1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Wow, giờ cũng có kha khá người chúc mừng mình rồi, sướng ghê [​IMG] Thanh-cù các em yêu [​IMG]
    Đầu năm vào cty cũng kiếm được kha khá tiền lì xì , còn mừng tuổi thì chưa thấy ai, không biết có ai muốn mừng tuổi tui hông nè
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tưởng như đã quên nhưng thật ra khó quên .........
    Có những người cảm thấy rất tốt nhưng thật ra đạo đức giả .
    Có những người mình coi như bạn , em út của mình nhưng thật ra những người đó chỉ muốn đạp mình xuống .
    Có những kẻ ko hiểu chuyện tỏ vẻ hiểu biết và đem chuyện thuyết giáo người khác để ném đá kẻ khác .
    Có những người chỉ nhìn 1 mặt của vấn đề nhưng ko biết mình ếch ngồi đáy giếng . Sách vở và sáo rỗng .
    Có người cứ mãi day dứt khó chịu vì lỗi lầm của mình nhưng thật ra đã hoá giải đc rồi .Chỉ tại bản thân người đó cầm buộc mình , ám ảnh bởi quá khứ .Khiến cho ko bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn .
    Có những người mãi đam mê vào thứ hư hư ảo ảo .Rồi đánh mất cuộc sống ngoài đời của mình .
    Có những người đem chuyện quá khứ của người khác ra để chà đạp nhưng bản thân những người đó quá khứ có tốt đẹp đâu .Sao ko nhìn lại mình đi ?
    Có những kẻ chửi bới , mắng nhiếc , miệt thị bằng đủ ngôn ngữ rồi kêu mình phải xin lỗi .Ko thôi sẽ theo mình mãi cho khi nào chịu nói xin lỗi thì thôi .Tuyên bố luôn nhá .Tôi cóc có xin lỗi ai cả .Thế thôi. Catch me if u can
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Happy belated birthday to Xadibu ...
    Xadibu co`n đủ nhỏ để nhận tiền lì xì hông vậy ? Nếu đủ thì anh lì xì . hehee
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Yeah, nhieu cái thật muốn nhớ, nhưng lại hông chịu stay trong đầu mình . (thí dụ, bài vở khi đi học, đi thi) .
    Nhiều cái thật là muốn quên, nhưng lại cứ thỉnh thoảng quá khứ dầm mưa trở về trong tiềm thức . (thí dụ, những người tình từng đi qua đời mình)
    HÌnh như cái sau, muốn quên nhung lại khó quên, ở phụ nữ thuong thì đậm nét hơn bên đàn ông bọn anh . Té ra, đàn ông hay .. quên, cái đó mà đôi lúc cũng ok ...

    Ngày mùng 3 tết , lót tót lên chùa xin xăm . Chắc thien hạ lấy hết xăm thượng xăm tốt hay sao đó, mà xin xăm dăm 3 lượt, lần nào cũng ra quẻ xấu hết đó . Có 2 con bé cũng xin xăm cùng 1 lúc . Cả 3 rút hoài cung toàn gặp "hạ" . Buột miệng thốt
    - "Cà li ! sao gặp gì hông vầy nè" .
    Nghe mình chửi thề, 2 con bé cuoi khúc khích
    - "Thấy quen quen, phải anh từ bên nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chạy sang đây xin xăm hông ? Coi chừng tụi em méc cha Hoà bên anh đó nha"
    Ngơ ngác . Quái ,sao 2 con bé này lại biết mình . Chả lẽ trên trán mình có 2 chữ Công Giáo hay sao . Rồi lo lắng . Hay là mình ăn mặc không đúng phong cách dân đi chùa .
    - "Chọc anh 1 tí, anh .. cà li ơi . hehehe Tụi em cũng là bên DMHCG đi theo bạn sang đây đó ."
    Trời , vậy mà tụi nó dám hù mình . Đúng là ... Nhất quỷ nhì ma, thứ ba ... con gái ! Nhất là nếu con gái đi từ 2 đứa 1 nhóm trở lên .
    Quẻ xấu năm nay nên cụt hứng bỏ về . Xem ra mai mot găplại 2 con bé này ở nhà thờ ngày chủ nhat, dám tụi nó gán luôn cai nick name "cà li" cho mình quá .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx sis Little Star
    Canh sat chỉ giup khi mình biết đuoc những clue giup họ . Anh nghe nói, trong chuyen buon nguoi, chỉ nguoi thân hay bạn bè mới tìm ra đuoc mà thoi .
    Ghét thậm tệ tụi TQ !
  6. kathyvo

    kathyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Happy Valentine''s day to everybody !
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    người ta xưng bằng anh thì biết là phải có bổn phận rồi còn gì , hy vọng ngày Valentine này a.Thuyền sẽ có chuyện lãng mạn kể với mọi người
    còn chuyện kia nữa, chúc a.Thuyền làm anh hùng cứu mỹ nhân thành công nha, để tiếp tục kể những câu chuyện ly kỳ cho em út nghe, thất bại cũng kể luôn
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @ tramanh: chưa có bé ơi, hy vọng năm nay có chuột ngọc .Chúc bé ngày Valentine đáng nhớ [​IMG]
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là Ngày Tình iu tình báo . Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu đâu. Tối nay chạy sô, coi như hết được ngủ . Gì thì gì thì bạn bè vẫn quan trọng nhất, nếu có bồ thì thà bỏ bồ chứ không bỏ bạn, huống hồ không những là bạn mà còn là anh trai, là thầy. Hờ, chắc bạn B cảm động lắm lắm đây . Ngày mai mắt bạn vịt như cú vọ là hiểu rồi nhé . Cấm có được cười cười cái kiểu ấy .
    Hôm qua có người PM cho mình . Đã lâu rồi, từ cái dạo rời bỏ box TVTY thì đã không nhận được cái PM nào nữa . Tránh xa chút hư danh, tránh xa chuyện nhân thế cũng là một điều tốt, có điều cũng hơi buồn . Người ấy phân vân, người ấy lo nghĩ ...làm mình cũng nhìn lại chuyện của mình mà nghĩ theo. Mình đang bước đi chứ nhỉ ? Nhưng trong lòng thì lúc nào cũng chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất để như có bất kỳ điều gì xảy ra cũng có thể đón nhận với thái độ bình thản .
    Bạn Vịt tự nhận với bạn B là bạn Vịt dường như đã không còn cảm giác gì nữa, cả vui cả buồn . Bạn B chả biết ất giáp gì cũng hùa vào an ủi, động viên....Bạn B được cái là hiểu mình .Thấy mình buồn chỉ an ủi chứ không dám dạy dỗ gì, chắc sợ bị mình mắng . B bảo hãy cứ tìm niềm vui trong cuộc sống đi. Trở lại sàn tập nếu được, tham gia phong trào này nọ nếu được , chứ đừng để thời gian trống làm mình suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng lâu rồi không tập tành, giờ nhấc mình lên còn không được nữa kìa B ạ , dù là bạn Vịt nhớ ánh đèn, nhớ âm nhạc, nhớ cả cái lúc thở không nổi vì quá mệt . Vả lại, giờ cảm giác của mình dường như bị chai mất rồi, không rung cảm được nữa. Nhiều người bảo làm nghệ thuật thành công có khi phải chịu đau khổ thật nhiều thì khi thể hiện mới đạt hiệu quả, mình thì nghĩ là sai bét!
    Dạo này dường như mình lại mê mệt mỹ phẩm mới sợ chứ! Lúc trước xài cái gì cũng sợ hoá chất này nọ mà tự nhiên giờ nghe ai khen cái gì cũng muốn vơ vào . Tự nhắc mình là còn 4 chai xịt khoáng Shu uemura trong tủ nhé thế mà nghe chị Cutie khen em Charged Water của MAC lại thổn thức . Base Guerlain còn khoảng nửa lọ mà nghe dân tình xôn xao , thêm bạn Vitba tư vấn cũng lại muốn bon chen cái base của MAC với Shu . Thôi xong, ráng mà cày vào để ăn với diện .
    Vừa ghé blog con bạn thân thân iu iu của mình . Nghe nó kể chuyện về quê, nghe nó đang chật vật bon chen tự nhiên lòng dợn sóng . Sáu năm rồi còn gì . Nó cũng bảo ngày xưa 2 đứa chả khác gì nhau, có nhiều điểm chung lắm, mà bây giờ dường như đã hoàn toàn khác biệt . Cũng chưa chắc đâu bà à . Có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều nơi đất khách nên bề ngoài có vẻ khác xưa, chứ bên trong thì cũng vậy thôi: Cả 2 đều chịu nhiều tổn thương như nhau ấy mà . Mà kể cũng lạ, hai đứa cùng tên, học cùng chuyên nghành, background cũng tương tự nhau, mà giờ người bạn mới của nó cũng có tên giống người bạn mới của mình . Ơi bà ơi, biết đến bao giờ tui mới được gặp lại bà nhỉ ?
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 14/02/2008
  10. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chị là chị rất ngưỡng mộ em. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ sâu sắc lắm, chị kô biết bao giờ mới bằng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này