1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buxubuxu

    buxubuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    NCOL ơi, ảnh xinh quá.
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 26/01/2008
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hình em nguoi_con_o_lai xinh thiet đó. Nhìn tướng em thon thả, điện nước đầy đủ , chân dài nữa chứ!
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thanks chị, cây nhà lá vườn cả í , yêu con bạn của em nhất . Không ngờ ở Đầm Sen mí lị TCV lại có nhiều cảnh đẹp thế . Cảnh đẹp mà buồn nên hông chụp hình nhí nhố được
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nhờ em về VN ăn chơi sa đoạ nên trông bớt kinh tởm hơn đấy ạ . Tăng được mấy kg mà cứ sướng lâng lâng là . Tự nhiên nhớ đồ ăn VN quá, về lại đây lại chẳng thiết ăn gì nữa
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay dài, làm người ê ẩm cả . Ghé qua Japan cũng mua được tí đồ . Ở đó bán $17/ 1 chai, ở U.S bán $24 chưa thuế chưa shipping .Ngược ngạo thật! Phân vân mua Kanebo rồi M.A.C rồi đành quay gót đi . Tự nhủ mình phải biết kềm chế, bỏ bớt những thứ nhỏ nhặt để tích cóp cho cái to lớn hơn. Sắp có một chuyện rất lớn cần mình đích tay làm .Hồi hộp ghê, dù là mình đã cố gắng hết sức .Mong là được như lời chúc tụng : Mọi chuyện sẽ êm đẹp!
    Về VN sướng nhất khoản ăn uống .À, mình uống hăng hơn chứ .Như con bạn nói:" Người ta không biết tưởng mày từ sa mạc Sahara trở về!" Ai đời đến -18 lại uống 4 ly nước to đùng . Mấy người trong phòng ai cũng ngoáy lại nhìn .Anh waiter thì mỉm cười í nhị .Ơ, ngại thế! Nhưng sao phải hoãn lại sự vui sướng và niềm hân hoan với đồ ăn và thức uống chứ? Cái điệp khúc ăn uống từ ngày này sang ngày nọ không mệt mỏi .Con bạn thân đi theo mình, càng lúc càng tăng "đô" ăn uống .Tội nó, mình chưa mập mà nó đã tròn quay. Nếu ở thêm vài tháng nữa chắc 2 đứa chỉ có lăn chứ ứ đi bình thường như người ta được . Sự ăn uống triền miên nhưng lại thiếu món mình thích nhất .Chịu, có ra ngoài Hà Nội đâu . Thôi thì chờ đợi một phép màu vậy . ước gì muốn món gì sẽ được ăn món đó nhỉ ? Tất nhiên không phải ...nấu! Rõ khổ, ăn thì rõ là biết thiếu thứ chi, vị phải ra sao nhưng nếu tự làm thì sau đó lại chẳng muốn ăn vào nữa ...
    Ngoài chuyện ăn uống ra thì những việc khác cũng khá suôn sẻ .Coi như xong mọi chuyện rồi, ai cũng đều vui! Liều mạng à ? Mình không nghĩ vậy! Chẳng là trước đây cũng từng liều mạng rồi còn gì ? Họ khuyên mình hay chửi vào mặt họ vậy ? Dù sao thì mình vẫn không hiểu nổi sự nhập nhằng của nhân loại . Trong trí óc mình, sự lừa dối mãi là cái thối tha, đáng kinh tởm .
    Ngày mình đi, chẳng có chút nao núng trong lòng .Dù rằng khi lên máy bay, đọc lá thư con bạn nhét vào tay phút chót tự nhiên nước mắt lại lăn ra. Tui có hơn gì bà đâu? Những cái bà nói tui hiểu rõ .Chỉ là tui nếm trải nó trước bà, lúc tui còn nhỏ nên không cảm thấy gì mà thôi .Nói không thấy buồn là không đúng , gia đình mà, nhưng phải đến mức mang tâm trạng u uất vì chuyện đó thì không. Nó biết cách làm mình cười, nhưng tự nó có biết cách làm nó cười không? Chắc là không khi blog của nó chứa đầy sự phiền muộn mà chỉ ở vẻ ngoài, mình không sao tìm ra được . Tui sẽ về mà, khi nào bà đám cưới tui sẽ về . Tui muốn thấy được ngày bà mặc áo cô dâu, khoác tay chú rể cười hạnh phúc . Đó phải là nụ cười đích thực chứ không phải nụ cười chỉ để đối phó với thế gian, bà nhé! Những cái ôm chia tay làm lòng mình hơi chùn xuống .Bước vào phòng cách ly, chỉ ngoáy lại 1 lần cuối rồi thôi. Người đó đã nhầm: Mình không khóc nấc lên trong phút ly biệt, mà ngược lại mình đi trong sự vui vẻ và thản nhiên. Có điều, phải chi mà con bạn "đu cánh máy bay về chung" được thì càng tốt . Bỏ nó ở lại, mà cứ để nó lang thang khắp nơi ngày này tháng nọ như vậy làm sao đành ? Cha mẹ ơi, sao Người có thể gây ra quá nhiều nỗi đau cho con cái ?
    Mốt bận, kế hoạch không dài nhưng hy vọng sẽ đủ . Đợi, hụt, rồi đợi và tiếp tục hụt và giờ thì vẫn đang đợi . Mình thật cố chấp! Ăn chơi xong nốt đợt này thì phải trở về bán buôn và học hành đàng hoàng .Ờ hứa, lời hứa đôi khi như gió thoảng mây bay ...
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 25/01/2008
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Bên tư vấn tuyển bạn trai , bạn gái kinh .Qua đó chọc ghẹo vui phết Mình mà tuyển thì chọn 7X
    Hôm qua ăn tối cũng với trai 7X Chàng tới rước mình , mình ngồi trong xe ko nói gì cả .Chắc hồi hộp em run ấy mà .Nhắn tin loạn xạ , tưởng tìm đc ai đó tán phét để mình rút êm .Ai ngờ 1 người im re , 1 người cổ vũ nếu ko đc đá qua cho nó .
    Vậy là tụi mình ngồi cả buổi ăn tối trò chuyện .Mình nhìn xuống đường dòng người nô nức chợt nhớ tới gần Tết rồi , Mình kể anh ấy nghe nhiều chuyện , anh ấy ngạc nhiên vì ko nghĩ mình tía lia như thế Anh ấy còn khen mình dạo này lớn hơn cao hơn ( chắc là mình chơi thêm 10 cm nữa nên thế )
    Dù sao mình cũng có buổi tối thú vị Chưa chi thấy tình hình năm nay mình khởi sắc
  8. thuypanda

    thuypanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    khởi sắc thế còn đòi make up mắt mũi đong zai chi nũă bà chị ơi ...ùi mà ko biết làm thế nào HIDE cái chữ kia đi như chị cho noá ý nhị hehê
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em làm như sau nè tô vàng chữ muốn nổi bật , rồi chọn mấy chữ đó màu vàng đó em
    Chị phải biết để đong trai chị thích chứ em Trai chị kể theo chị chứ chị đâu có thích anh ta
    Khổ thế vẫn hóng em dạy đây
  10. thuypanda

    thuypanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hê có zai là thích ùi thôi cứ để nó theo cho nó có tiếng là zai theo hê hê chẹp ,buổi đú đởn ăn chơi của em hôm nay đang hớn vùa bị cancel ức muốn chết,make up quái gì nuẵ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này