1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @mẹ NHím : ai mà chẳng biết thế
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ 1 xài nhiều hổng đc chị ơi .Phản tác dụng , chai thuốc hihihi ( mà chồng như thế mà còn giận nữa, đan cho chị nghe còn muốn gì nữa.Nhõng nhẽo ah )
    Cái vàng vàng thứ 2 : Em nghe bài hát đó rồi .Song em chưa xi nhê ( nghe cũng đc hơn nửa năm nay rôi ) buồn day dứt thật .Tính em vốn mềm yếu nghe xong cũng mềm xèo theo ( đoạn này bốc phét tới 99 % , ko nên tin tưởng ) Em nghe nhiều lần cơ em vẫn nhăn răng cừơi khà khà chắc mình cao số hổng có sao cả.Nên chị đừng tin .Truyền thuyết cả thôi mà
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ ngủ vùi . Có lẽ là dư âm của chuyến đi xa còn đọng lại . Kể cũng lạ, về VN thì không bị xáo trộn gì hết, vậy mà trở về Mỹ lại thấy đồng hồ sinh học bị xoay 180 độ, ăn uống không điều độ gì hết. Tất cả không thể nói là tốt hay xấu .Mọi thứ đều lắng đọng và nhẹ nhàng . Biết thêm nhiều chút về tình người và cũng bối rối thật nhiều giữa mặt tốt và xấu ở một con người . Bỗng nhiên thấy không muốn mỏi chân đi tìm cái gì đó nữa . Giống như khi người ta đã già đi, đã không còn mê chinh chiến mà chỉ muốn dừng lại và ngồi nghỉ ở một băng ghế để tìm chút gì đó bình yên.
    Nhìn lại phía sau lưng, cũng thấy nhiều lúc mình thật khờ dại . Vậy nhưng mình chẳng hề để tâm nhiều. Vô luận người ta nghĩ gì, mình chỉ mong mình không mắc nợ thế nhân, để đầu óc được tự do thanh thản . Và mình chưa hề mắc nợ ai thật!
    Quá cứng rắn và bướng bỉnh! Đó là những lời mình tự cười chê mình . Dẫu biết rằng như thế là không cần thiết nhưng mình vẫn không muốn người ta nhìn mình như nhìn bao người phụ nữ khác .Mình chẳng muốn đón nhận những điều đó như sự hiển nhiên. Mình chỉ muốn có cái mình cần và như thế là quá đủ.
    Sự thật đôi khi làm người ta chếch choáng như vừa uống xong vài ly rượu mạnh . Nhưng một khi tỉnh táo hơn, người ta sẽ biết mình nên làm gì . Đối với một người không còn biết đến buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc thì họ tỉnh táo và sáng suốt hơn bất kỳ ai . Đồng thời cũng sẽ là những kẻ liều mạng nhất trong những kẻ liều mạng . Nói thế nào nhỉ ? Bạn sẽ không biết nên oán trách hay cảm ơn số phận cho đến khi bạn đã thực sự nằm xuống ...
    Trở về từ những đắn đo, chịu ảnh hưởng thêm bởi những bước ngoặt ...Con người phải khác . Tự nhiên muốn ôm cả bầu trời, muốn khoác lên mình lớp áo khoác mới, thật khác . Đời có tàn nhẫn nhưng người ta vẫn không thể chối bỏ cuộc đời ...
    Dạo này rất siêng tìm tòi học hỏi nhé . Thật cám ơn bạn vitba đã tạo một topic rất hay. Mình đang chiêm nghiệm mấy cuốn sách mà chắc là chưa thực hành được, tại chưa mua đủ đồ nghề .Nhưng nhất định sẽ thử xem hiệu ứng thế nào . Dù sao makeup vẫn non tay quá, phải chịu khó học hỏi, thực tập nhìu nhìu vào mới được .
    Trở về, việc học nhiều không đếm xuể mà việc làm còn nhiều hơn. Thôi ráng cày để còn đi chơi nữa chứ . Đời có bao lâu mà hững hờ
    Vừa vào blog con bạn thân, tự nhiên thấy lòng trăn trở . Tự hỏi không biết mình có sai lầm không khi tặng nó con nhồi ấy, để rồi bây giờ nó luôn giữ con nhồi bên cạnh, giữ luôn cả hình ảnh của người con trai đó . Nó còn đặt tên cho con nhồi nữa chứ . Mình chẳng muốn nó trở nên như thế nhưng dường như nó đã quá lậm mất rồi .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh sắp khóa nick em vitba lại đó . hehehe
    đùa 1 tí Em vit đọc tin này dám gửi sát thủ ám sát anh liền hén .
    em Vitba@ : Nhớ gửI nữ sát thủ , anh muốn chết duoi tay nguoi đẹp . heheeh
    em ncol@: Tâm sự gì ma buon vay em ncol .. Làm nhieu nguoi bùn theo
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @baby : câu chuyện về bài "Ngày chủ nhật u ám" là có thật à nha, không phải khoa học viễn tưởng đâu , còn tất nhiên để nghe thấy hay thì phải là người có tâm hồn yêu nhạc, tinh tế & nhạy cảm nữa , những người tự tử ấy chắc cũng đang trong tâm trạng chán đời, buồn bã gì rồi nên mới ra nông nỗi thế, chứ không phải ai nghe cũng hành động điên rồ như họ, với chị thì buồn mà nghe bài đó cũng muốn điên luôn , chị biết baby mà, không gì có thể lay động được em, 1 người rất cứng rắn & sắt đá , bao nhiêu anh lay còn không nổi nói chi là 1 bài hát
  6. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @ chi xa : Em thấy vấn đề ở cái điều anh xã nói làm chị giận . Nói gì mà có tác động ghê ghớm làm chị im im hông nói hông rằng thì cũng nguy hiểm thiệt .
    Em lắm lúc thèm có anh xã dữ lắm mà vừa thèm vừa lo
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hehehe , có chồng sướng ghê . Ước gì mình được như chị Bu nhờ
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    chị vậy đó, giận bao giờ cũng im chẳng thèm nói, thật ra thì bây giờ nhìn lại thấy mình hơi nhạy cảm, chỉ vì chồng lỡ hứa chở vợ đi chơi, chị phải thu xếp chuyện ở cơ quan để về sớm thế mà khi chạy ù về nhà thì chồng lại bảo chút nữa có công việc rồi, hẹn khi khác , thế là giận bao nhiêu háo hức làm cho chị bị cục hứng, với lại đi xe về nắng, nóng nực nên cũng hơi hâm hâm
  9. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
  10. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này