1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ tui còn héo hơn mụ , mất 2 cái điện thoại 1 lúc .Đồ tốt chùng tha nhanh thật .
    Riêng thẻ ATM cũng mất rồi kiếm ko ra Tiền tui mất trong năm cũ ko ít đâu hơn mụ nhiều đó .Nghĩ lại buồn lắm
    Trước Tết thì ai đó ra đi làm tan nát cả cõi lòng .Nghĩ lại cũng chạnh lòng buồn sao lại ra đi trước Tết .Nguyên cả tết năm trước tui hao tài đen tình .Tiền kiếm lại đc nhưng người mới khó .Chỉ nhìn sai người và hối mãi.Nói chung của đi thay người .Tiền có thể kiếm đc người thì khó quá .
    Mấy năm trước tui vào chùa bẻ lộc đầu năm ( tui bên đạo á nhưng thích tham gia lễ hội bên phật ) .Ko biết có phải thân thủ tốt hay sao năm đó tui bẻ đc nguyên cành cây bự hoa sứ về nhà .Người ngắt 1 chút tui hoành tráng nhất chùa ( chạy thấy mụ nội , sợ bắt đền phá hoại của công á ) Kéo lê cành cây về nhà thì năm đó đúng là hên vô cùng(đỏ tình lẫn tiền ) .Hay năm nay tui mang xẻng bấn nguyên cây hoa sứ ở chùa mang về nhà cho nó hên ( đoạn này bốc phét ) Sau đó tạ ơn chùa sau đc ko ta?
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà ta năm mới hạnh phúc luôn luôn vui vẻ . Càng lúc càng thêm trẻ thêm đẹp ( đẹp rạng ngời nhưng ko quá chói loá)
  3. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chúc tất cả chị em box Làm đẹp ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!
    Chúc riêng Mod Thuyền sang năm mới sẽ tìm đc bến đỗ như ý!
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thích quá, đuơc chúc riêng , thich quá nha ....
    Chúc mọi nguoi năm tý càng thêm đẹp, hông cần làm đẹp cũng ... đẹp . Đẹp tự nhiên, đẹp thiên nhiên, đẹp .. tất nhiên !
    Chúc ai chưa có chồng có vợ (như anh nè hahaha ) thì năm nay nhất định lên xe hoa xe bông .
    Riêng em Blue Ericka, năm chuột là năm .. năm mà mấy con mèo như em sẽ khoái hợp lắm đó nha . Chúc em đuoc vạn sự như ý muốn nhé .
  5. h2p201

    h2p201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất nên nhà này vắng hoe nhỉ? Chúc mọi người năm mới sức khỏe, hạnh fúc và sớm lên xe bông. (đặc biệt là ai mà cứ than ế hoặc 7tình j j đó )
  6. h2p201

    h2p201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trời, tình cảm quá, đặc biệt là khi mình rửa chén mà có người đứng sau vòng tay ôm ngang người ấy, mà rất là tiếc là k biết khi nào mới có đc cảm giác này nhỉ
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    tết nhất mà cũng lò mò vào đây vì chán hết biết, 1 năm mới nhớ đời
    Đêm 30, rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay không đi xem pháo bông bằng xe máy nữa, kẹt xe quá mà, thế là ngoắc chiếc taxi chạy đến nhà thờ Đức Bà, rồi đi bộ vào đường NGuyễn Huệ xem, năm nay pháo bông bắn thế nào ấy, thấp lè tè, chẳng thấy được là bao , cũng chẳng có chương trình nhạc & đếm giờ gì hết, đón giao thừa không vui như năm ngoái, nhưng đau khổ nhất là tan cuộc, mặc dù đã sử dụng tất cả các loại mỹ nhân kế nhưng vẫn không tài nào chặn được 1 chiếc taxi , gần 1 tiếng rưỡi cuốc bộ trên đôi giày cao gót làm cái chân như không còn của mình nữa , có ai đã thấy cảnh người diện 1 cái váy đầm đẹp mà phải xách giày đi chân đất chưa ? trông thảm hết biết , gần 2h sáng mới về đến nhà
    Mồng 1 , reng reng.........6h đồng hồ báo thức inh ỏi, réo mình dậy chuẩn bị đi lễ , trời, 1 ngày đầu năm mới mà ngủ chưa được 4 tiếng, ngồi dậy mà đầu còn đang lâng lâng nơi phương nao , lại reng....reng, lần này là phát ra từ chiếc điện thoại di động, 1 số lạ hoắc . Alô.........,giọng người đàn ông không quen biết : " cô ơi, mai mốt đừng có nhắn tin cho tôi nữa nha, vợ tôi nó ghen " ...Ơ......(quá đỗi ngơ ngác ), chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nghe tiếng hét chói lọi của người đàn bà (vợ chứ ai ) chửi rủa thê thảm bằng nhiều thứ tiếng, Đức có, Đan Mạch cũng có mà chẳng để người khác thanh minh thanh nga , kiểu này chắc suốt năm mình toàn bị đánh ghen quá , giận, buồn vì mới đầu năm đã bị xui xẻo rồi, nhưng cũng tội nghiệp cho 2 vợ chồng đó, đầu năm đã cắn đắn nhau rồi, thôi cũng an ủi . Tối đến đi xem phim, ngày tết sao đông quá í, vừa bị tăng giá vé mà còn phải xếp hàng rồng rắn, Nụ Hôn Thần Chết thì xem rồi, chỉ còn Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ 2 thôi, không còn lựa chọn nhưng vẫn hí hửng mua vé, phim Mỹ, có ai ngờ đâu nó dở thế không biết, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, phim kinh dị thế mà 2 vợ chồng cứ ngủ gục suốt , 1 ngày chẳng có gì vui
    Mồng 2, Birthday của mình , năm nào cũng thế, luôn tạo niềm vui cho mình bằng suy nghĩ "cả nước ăn lễ là mừng sinh nhật mình " vì tết nhất ai cũng bận rộn chẳng ai nhớ quà cho mình cả , chỉ mỗi chồng , vậy mà năm nay chồng tặng bộ quần áo mà vợ không kéo qua nổi vòng 3 , bao năm sống chung mà không biết vợ mập ốm thế nào, thật là ghét quá đi . Tối, sau nhiều sự việc chẳng vui vẻ gì, 2 đứa quyết định đi xem chương trình Nụ Cười Xuân để lấy lại tinh thần , vả lại chưa bao giờ mua vé xem ca nhạc hài kịch nên năm mới thử xem sao, có Hoài Linh, Nguyễn Dương, Thu Tuyết & 1 cơ số danh hài, ca sĩ nữa nên rất mong chờ, thế mà 1 sự thất vọng còn lớn hơn cả sự mong đợi . Chương trình mở màn trễ với tiết mục múa loạn xà ngầu, chẳng đâu vào đâu, tiếp đó là vài ca sĩ khu phố, nghiệp dư hơn cả nghiệp dư , mọi người bắt đầu có sự la ó , chương trình thấy thế xen liền tiết mục có Hoài Linh , Hoài Linh xuất hiện, mọi người vỗ tay rào rào, Hoài Linh chạy ra, xạo sự vài câu rồi chạy vô để lại 2 diễn viên không tên tuổi nói tầm bậy tầm bạ thêm 1 lúc nữa là xong tiểu phẩm, không đầu không đuôi, không tiếng cười , thất vọng về 1 danh hài có tiếng , Nguyễn Dương Thu Tuyết thì diễn tiểu phẩm cũ rích nên cũng không tài nào cười, không chịu nổi sự trơ chẽn của chương trình 2 vợ chồng bỏ về giữa chừng, giận vì Nhà Hát Thành Phố lại có 1 chương trình kém cỏi như thế, vừa mất thời gian vừa mất tiền mua vé chợ đen
    Hứa với lòng là chẳng bao giờ bỏ tiền đi xem ca nhạc hay hài kịch nữa
    Mồng 3, rút kinh nghiệm không ra đường nữa để khỏi gặp chuyện buồn, vậy mà cũng buồn, cờ bạc với mọi người trong gia đình cũng thua tan nát . Thôi kệ, đen bạc đỏ tình
    Thế là hết 3 ngày đầu năm u ám
    @Xương Rồng : thôi đừng buồn mà đi ăn mày nha, em mà đi xin thì mấy người xin khác đói hết đó , thấy em xinh đẹp thế ai cũng cho thì bỏ họ cho ai , thôi cuối năm xui thì đầu năm sẽ may mắn bù lại, không như chị nè, đầu năm đã u ám rồi
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 09/02/2008
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi Tao Đan , Nguyễn Huệ về mình say nắng , chóng mặt bệnh luôn .Nghĩ lại sao mình hay quá lết đi bằng dép cả tấc Đi tứ xứ .Huy hoàng đc 1 lúc . Lúc gần về như 1 con điên Mặc váy ngắn tay xách giỏ xách to to , cầm dép đi chân ko .Thế là mấy trai bảo vệ bảo nhau nhưng tai mình nghe đc. Nói : Nhỏ này bỏ dép đi chân ko kìa
    Lúc về bạn mình đón mình chở đi tiếp đi chơi vòng vòng mà sức người có hạn .Đi đc chút mình muốn té xỉu .Lúc về mình phải chở con bạn thân về .Ko hiểu sao mắt ra ghèn , mũi thì sổ mũi rồi , mình thấy cổ họng đau .Suốt quãng đường về mình cứ mắt nhắm mắt mở , mình rất buồn ngủ ,tự nhéo bản thân mấy cái cho tỉnh .Nhưng ko thể đổi tài cho nhỏ bạn .Con đó ko biết chạy xe
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em biết hơi trễ nhưng chúc chị Xdibu sinh nhật vui vẻ , luôn luôn hạnh phúc .Trẻ mãi trẻ hoài nha chị
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 10/02/2008
  10. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hahá... nghe bé Baby_ thaohang tả rồi tưởng tượng ra người thực việc thực mà chết cười luôn á!
    Cứ tưởng có mỗi mình mình năm nay thấy tết chán, ai dè bà con cũng vậy luôn! Chia xẻ, chia xẻ...!
    Hic, năm nay ngay đầu năm đã xui xẻo, toàn gặp chuyện bực mình, lại cũng ốm đau dặt dẹo, tình hình giống y như em baby_thaohang, đầu năm mà mũi thì tịt, đầu óc thì mê man mụ mị, chỉ khoái đi ngủ nhưng có mấy việc phải làm nên lại cứ phải cố. Chán ko thể tả đc . Lúc gần Tết thì hào hứng lắm, đặt ra đủ các plan, thế mà đến lúc chán rồi thì mặc kệ hết. Chưa năm nào thảm như năm nay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này