1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ vui lắm,cảm thấy nhẹ hơn nhiều sau khi kể ra, tớ bên này bạn thân về hết rồi,kể cho những ng ko thân thì ng ta ko hiểu mà có khi lại còn đi buôn nữa ý. Ng yêu tớ chiều nay sau khi nhận được tin của đứa kia thì cũng công nhận là ko phải nó chỉ muốn làm bạn bt,nhưng anh bảo dù sao anh là đàn ông nên cũng phải xử sự tế nhỉ.Tớ ko thể ko bằng lòng nên tớ cũng nhận luôn là tớ có lỗi 1 phần khi quá nóng tính,và bọn tớ quyết định là nếu thằng flatmate mà còn kiểu đưa đẩy,dụ dỗ thì nói thẳng với nó.Ngoài chuyện tc tớ cũng thấy buồn chuyện bạn bè nữa,2 năm nay tớ giup nó tất cả những khó khăn mà sv xa nhà gặp phải,có lúc tiền đi làm tớ trả nợ bills hộ nó đến nỗi còn đúng vài đô trong túi.Đúng là đời ai biết được...
    Vitba, thật ra lúc nào tỉnh táo chị cũng có ý nghĩ giống em là nếu mình càng ghen chỉ tỏ ra mình kém quá,nhưng bao nhiêu năm nay chị ko bỏ được điểm yếu là nhạy cảm,nhiều khi ko biết là giận anh ý hay giận bản thân chị nữa.Cám ơn em đã cho chị lời khuyên có ích.Em kém tuổi chị nhưng suy nghĩ sâu sắc hơn chị nhiều,thật đấy.
    baby_thaohang:Ex cửa tớ cũng thế,ko chỉ cheat 1 lần mà còn hơn thế,nhưng hồi đấy tớ ko buồn như bây giờ,mặc dù tính đến bây giờ thì anh yêu chưa khi nào cheat tớ cả.Có lẽ lúc đấy tc chưa thật sự sâu sắc,sau này ex có quay lại nhận lỗi và tìm cách hàn gắn nhưng tớ ko tha thứ được.Ko biết tại tớ ko vị tha hay là lúc đấy tình cảm thật sự hết rồi.
    Đúng là con gái dễ dãi quá dễ làm đàn ông chán,nhưng nhièu lúc burin cũng lo là nếu mình hiền lành,cam chịu quá thì người thiệt thòi lại cũng là mình.
  2. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ thế này, thay vì để anh ấy tự đối phó, tại sao hai bạn không bắt tay cùng đối phó, nghĩa là hai bạn phải cho cô gái đó thấy được tình cảm của hai người khắng khít như thế nào, cô ấy thấy mình không có cơ hội để xen vào thì sẽ tự động rút lui, không làm phiền đến bf của bạn nữa
    Theo mình, người đáng trách nhất ở đây là người bạn của bạn, bạn gì mà lại làm như thế Loại này phải cho một trận nhớ đời mới được
  3. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lovely! Anh ko phải là chuyên gia tư vấn, cũng tự nhận thấy không đủ kinh nghiệm trong những chuyện này, anh chỉ nói ra suy nghĩ với cái nhìn là con trai.
    Cái cảm giác sợ mất nguy hiểm hơn sự việc làm mất em à. Anh sợ em sẽ sa đà vào những cái vô thực mà suy diễn, trong khi em nên nhìn vào thực tế bạn trai mình. Anh ta rất thẳng thật nói ra quan điểm, sẽ rõ ràng nếu họ có ý cưa cẩm, vv..
    Những kiểu đàn ông yêu những kiểu người con gái vì những lý do gì? vì sao?
    1: Một cô gái đẹp người, nết không cần biết => Đó là loại đàn ông hám sắc. hơi quá đánh đồng nhưng là hấu hết.
    2: Một cô gái không đẹp, nhưng hội tụ những nết đẹp bên trong=> Đó thường là những chàng trai sâu sắc, trầm lắng.
    3: Nhưng hiện nay người phụ nữ hiện đại, sâu sắc, hiểu biết, tinh tế, độc lập luôn làm người đàn ông yêu và khó có thể quên.
    Hãy tự tin vào mình và làm mới tâm hồn, đừng quên làm đẹp hình thức nữa nhé, đàn ông vốn tham lam, rất tự hào khi sánh vai cùng 1 mỹ nhân.
    4: Làm thế nào để tự tin?: Có hình thức, hay biết tự làm đẹp. Có kiền thức và luôn luôn học hỏi. Yêu và sống chân thành. Tư duy thông thoáng.
    Một người nếu có tính trăng hoa, thay lòng đổi dạ thì sớm muộn họ cũng sẽ lộ diện, thói quen thường tạo nên tính cách, và dần dần tính cách sẽ ăn sâu vào bản chất. Để hiểu bạn trai mình em phải xâu chuỗi các sự kiện , dữ liệu, thông tin về anh ta từ trước, đối chiếu phân tích hành vi hiện tại thì em sẽ hiểu anh ấy là người như thế nào, thuộc tuýp đàn ông nào??
    Hãy cho anh ta thấy được giá trị của em thay vì em ngồi đó phán xét các sự việc, gặm nhấm những điều nghi lo, đừng quan tâm đến những cô gái chưa rõ ràng kia.
    Và như TA nói, hãy quan tâm đúng mực đến người đàn ông của em, người đàn ông khi yêu họ như 1 đứa trẻ vậy.
    Tặng em câu này " Có những điều tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại ăn mòn tình cảm của bạn ". Đừng tự mài mòn tình yêu của em nhé. Chúc em vui
    Được cherrybrandy sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 28/12/2007
  4. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Chị có thể gặp riêng anh bạn của bạn chị mà nó là anh ấy giúp chị đừng để cô nàng kia lấn tới quá, rằng chị rất lo, rằng chị nghị là chị và anh ấy đang rất hạnh phúc, đừng thử thách tình cảm 2 anh chị. Đại khái chị đừng nói quỵ luỵ quá, mà để anh chàng kia biết là anh ta có lỗi "vô duyên". Còn anh ấy của chị thì khi mà anh ấy nói về chuyện cô kia thì chị nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói là chị "rất tin tưởng anh ấy nhưng chị vẫn hơi lo", là anh ấy biết là chị cũng ghen, mà có ghen 1 chút yêu mới hay, đừng có lườm nguýt, cũng đừng có làm anh ấy khó xử. .
    Có những cái mất rồi thì mình tiếc lâu lắm chị ạ, ko phải ý em là cứ cam chịu thế anh ấy lại tưởng là chị ko lo lắng gì.
  5. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã cho burin lời khuyên có ích,và tớ nghĩ sau sự việc này tớ sẽ cố gắng hơn để sửa cái tình nhạy cảm của mình. Thật ra lúc mà đứa đấy nhắn cho ng yêu tớ rủ cuối tuần về nhà nó,là nó biết tớ đang đi cùng ng yêu nhé.Thế mà nó vẫn cố tình nhắn như vậy,rõ ràng là ko bình thưòng tí nào nhưng ng yêu tớ thì lại cứ một mực khẳng định là nó ko co gì,chẳng qua nó nói chuyện vô tư quá thôi,khẳng định chắc chắn đến mức là làm tớ cảm thấy tớ cảm có lỗi.Và anh ko chịu bình tình nghe tớ nói mà chỉ biết giận rồi trách tớ.Thật ra nghĩ sau sa thì ng yêu tớ ko tin cũng phải,vì lúc gặp em kia ngoài đường hay lúc gặp trên mang,em ý toàn hỏi thăm tớ nhé,lại còn kêu là anh giấu ng yêu kĩ thế
    Tối qua ng yêu tớ đã nói chuyện với thằng bạn kia,thằng kia nó cũng thú nhận là nó cũng biết đứa con gái đấy để ý đến ng yêu tớ,nhưng vì truớc khi gặp ng yêu tớ thì em ý lại à ơi với thằng bạn tớ nên trong lòng thằng đấy vẫn hoang mang,ko hiểu gì,vì em ý thay đổi nhanh quá mà.Ng yêu tớ cũng nói thẳng với thằng bạn là từ giờ nếu mày muốn đi cùng nó thì tự đi,còn nếu muốn đưa nó đi cùng cả hội mình thì phải nói trước,vì nếu ko có ng yêu tao thì tao ko muốn có nó đi cùng để nó lại nghĩ linh tinh.
    Trên cơ bản bây giờ là ko có gì,thôi coi đây là 1 lần rút kinh nghiệm cho cả hai,nhưng sau chuyện này tớ thấy thật thà quan trọng lắm,vì nếu 2 ng nghĩ gì màu dấu nhau,chưa chắc đã sáng suốt cùng tìm ra cách giải quyết mà còn gây thêm hiểu lầm nữa.
  6. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt quá rồi , chứng tỏ chị suy nghĩ nhìu quá rùi. Thôi thế là sóng gió gần qua, giờ thì tình cảm thêm nhé chị .
    Hâm mộ tính khẳng khái của anh bạn chị vật. Nhưng yên tâm em ko đủ trình "chen lấn" đâu!
    Sau vụ nì thì 2 anh chị liệu liệu mà lo "xích" nhau lại cho sớm đi nhể
  7. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều nhé nhưng chị vẫn đang trong cuộc sống của sinh viên nên chưa nghĩ đến chuyện kia đâu,chị hơn em ít tí tuổi thôi.Tại chị giận vì anh ý ko nhìn ra được sự việc là đứa kia thích anh,nên cứ có cảm giác anh đang bênh cho em ý.Còn anh nhà chị ko thích gian dối trong chuyện tình cảm đâu,nếu ngày nào anh ko còn yêu nữa thì thẳng thắn break-up luôn ý,anh bảo với chị lí do anh ko thích lừa dối là vì anh cũng có em gái.Cứ nghĩ đến nếu em gái mình bị ng con trai khác lừa dối trong chuyện tình cảm,thì anh xót lắm nên anh ko làm được như thế.
    Được lovelyburin sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 29/12/2007
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ko nghĩ anh nhiệt tình và dễ thương tới thế ko ngờ anh qua đây thiệt hi hi hi .Trâm Anh thấy BB mời trai qua ko ? Anh làm BB xúc động hí hí hí
    @Bạn lovelyburin : Ước gì mình có đc 1 người anh trai như thế hén .Mình ko có anh trai Chỉ có 1 chị gái mà chống lầy mấy năm ko nhờ vả đc gì nhiều hết
  9. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điều này bây giờ em mới biết,thật ra trong quan hệ xã hội,đi học và đi làm em rất tự tin.Nhưng ko hiể sao mỗi lần có chuyện gì trong tình cảm em đều ko thể sáng suốt được,và nhiều lúc cảm thấy như chính bản thân mình đang đẩy mình vào ngõ tối. Một điều khác là em rất sợ bị thất vọng nên nhiều khi em toàn đặt cho mình những cách nghĩ bi quan để rồi cuối cùng em lại chính là ng làm khổ bản thân mình.
    Và em rất hay nghĩ bị về quá khứ,cứ để nó ám ảnh mình mãi...
  10. lovelyburin

    lovelyburin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Baby_thaohang:Tớ cũng thế,hồi nhỏ toàn ước có anh trai thôi.Có nhiều chuyện tớ cũng rất thích tâm sụ với nhứng đứa bạn trai thân,để hiểu thêm về suy nghĩ của các anh giai nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này