1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hm mới sửa thêm dấu cho mụ già.
    Ko lẹ tay thì hối hận ráng mà chịu đó , Tui lịch gặp trai kín mít Bây giờ tui chưa có chịu đi .Mà ai biết đc tui thay đổi mấy hồi ,Nên mụ giải quyết nhanh chóng , tui còn cố giúp mụ .Ko thì đừng trách tui trọng sắc khinh bạn nhá Ai chứ tui là dám lắm ah
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất .Tại sao là thế .Mình ko chấp nhận nỗi .Ko ngủ đc vì buồn quá đi mất
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyen gi vay em ?
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nghèo có vô số tội.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh hong thay em ngheo tí nào . Em có rất nhiều thứ mà nguoi khác có thể làm việc cả đời cung không thể có đuoc .
    Thí dụ nhé .
    Nu cuoi và ánh mắt cua em . Cái trẻ xinh cute cua em . Anh cam đoan, có nhiều bà giàu có , nếu khoa học cho phép, họ có thể bỏ ra hàng chục triêu USD để mua nhung cái đó từ em .
    Anh khong biết . Nhung cảm giác đuoc rằng , mot nguoi có thật nhieu tiền, nhung già xấu, có thể họ sẵn sàng chia nửa gia tài để có đuoc cái xinh đẹp cua em .
    Vay thì sao em ngheo duoc chứ, đúng hông ? Em còn trẻ, đuong đời còn dài lắm . Khi nao qua 30t, mà em vẫn còn cảm thấy là ngheo, lúc đó .. moi thật là ngheo . hehehehe
    Có khi , chỉ cần 1 năm hưng phấn cuộc sống, em se .. bat chợt khong còn ngheo về chuyen tien bac nua dó em .
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko thể mua được sức khỏe và sắc đẹp, nếu có chỉ là sự giả tạo, che dấu
    Câu hỏi ngoài lề ai vô được muare chỉ em với, từ tối hôm qua là ko vô đc, hic ai biết cứu em
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nó ko nghèo đâu chỉ là đang vận xui ,vận đen thôi .Tính hay than thở thế .Mà anh khuyên nhủ nó hơi lạc đề rồi .Con đó ko nên khuyên như thế Lên yahoo đi mụ già kể nghe mấy chuyện này hấp dẫn ah nha
    Muare ko vô đc chắc khoảng tối nay vô đc quá nghi quá
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    huhu... đổi avatar tỷ năm mà nó vẫn chưa lên...
    Có mod nào đi qua ( anh thuyền xa xứ ơi) đổi hộ em cái title cái :
    I am in love...and always will be
    Em xin cám ơn ạ
  9. thuypanda

    thuypanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em đã pm cho anh Thuyền rồi đấy .
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi làm về mệt thế mà chồng báo 1 tin làm mình thấy giận quá chừng, chán chẳng thèm nói ra tìm việc nhà làm , chồng cũng cắm cúi dọn dẹp nhà cửa để vợ bớt giận, chắc mai mốt mình phải siêng năng giận không khí đang nặng nề thì nghe tiếng đàn piano của chồng, toàn những bài hay & thật là buồn, có cả bài Blue Sunday (ngày chủ nhật u ám) nữa,1 bài nổi tiếng vì sự sát thủ của nó, ai nghe bài đó cũng muốn tự tử , theo thống kê thì sau khi ra đời, trong vòng vài tháng có hơn 20 người đã tự tử sau khi nghe bài đó , chắc chồng định bức tử mình , thế là bỗng nhiên vừa đứng rửa chén vừa khóc sướt mướt , chợt nghe tiếng thì thầm sau lưng " xã ơi, anh đàn có hay không ?" , mình không nói được gì chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu, thế là............huề chán, giận chưa đã gì hết
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 01/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này