của tớ là quá nhạy cảm và hay lo xa,có thể ảnh hưởng từ chuyện cũ và hồi nhỏ tớ đã chịu 1 sự mất mát rất lớn trong tình cảm,nên từ đó tớ thấy mình cứ yếu đuối,như cần 1 nguời bám víu.Tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nhưng duờng như vẫ khó quá.Chiều nay đứa đấy lại nhắn tin,còn sỗ sàng đến nỗi là rủ anh ý đến nhà.Tớ ko hiểu sao con giá giờ lại như vậy,hay tại mình lỗi thời rồi,mà tớ có già gì đâu cho cam...Lúc đầu tớ ko kìm nén được cảm xúc,nhưng được cái tớ chẳng bao giờ to tiếng với ai,với anh yêu thì càng ko.Nên sau đấy 2 đứa đã tìm được cáh giải quyết trên cơ bản,còn có thêm sóng gió nữa gì ko thì tớ ko biết trước được.
    Hi vọng mọi chuyện sớm trôi qua.
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình cũng thế , chẳng bao giờ mình muốn nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ cả .Có nhiều thứ nhìn ngoài mặt như thế trong lòng lại khác nữa .
    3 năm là cũng có với nhau rất nhiều thứ mà đúng ko bạn .Mong sóng gió rồi sẽ qua đi . Mong bạn sớm vui vẻ trở lại dù gì đi chăng nữa trút bỏ đc nỗi lòng là điều nên làm .Tâm nhẹ nhõm thì mới thoải mái
    Oh em Viba nói đúng ý chị mấy gã đàn ông càng dễ với họ quá càng ko biết trân trọng .Chị cũng cảm thấy thế
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 28/12/2007
  9. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Chị phải tự tin lên chị ạ. Nếu anh ấy đào hoa mà vẫn chọn chị, thì chị phải tự hào là chị có gì đó cuốn hút anh ấy hơn hết cả tất cả lũ con gái con lại. Nói chung em nghĩ là anh ấy bị chị cuốn hút, chứ chị ko đi cưa cẩm kẽo cọt như mấy cô vô duyên kia. Chị càng lo lắng, càng nghi ngờ xét nét, thì chị càng trở nên kém cỏi hơn trong mắt người ta.
    Con trai thì đừng có tỏ ra là mình cần họ, mà khiến cho họ thấy họ cần mình, thì họ sẽ bên mình. Chứ càng giữ rịt, thì họ lại càng muốn thoát ra. Lúc này chị phải tỏ ra với người con gái kia là 2 anh chị là yêu thương từ 2 phía, thì họ sẽ ko thấy có cơ hi vọng nào thì dần dần (hơi lâu đó) sẽ rút lui trong khôn ngoan. Còn nếu anh ấy của chị mà theo cô kia dễ dàng thế, thì ko xứng để mình bận tâm chị ạ.
    Có lẽ chuyện của chị cũng tương tự chuyện của em phần nào, tuy em yêu đương trẻ con hơn chị, toàn gọi là "thằng bé" này nọ cơ . Thằng bé của em thì đã bị kéo đổ, đã theo "địch", rồi 1 thời gian là chán lại quay lại thôi nhưng em vẫn đang ẩm ương . Đàn ông cái gì càng dễ có được thì càng chán nhanh thôi.
    Ý kiến của em gái ko có kinh nghiệm nói chung là thế
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thấy ý kiến em Vitba là chính xác
    Giống chị luôn vụ theo gái khác rồi năn nỉ quay lại nhưng mà tính chị ko có vị tha nhiều cho lắm .Hết đường cho him rồi .Ko bao giờ chấp nhận trai như thế .Thà ko có còn hơn lúc làm người khác đau khổ sao ko nghĩ đàn ông dễ lao xao gục ngã qua ko chắc ko có lần thứ 2 .Quan niệm Thảo Hằng là thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này