1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Tình yêu dút vào bao
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sang Cambod tìm Pol Pot. Mà cũng hết hàng roài.
    Thế nên hông có gì tâm sự hết ý. Bi h nghếch cổ lên hóng chuyện Noel nhà chị Bu thoai..
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Kệ em
  4. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi công việc
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    chị 77 sao mất tích bữa giờ vậy chi ? bận rộn quá hả chị ?
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chị 77 dạo này hành tung bí ẩn ghê . Làm chị em trông ngóng dài cổ mới thấy xuất hiện, hư quá
  7. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    chời, Hằng bày đặt bài bạc nữa hả trời , đen bạc đỏ tình nhen cưng
    @ Tramanh ơi, chị comment bên topic dầu dưỡng mi cho em , mà bị anh Thuyền khóa topic rồi ............
    chị định qua em mà ít đi qua khu đó quá, tính lại lười .em cứ để cho chị Giang nhen , chị mua 1 lọ rồi thuyduong muốn share thêm , mang qua cho chị luôn, thấy thương quá nên ok liền ..... Nói chung mi cũng dài sẵn ,chỉ có hơi ít nên dùng cũng chả biết có kết quả k nữa
    hihi comment hơi lạc đề mong mọi người thông cảm nhe
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    em cũng hy vọng thế em đánh bên bõ Game show đó chị mất hết 500 Gold mà chưa nhận PM trừ Gold chẳng lẽ nhà cái bên đó quên sao
    Ơ sao có vụ dài mi ở đây sao em ko biết Mi dài nhiêu đó đủ chết trai rồi chị .Dài thêm chất đống xác trai vì chị ah nha
    P.S : Mỗi lần quote bài mụ Trâm Anh nhớ bỏ chữ ký của mụ ấy . Chuyên môn làm chữ chạy vòng vòng .em toàn bỏ chữ ký ấy đi mới quote lại bài
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, không sao đâu chị ơi , để em pm chi Giang
    (anh sua bai cua tram anh vi khong hieu sao, bai viet cua em , text scrolled from right to left, nhuc đau quá xa)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 19/01/2008
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Spa review nè
    Chiều qua tớ đi làm chuột thí nghiệm rồi nhé .Sáng nay lên net ko thấy đâu nên viết vào đây cho chi tiết hơn (có dấu thì dễ đọc ấy mà), thắc mắc gì thì buzz tớ nhá .
    Qi Together Package (5 hours)
    Facial Massage (Basic Facial Care)
    Body Massage (Qi, Swedish, Thai, or Scrub)
    Foot Massage
    Manicure & Pedicure or Shampoo
    Tình hình là cái này làm thích hơn Spa Escape ấy ạ . Nếu đi 2 người thì $154, còn đi 1 người thì $77 thôi.
    Facial Massage: ------> tớ thấy ok dù tớ làm cái cho da nhạy cảm . Cảm giác khá thoải mái, thấy da mịn và mượt hơn . Chị ấy masage nhẹ nhàng mà vẫn feel đc ấy, đồng thời cũng khá kỹ. Tình hình là trong lúc làm tớ đánh được 1 giấc .Chị kia bảo cái course này không hiệu quả bằng mấy cái khác nên chắc tuần tới book loại cho da hỗn hợp thử xem sao.
    Body Massage: -------> Tớ chọn Thai Massage . Cảm giác giống như lúc tớ tập Yoga ấy , khác là người ta chuyển động cơ thể cho mình thôi (co giãn cơ) . Giờ mới thấy những gì mình học trước kia hữu ích, chứ không thì tớ tin chắc tớ sẽ la toáng lên vì đau thay vì nằm đó tận hưởng một cách thoải mái thế kia . Cái tớ tiếc là cái này làm ở chân là chủ yếu, trong khi tớ mỏi vai hơn, mà sau đó tớ còn foot massage nữa.
    Foot Massage: ----> . Ấy bảo làm foot massage bị đau chứ tớ thấy cũng tuỳ thôi. Nếu mình đau thì có thể nói họ làm nhẹ đi hơn. Sau khi tớ bộc lộ cảm giác hơi đau thì chị ấy làm nhẹ và thoải mái hơn hẳn ấy .Làm xong ko thấy đau tẹo nào đâu mà thích lắm, thấy chân khoẻ hẳn ra .
    Manicure & Pedicure or Shampoo: ----> tớ chọn làm móng (lý do là móng tay, chân tớ sắp dài nên đi dũa cho sạch ấy mà). Tớ không sơn màu nào cả, để tự nhiên cho không hại móng . Nói chung cũng được vì người ta làm kỹ
    Tổng kết về body thì tớ thấy chị này làm đc, đúng ý tớ mà còn xinh nữa chứ , xinh giống như cái cô dv nào ấy .Tớ thì thích ngắm người đẹp nên có thể nói là thấy hài lòng . Bộ package Escape kia tớ cũng thích nhưng mà cứ phải tắm đi tắm lại cả chục lần làm tớ oải quá, nhất là phần đắp bùn nữa, nó cứ lạnh ơi là lạnh ấy . Về những thứ linh tinh thì tớ thích trà của chúng nó thế , không hiểu sao vị trà rất vừa vặn và thơm, có lẽ cũng 1 phần nhờ cái cốc của nó. Phòng sauna hơi bé 1 tí, đc cái là lúc nào mình vào cũng có mình mình nên thấy rất thoải mái, trong đó có cái thau chứa tắc rồi mấy thứ cây cỏ khác làm mình thấy rất relax nhé. Rút kinh nghiệm lần tới đi sẽ mang theo thuốc hấp, tranh thử vừa xông hơi vừa hấp tóc luôn . Phòng xông khô thì hơi nóng, không thích lắm .Vào ngồi đc đúng 5 phút thì ra. Bữa ăn free cũng tàm tạm nhưng sau cái quá trình gần 5 tiếng đó thì chưa đủ no, phải kêu thêm món thịt heo cuốn phô mai chiên (hơi bị đc đấy, thử đi) với ly nước cà rốt ép mới thấy hơi hơi đủ . À, tự nhiên được khuyến mãi hộp sữa chua nữa chứ ---> quất tất! . Về đến nhà ngủ đc một giấc ngon lành . Tóm lại là một ngày tuy ít việc, nhưng tạo cảm giác vui vẻ. Túm lại thì tớ hài lòng với cái package này nên ấy có thể đi thử xem sao nhé . Cần thử cái nào nữa thì cho tớ biết, thứ 2 tớ lại book một cái hẹn nữa mà vẫn phân vân quá . Về VN sướng nhất là thoải mái đi spa với lại ăn uống ê chề í (nói ra cho thèm chơi ).
    À, mấy cái váy hôm trc đặt ở Zen là của Nhật Minh ấy .Tớ thì thấy nó sang mà giá cả cũng hợp lý nữa . Vẫn phải đặt thêm 1 cái váy dài nữa mà vẫn chưa ưng cái nào cả, càng gần ngày về càng hăng mới khổ chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này