1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dạo này chị bị công việc đè
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    nhận đc 3 cái Pm thu gom mà lòng mình đau ghê Sao mụ kia cũng thua tè le chưa ai thu của nó .Hay bên đó quên mất mẹt của nó bất công mình qua. Bên tư vấn có người từ Top 100 rớt xuống ko còn chi cả , thấy ghê quá thôi ko chơi nữa.Dù tình của mình đang đỏ thua hết cũng ko sao
  3. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một người còn hư hơn chị nữa, phải không bé
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị ko ? Rảnh rỗi tý thì lên trò chuyện với chị em trên đây nha chị .Dạo này gần Tết mà thấy chưa chi mạng nhện giăng trong nhà rồi .Hy vọng cận ngày tình hình ổn hơn
    -Trâm Anh nó đi Spam suốt
    -Xương Rồng thì buồn đời đi đâu rồi( Eh sao mụ già vẫn chưa bị trừ tui bị rồi nè , tưởng bên đó quên ko đó , làm mình ham hố )
    _Em thì qua bên tư vấn tình yêu học cách cưa trai
    -Chị thì bận công việc
    - Chị Xadibu lâu lâu thì xuất hiện 1 tý mà vẫn quyết ko kể chuyện gì cho bà con ngóng cả dài cổ ......)
    -Chị ti_chuot : dạo này chị có nói chuyện với phammai ko ? em cũng ko biết tình hình sao nữa
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Vừa qua năm mới là bị tai nạn xe rồi . Xe bị tan nát . Đang chạy xe mướn của hãng bảo hiểm .
    Có ai đã từng sống và chạy xe bên Ấn Độ chưa ?
    Bên Ấn Độ, nếu có ai hỏi mình là bên đó xe cháy bên tay trái hay tay phải . Như là bên Mỹ thì chạy bên tay phải vì vô lăng trong xe nằm bên trái .
    Câu trả lời sẽ là :
    Bên Ấn , xe chạy ... cả 2 bên . Luc mới depart, mình sẽ chạy bên trái cua con đuong . Sau đó, bên nào không có xe thì mình ... lách qua bên đó ! Đại khái là cứ ráng hương về phía truoc mà chạy . Nếu cần thì chạy ngang 1 tí trên đuong xá cũng không sao . Thỉnh thoảng, nên để ý kẻo có một tên Ấn Độ liều linh nào đó chạy bộ như bay như gió .. băng qua đường . Nhớ thắng lại cho nhanh . Đụng phải "''nó" là ... sạt nghiệp vì cả họ hàng nó đột nhiên đều bị thuong tích cùng người và cùng sue mình cả đấy nhé .
    Ghê nhất là ban đêm đi tản bộ . Đuong phố thì đen thui . Hình như đèn đuong .. bị hư và chính phủ đợi đến tết congo sẽ thay bóng . Nhung nếu có thấy xa xa trong màn đêm, giống như bình minh đang ló dạng từ chân trời thì ... hehee, cẩn thận nhé . Hiện tuong mặt trời mọc nơi chân trời giữa nửa đêM đó, thật ra, chỉ là chiếc xe bus tung trời phi như đien với dộc nhất một ngọn đèn pha thôi đó . Đèn pha bên kia của xe bus tất nhiên là đuoc phá hư để tiết kiếm xăng cho xe !!! Đừng dại dột mà đi lại gần để tìm hiểu xem đèn trai hay đèn phải cua xe mà bị cuốn phăng đi đấy . Nên ép sát nguoi vào vỉa hè cho đến khi "hiện tuong mặt trời mọc" này phóng qua mình .
    Ghê lắm .
    Chạy xe bên An Độ đuoc xem là ghê nhất trên thế giới .
    Đi xe bus cung kinh .
    Ngoi trên xe mà ông tài xế, duoi chân ông ta có nguyen một giỏ .. toàn kiếng chiếu hậu . Vì moi lần có xe bus khac đi nguoc chiều, 2 xe đi sát nhau dến mức 2 kiếng chiếu hậu của 2 xe quệt vào nhau và cái nào yếu là cái đó văng mất . Khi bị văng, ông tai xế của xe mình lại lầu bầu chửI và ... cui xuong giỏ lấy ra cái kiếng chiếu hậu khac để gắn lên thay trong khi xe chạy cả trăm cây số vậy . Hu hồn hú via với chuyện đi xe bus .
    VN đat nuoc mình còn thua xa Ấn Độ về mức độ ... thiếu văn minh và xô bồ ! hehehe Ấy vậy mà nuoc họ lại có .. vũ khí nguyen tử đấy nhé . Càng nghĩ đến mà càng hoảng sợ thêm .
    Thế nhung, đi đâu cung gặp bac si và ky sư ... nguoi Ấn cả mới ngộ . Chac là ... chỉ là văn hoá cho vui thôi .
    Thành ra, ai mà tính chê bai VN quê huong mình thì họ nên đi sang Ấn sống 1 thời gian ... cho biết thú vị về văn hóa !
    Chúc các em năm mới xinh đẹp và ... hồng đào nhé .
    (anh mới học đuoc chữ mới đây . Đào hoa là dành cho con trai, còn con gái nhiều ban trai theo , nhu em Thao Hang, thì gọi là hồng đào)
  6. kathyvo

    kathyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ ngủ sớm. Tớ cứ chán chuyện gì là hay đi ngủ sớm ấy mà . Nghe nàng nói cái package này cũng hay nhỉ, để tớ về rồi tớ sẽ thử. Mà trước khi về US nàng làm lần nữa thì tớ nghĩ hơi gần nhau đấy . Nàng cần đi đâu mà đặt nhiều váy thế? Mà tớ thấy nên lấy 2 cái kia trước xem có ưng không đã. Nhưng nếu mà ưng thì đặt tiếp lại không kịp lấy nhỉ ? Thế nàng nhận được 7 cái áo ngủ chưa, đẹp không thế ? Cuối tuần rảnh thì lên chat với tớ nhé, tớ buồn quá, mặc dù chẳng muốn thế .
    Được kathyvo sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 18/01/2008
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cách nhau 5 ngày cơ mà nàng . Mà masage thì 1 tuần nên đi 2 lần chứ nhỉ ? Mà thật ra tớ thích xông hơi cơ, mà làm trọn gói thì đc xông free với lại ăn free ấy mà . Nếu nàng về thì tham gia làm hội viên gì đi nhé, sẽ đc ưu đãi nhiều hơn, giảm 20% nữa cơ .
    Tớ mua váy để có dịp gì thì mặc thôi ấy mà, phụ nữ thì chuyện quần áo son phấn phải tươm tất để có việc thì có mặc ngay . Với lại tớ cũng chả còn cái váy nào cho ra hồn cả . Tớ ko nghĩ người ta may dối cho tớ vì đó cũng có thương hiệu mà, may dối sau này ai thèm mua nhỉ . Bảy cái kia hôm qua chị kia mới gửi đến, hy vọng hôm nay tới hihị . Cuộc đời làm sao tránh khỏi nỗi buồn hả nàng . Khi nào về tớ cho nàng địa chỉ ông thầy của tớ .Đi ăn với ông ấy mà cười đến chết được ấy, quên hết buồn phiền . Quái một nỗi mà 6 năm ko gặp mà trông ông ấy vẫn không già đi chút nào
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    A Thuyen viet hay nhu Azit Nexin ay nhi, phai in ra de suu tam moi dc
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chac có thể ông bà nhập (hồn) nên anh viết ... hay đột xuất chăng ? À , không phải, có lẽ linh hồn ông Azit Nexin nhập vài phút viết cho đỡ ức lòng trăn trở với chiếc xe hơi móp méo total lost đó em .
    Cám ơn em nha . Trên này nhieu nguoi viết phóng sự tâm sự ký sự ... và cả luôn gây sự (hehehe) hay lắm em à . Thread ... sự sự mờ lị ! kekeke
    @nguoi_con_o_lai : phong sự spa của em viet làm anh nhớ đến năm ngoái đi ... hớt tóc ở tiem hớt tóc thanh nữ gì gì đó ngay bên cạnh khách sạn anh ở . Hôm đó, anh bị ... .bị .. "giam cầm" suốt ngay . Lòng anh lo lắng ghê lắm . Vì anh thiết nghĩ, không biết mình có mang đủ tien để trả cho họ khong . Như anh nói voi em đó . Anh thỉnh thoang chơi ngông buồn tình đi vô tiêm nail VN bên My này (hehehe) , đi pedicure manicure choc ghẹo các cô trong tiem nail cho vui . hehehe Moi lan đi bên My này thì het bay $100 . Chả biet sao họ dụ hay lắm . Pedicure (làm sach chân) thì để quang cao la $26 . (gan nhà anh) . Neu là pedicure spa (thêm chu spa đằng sau giong giong phóng su em .. cũng spa ben SG đó) thì là $40 . Tip nua thì thanh $50 . Làm chân mà khong lẽ ngoan cố khong chịu đua tay ra cho cô nàng .. cắt cắt xén xét ect . Đại khái cung có luon phan spa, tuc la manicure spa, thế la khỏi thối luon tờ ... tong thống Mỹ tuoi cuoi ngó thẳng ($100) !
    Anh cung lo lang so sanh voi ben My, ben My chỉ có 1 tieng mà bay het cả 100 USD thì ... thì .. troi oi, bị giam cam trong tiem toc này suot cả ngay, đen mai gan toi mịt mà mấy cô xinh đẹp nhu tiên van khong chiu cho mình ngoi lên cái ghê hớt tóc thì .. dám cả ngàn USD luon quá . Trong túi mình làm gì mang đuoc đến quá 500 USD đay .
    Mà hông lẽ , cô nàng đang đắp đắp xoa xoa cái mặt của mình, mình lại hỏi :
    - em ơi, anh lo quá , khong biet .. khong biet ... anh có mang đủ tien trả cho tụi em khong . Em .. tụi em cho anh hot toc , skip het cái phan massage phần spa phan .. nâng niu xoa bóp da dẻ của anh đuoc hong vậy ?
    Cứ thay anh mat may lo lắng, mấy cô lại cứ tuong anh lo lắng các cô sẽ ... spa sẽ massage hu da mat anh, mấy co lại tran an
    - Anh oi, đung lo mà . Tui em nâng niu anh nhu nưng trứng vậy . Dù sao, khach san ben anh ớ cung là hàng xóm láng gieng tiem tóc bọn em mà .
    ....
    .................
    .........
    Spa ect , massage ect (nhung lại khong hot toc đuoc vi ong thợ hớt tóc đến trễ về sớm mat tiêu roi ), rot cuoc cung xong .
    Hú hon hú via . Té ra ...heheh rẻ thiet . Hong đen $100 nhu ben My này . Mà ..service thì ,,, troi oi, cu tuong tuong nhu mình là mot ong vua ngoa trieu hay mot đua bé moi lọt lòng can nursing tung tí 1 vay . hahahah
    Khi anh tản bộ ve lại khach sạn . Anh kể lại cho may cô tiep tân nghe . May cổ cuoi hich hich, roi tien tay, chỉ mot ong viet kieu vua tu tren lầu buoc xuong, đang thả buoc voi vang ra chiec xe taxi đoi san o ngoai cửa hotel .
    - Anh thấy ông viet kieu đó không ? Hoi xua, tóc ổng cung nhieu nhu tóc anh vậy đó . Ổng về đay đuoc hơn 1 tháng . Ngay nào ổng cung đi qua bên mấy tiem tóc tiem spa tren con đuong này nè . hahaha Giờ ổng ra vậy đó .
    Má ui, ông đó bị tróc lóc hói đầu hong còn sợi tóc . Và đi đung co ro líu quíu nhu bị sốt rét kinh nien vậy .
    hehehe
    May co tiep tan cuoi nghieng ngả .
    - Ừa, thì cung giong nhu anh đó . Vo đó hàng ngay cho các cô bên may tiem đó ... nâng niu xoa bóp, spa này kia, massage này nọ, giờ thân xác ra vậy đó anh . hahaha
    Chắc họ .. hù cho vui thôi hén .
    Nhung dù sao, anh .. bao gio cung ráng đi hớt tóc bên My này truoc khi len đuong đi cong tac ve VN . hehehe Hot tóc gì mà .. hong kiem đuoc thợ hot tóc đâu cả . Làm .. surprised quá xá .
    Nhung đúng that là service .. nồng ấm "gia đình" ghê . hehehe
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhện giăng tơ trong nhà là ... hehehe là điềm báo năm mới sẽ cớ .. tơ tình giăng giăng trong đời em đó nha , Thao Hằng . heheheh
    (ghẹo em 1 tí ) kekeke
    À, em dể ý xem tơ nhên có phải là tơ màu vàng hông ? Nếu là tơ vàng thì ... hên lắm đó nha . Hên về chuyen tình duyen năm mới đó . (thề là nếu em soi ra đuoc màu của sợi tơ, anh chịu thua lien đó) . kekeke
    Em Xrmt hinh chup đẹp quá . Anh moi vô nghia trong album cua em , troi oi, nhìn ... khong hieu sao ấn tuong làm suy nghi hoai . Có 1 cái gì đó rat la mystic trong khuon mat, trong ánh mat cua em trong hình đó nha .
    Trâm Anh thì ... heheh , sao van chua thay đăng hình ro rang len đay . Sao em Thao Hang khi offline gap Tram Anh (SG ?) , em khong chup 1 tam hinh ro rang và đang bán đau giá tren này đi . Bảo dảm se có nhieu chang .. mua đó nha . hehehe
    Thoi, gheo may em 1 tí roi đây .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này