1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi ở tít Cambod mà cứ hắt xì, hoá ra bị chị Bu nói xấu.
    Mặc dù em ghen tỵ chết đi được, nhưng vẫn muốn nghe để có động lực lấy chồng.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đi shopping dù dặn lòng là phải tiết kiệm một chút . Mua được một ít quà cho con bạn em, hy vọng nó sẽ mặc vừa . Em vẫn nhớ là nó đang muốn tìm mua món đó mà lần trước nó không dám mua. Tội cho nó, dường như muốn cái gì nó cũng phải tính toán thật kỹ . Gia đình nó có chuyện nên có khó khăn gì nó cũng tự lo chứ không nói với ai. Từ dạo em về tự dưng mắc bệnh lải nhải, nó cứ bảo càng lúc em càng giống mama nó . Nhưng không nhắc làm sao được chứ? Nó ôm đồm bao nhiêu việc trên người đến nỗi không ăn không ngủ .Thế là lần nào đi với em cũng bắt nó ăn 2,3 món để chắc ăn là nó đã thực sự no. Khiến cho bây giờ nó cấm em nhắc đến 2 chữ ăn uống vì quá ....sợ . Thôi thì em lo cho nó được lúc nào thì hay lúc ấy, dù sao nó cũng là con bạn thân từ hồi tiểu học đến giờ, đồng thời cũng là đứa bạn thực sự trong hàng chục đứa bạn xã giao mà em kết thân ngoài xã hội .
    Dù sao thì mấy hôm nay cũng đã ngoan lắm và làm được rất nhiều việc nhé . Đã mua được quà cho người kia rồi . Khiếp, nghĩ nát bét cả óc đấy . Đã vậy lúc về còn sợ là mua sai nữa chứ, cũng may trí nhớ của em không đến nỗi quá còi cọc . Hy vọng người đó thích màu tím (vì chả đào đâu ra màu khác). Con bạn em nó cũng khẩn trương không kém . Thấy nó kỹ tính ở việc chọn hộp, chọn nơ cho em mà thấy mình còn dễ tính chán . Em có mua cho nó một con nhồi rất giống người ấy của nó , làm con bé lúc ăn lúc ngủ đều phải có con nhồi bên cạnh, khiến em phát ghen lên được ấy .
    Có những cái em không cần phải nói ra. Một phần vì có nói cũng không làm thay đổi điều gì, cái nữa là nếu càng nói thì có lẽ càng làm sự việc thêm rối ren hơn. Nếu là 4,5 năm trước đây thì em không ngại mà phải làm cho ra lẽ, lôi hết mọi thứ ra rồi nhưng giờ đã lớn thì phải khác, không phải lúc nào cũng phải giành cho được cái lý lẽ vào người. Nếu như mình có không hài lòng điều gì thì nên giữ trong lòng và im lặng, chẳng cần kể lể phân minh với người khác là người ấy thế này thế kia. Em tin là sớm hay muộn thì những người khác cũng sẽ hiểu rõ gốc rễ của vần đề. Và em mong là, một khi em đã không muốn nói đến thì hãy để em được yên, đừng có khui ra rồi trách người khác không nói thẳng. Chấm dứt tranh luận tại đây!
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Số mình đen thật thua cả 3 lần ( theo xúi dại của mụ kia , ham hố ) hic hic mất hết 500 gold Thà cho nó gold của mình nó đi chơi còn hơn từ nay ko bước vào Game show nữa
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    " Quá khứ đã xa, tương lai mịt mù, chỉ có hiện tại là duy nhất.
    Ở hiện tại này vẫn có người trách móc quá khứ, cũng có người tự hào với quá khứ. Quá khứ người này khác hẳn quá khứ của người khác, không ai quan tâm đến quá khứ của ai.
    Còn tương lai là sáng tác của mỗi người."
    Sao mình lại bị quá khứ đeo đẳng
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mụ già chết dẫm nói xấu tui hả mụ ? . Mai đi xin gold đền cho mụ được chưa? Mất có 500 mà khóc lóc ầm ĩ, ai mượn cứ đòi chơi chi =))
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Buồn....khóc....
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ mụ xin đc hẳn nói Cơ mà xin đc cũng nướng hết vào Game Show cả thôi làm gì tới phần tui nữa
    Uh tui đau có thua nhiều như mụ Nướng hết vào đó cả rồi Ah mà có xin nhớ xin mấy anh trai , chắc nhiệt tình lắm ah nha
    Buồn khóc chị mụ Gai ,tui thê lương mà khóc đâu ko còn sức để khóc nữa
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc là bác thằng bần hê hê
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    mít ướt
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Người ở đây không đủ tiêu chuẩn sao mà qua tận Cambodia
    tâm sự chuyện Cambodia đê.........ê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này