1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Nỗi đau là một món quà quý, bởi vì còn biết đau là còn cảm xúc, còn tì
    [/quote]
    hic, đáng tiếc là em đã gặp quá nhiều chuyện buồn nên thật ko thể xem đó là món quà được chị ạ . Đôi lúc cũng muốn vô tư một chút .Nhìn người khác họ sống vô tư mà em thèm kinh khủng . Dạo này cũng ko ăn chơi gì nhiều nhưng lại học được lắm thứ . Toàn thứ người mà em thích thích thôi (công nhận dạo này dại trai ) Đang muốn học thanh nhạc cấp tốc mà chưa biết nên học ở đâu nữa .
    Tán giai thì ko dám rồi .Nếu người ta ko có ý với mình thì tán kiểu nào họ cũng ko chịu đổ . Tính em thì ít kiên nhẫn, nếu như trong 1 khoảng thời gian họ ko đổ thì em bỏ cuộc luôn. Thà đi kiếm một hy vọng mới còn hơn ngồi đó chờ đợi cái gật đầu không biết trong bao lâu.
    Chuyện của chị thế nào rồi? Lâu quá chị ko update tin tức rồi nhé
    [/quote]
    Quên chuyện không vui đi, sống thoải mái, nghĩ tích cực hơn em lại thấy đời đẹp hơn thôi.
    Chưa cưa giai bao giờ nên kinh nghiệm là con số 0 thôi, chả dám vào ti toe
    Chúc em vui
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em NGOL: Be Happy đi nào. Em còn trẻ enjoy cuộc sống nhiều vào. Em còn rất nhiều niềm vui ở phía trước, ít ra là có nhiều thời gian hơn tụi chị . nghĩ vậy cho an ủi phần nào . Thế mà tụi chị vẫn còn đang bình chân như vại đây và vẫn enjoy như thường, phải không chị BGBC ? Cũng may mà ba mẹ chị không ép buộc lấy chồng, chứ không cũng mệt à . Để nhớ xem ở tuổi em chị như thế nào nhỉ? Chẳng lo nghĩ nhiều như em. Tối ngày chỉ biết focus on school work, part-time job and party
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, tại dạo này ko có việc gì làm nên hơi nghĩ vớ vẩn đấy ạ
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, đang thích đi party mà chả ai mời cả đây này . Niềm vui duy nhất hiện giờ là ăn mí lị ngủ, thế có chết ko . Lúc chị về chắc em quay lại Mỹ rồi, chứ ko thì ọp nai cái nhỉ ? . Công nhận về đây ăn được ngủ được nên khí sắc có phần tươi tỉnh hơn
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, công nhận chị vẫn thích ăn chơi đàn đúm với các em tươi trẻ lắm ý. Nhưng mà chị ko sướng được như em vì mẹ chị suốt ngày giục lấy chồng, hix hix.. Còn vụ kia thì chị drop rồi. Đồng nghiệp cũng không tiện lắm. Hihi..
    @NCOL: Nói nỗi đau là một món quà nghe thì có vẻ hơi quá đáng. Nhưng mà thực sự là một lúc nào đấy em sẽ cảm thấy gần như thế đấy. Nhất là khi em gặp những niềm vui thì đó sẽ là hạnh phúc khôn tả. Rồi em sẽ gặp Mr. Right của mình.
    @Buxu: Chị thì khỏi cần tán giai vì chắc chắn hồi xưa chị ném đá đuổi đi ko hết. Còn em thì "muốn ăn phải lăn vô bếp".
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù tập ... tán giai
    Tuần mới vui vẻ cả nhà
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    mừng nàng mới ra tù . Bữa sau đi tán giai nhớ xài nick khác đặng còn che dấu tung tích chớ.
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , thankiu vinamilk nàng . Tại làm nick mới mệt lắm nên vậy . Ai dè bị leo cột huhuhu
    Mai mốt theo chân nàng và mụ BB cho khỏi đu cột 1 mình hehheh
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mu Trâm Anh mới ra trại đã đi Spam khắp nơi Khâm phục mụ
    Theo chân tui làm gì ? Kỳ chết đi đc , mụ theo tui Ế ah nha. Ko thấy chị Xadibu ở đâu là hỏi thăm tình trạng Ế ở đó hay sao ? Nên mụ cứ noi gương tui là chết
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy tâm trạng ...
    Cách đây ...hơi hơi lâu khi nghe tin anh ta bị mất cell phone mình chẳng có cảm giác gì .Có chăng là 1 chút thông cảm chứ không thấy anh ta cần phải dâng tràn cảm xúc như thế .Thế mà hôm nay đến phiên mình, thế có chuối không?! Mình không lo nếu như nó là của mình vì cũng sắp đến lúc đc đổi đt rồi .Nhưng vì nó là của papa bảo mang về sửa . Hỏi anh ta xem mua cái khác được không thì bảo là được, nhưng sẽ không dùng được ở Mỹ vì khác code (lạy hồn, 6600 với 6601 chỉ khác 1 con số thôi mà , thế mà cũng làm nên chuyện). Đã bảo là mình sẽ không xài nó, vì lỡ mất thì sao. Thế mà cũng bắt mình mang về bằng được. Cái tốt không linh sao cái xấu linh thế không biết . Thôi thì hy vọng là niềm si mê với em iphone sẽ khiến papa nương nhẹ tay vậy . Đầu năm đầu tháng bị mất xiền, khỉ gió! . Anh ta thì thông cáo mất, với niềm hy vọng là sẽ tìm lại được . Mình thì đoán chắc 99.9% là không đời nào tìm thấy vì sim đã bị rút ra rồi . Có kỳ tích mới lạ à . Anh chàng vẫn trẻ con, và vẫn mê những câu chuyện cổ tích không có thật .Mô phật!
    Ah, hôm nay có người hỏi về Mr.Thuyền . Không nhắc không nhớ, nhắc đến mới để ý là dạo này không thấy Mod đâu. Không biết chừng bị nàng nào bắt cóc rồi cũng nên. Mà sao có người nghĩ mình biết hành tung của mod trong khi từ lúc về VN mình rất ít khi nào online, chat chit lại càng không. Hôm nào cũng dậy từ sáng sớm, đi học rồi về lại đi đây đi đó đến tối chứ có ở ks ôm cái máy suốt đâu.
    Dạo này siêng học lạ kỳ dù lòng có nhiều tâm trạng . Đôi lúc cũng tự hỏi : Nếu như ... thì mình sẽ như thế nào . Địa vị của mình có lẽ đã rất khác nhưng chắc gì mình thực sự thấy hạnh phúc bên người ấy? Anh ta vẫn bảo mình không hợp với VN là gì, dù mình không hiểu vì sao. Bây giờ chẳng tốt hơn sao? Người ấy có người để yêu và mình có người để được quan tâm, dù cái sự quan tâm đó suy cho cùng chỉ là vay mượn trong lúc túng quẫn. Cũng mong sau này mình sẽ tìm được Mr.Right của riêng mình như lời chúc của anh ta.
    Anh ta không tìm được điều gì tốt ở mình! Chính mình cũng không hiểu vì sao lại tỏ ra như thế dù lòng không hề muốn . Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, anh ta có thể toàn tâm toàn ý cho chị ấy .Mong chị ấy sẽ rộng lượng hơn những người khác và sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời anh, người xa lạ ạ! Nhìn những tấm ảnh họ chụp chung, mình đọc được hạnh phúc trong mắt anh ta, cũng khiến mình nhẹ lòng nhiều hơn. Nghĩ lại, anh ta và mình chưa hề có một tấm ảnh chụp chung...
    Dạo này rất chăm làm đẹp, lý do thì chắc chỉ có một người hiểu. Chiều nay đã thử đi Qi spa theo sự tư vấn nhiệt tình của cô bạn .Công nhận là hơi bị thích . Lúc đắp bùn mình còn ngủ quên đi mất . Cái phòng sauna cũng hay, vì có mùi thảo dược và hơi nóng lại rất vừa ý mình. Chả hiểu sao rất thích uống trà trong đó vì nó pha khá đậm và có đầy đủ hương vị .Ah, free meal nữa chứ .Chắc vì nó biết làm xong từng ấy công đoạn thì đã đến lúc biết đói bụng rồi . Thế nhưng vì cái dt mà niềm vui sướng của mình bị gián đoạn không thương tiếc . Mai hoặc mốt sẽ mần qua cái đầu . Máu me ép lắm rồi mà sao NAC nó chỉ có duỗi là thế nào nhỉ, cũng chưa thấy cái feedback của bạn nào để mình yên tâm .
    Ngày dài lê thê, lòng rối lung tung...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này