1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bemo ơi, thi xong chưa em
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có thật nhiều xiền nhỉ?
    Để shopping và đi du lịch mà chả phải lo nghĩ nhiều.
    Số mình thì nghe nói ko lấy được chồng giàu. Làm thế nào bi h?
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em vướng phải Tam tai giờ kiếm bạc cắc thôi Ko cần quá giàu quá( giàu sinh tật mệt lắm ) chỉ cần giỏi cũng đc rồi .Chắc điệu này qua năm phải đi săn trai quá Mới coi bói xong thấy thảm thương quá Từ ngày trúng sao Quả tạ đó số phận thê thảm càng thê lương hơn .Có người còn bị thê thảm hơn em vừa hao tài vừa xuống sắc .Điệu này chắc em tởn với sao Quả tạ đó quá . Lâu ngày chắc xuống sắc ma nào thèm ngó , sợ quá đi thôi .Chưa chi thân hình càng lúc càng mỏng . Có người nghĩ mới qua cơn bạo bệnh nhận ko ra
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị thì phải có nhiều xiền mới thích cơ. Vì chị ham du lịch và shopping lắm ý.
    Thế mấy cái ảnh post lên là lúc xuống sắc chưa đấy . Nếu rồi thì ko cần lo nữa đâu em. Thế là đủ khiến khối người chạy theo ko kịp roài .
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em chụp hình ăn ảnh đó chị nên số khổ Ko thể dùng ảnh để lừa trai đc ko thôi cũng làm rồi Chứ ngoài đời đc vậy cũng phước Em khoái đi du lịch và shopping nên cũng cần phải nhiều xiền mới thích cùng câu hỏi giống chị luôn
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hix, có người bảo độ này trông kinh dị quá . Nhan sắc tàn tạ vì thức đêm cày cuốc , nên giờ đang phải bảo dưỡng triệt để . Cơ mà $$$$$???????????????? ( kể mà có cái dấu hỏi to hơn ) .
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ôi toàn hết tiền gặp nhau , đúng là bạn hiền tri kỷ Tới hơn 2 h sáng còn thức chat nói về zai oan uổng gì cơ chứ .Tui cũng vì chat với bà mà thức khuya luôn mà ko sớm thì muộn cũng thân tàn ma dại cho coi .Ex của tui thức nhiều quá 2 mắt của nó đen thui .Tui tưởng tượng 2 mắt tui giống nó chắc tui chết .Nó mập 2 mắt đen nhìn giống Gấu trúc còn đỡ .Tui ốm nhom mắt bị thâm ma nào thèm dòm Kể từ nay ko lo 8 nữa ngủ sớm để bảo toàn nhan sắc đặng đi cua trai nữa chứ ( Ngày nào cũng bị nhắc nhở ngủ sớm mà 2 h tui mới ngủ ko hà ).Mất công đang cưa cẩm , người ta hỏi em đánh mắt kiểu gì đen hết cả mắt thì khốn . Nên thôi từ nay tui tu
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí bà, tui cũng kiu bà đi ngủ sớm bà đâu chịu , ham 8 quá mà . Tui có lí do chính đáng để thức khuya, ko phải vì trai gì hết ( đâu mê trai tới mức đó ). Tiền ko có trai cũng bó xó nha bà
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tâm trạng...
    Đợi ...
    Vì sao em lại đợi anh
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh đợi một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em - con thuyền sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh biết
    Em đâu cần anh tới
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải ngân hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng lên đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan...
    Bình Nguyên Trang

  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em đã đợi anh 2 năm mong anh thay đổi đi nhưng em mất 2 năm quá oan uổng vì anh ko thay đổi gì hết .Có chăng ngày càng lạnh lùng hơn xưa đi chung với anh em ko thể ăn uống đc , ko còn là em nữa .Cảm thấy mệt mỏi quá làm gầy đi mấy ký vì ko ăn đc ( Nhờ vậy ốm xuống luôn ) .Cứ nghĩ hơn tuổi là lớn hơn nhiều là hiểu biết hơn em ko quan tâm tới cảm giác của người khác .Chờ đợi của em quả là vô ích . Mỗi khi em chuẩn bị quen ai khác thì anh cứ xuất hiện quá nhiều . Sao cản trở em vậy anh ??? Khi anh quen người khác em có làm phiền anh ko ??? Sao anh làm vậy với em , đừng để em khó xử chứ . Quen anh em ko hạnh phúc tý nào chỉ có toàn lo lắng mà thôi dù muốn gì đc đó thì sao nhưng anh hay áp đặt em .Em ghét như vậy , bây giờ cũng thế . Lần này anh làm hổ cản đường nữa em cắn chết hổ luôn đó biết tính em rồi đó Em mất 2 năm quá nhiều rồi ko muốn mất thời gian nữa ( Tý nữa chụp lại gửi cho khổ chủ coi mong sáng mắt ra ko cản trở kế hoạch của mình nữa )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này