1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kathyvo

    kathyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, e thấy ai càng sâu sắc thì càng hay thổn thức, đau buồn. Nên bây giờ e đang tập vô tư, nếu chị đã vô tư được rồi thì đừng thay đổi chị ơi , e thấy xung quanh e, những ai có tính trẻ con, ít suy nghĩ thì thường có cuộc sống rất suôn sẻ đấy .
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em bận thi, giờ rảnh rùi, chui vô làm đẹp học hỏi tí chiêu. mấy chị dạy em nha. Hồi đầu xuất ngôn bừa, muốn gây nổi ý mà nhà ta thông cảm nha. .
    Xong đợt thi tư nhiên mặt nổi mụn, híc tại nốc nhìu cafe thức khuya giờ cải trang thế nào nà. . Còn điều kín nữa mà ko dám nhắc chỗ này ngại sếp Thuyền.
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng mang chút giải gì về nhà làm đẹp .
    Ai ngờ trời ko thương bị khoá và xoá topic mãi làm mình đau lòng .
    Thu hoạch là chơi đc 1 số bạn hiền tuổi teen Cơ thế vẫn đau lòng vụ F69
    Oh my god , trời hông chừa đường cho con ,Con mong manh dễ vợ mà chịu bao nỗi đoạ đày sao con chịu nổi .
    Hỏi SMod bên Làm Đẹp mà Mod Thuyền chắc chăm vợ đẻ nữa ko nghe tiếng con kêu vật vã Mod Thuyền ah , mod lơ hay quá , em hỏi hoài xin ý kiến thế mà lờ đi .Đành pót lên đây cho mod thương xót dân đen
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thương thôi em ơi, nhất định hông "xót" ! kekeke
    Khổ ghê, đầu năm mà em gán anh chuyện "vợ đẻ" , anh lại chua vợ, tính ... trù ểu cho anh năm nay skip luôn giai đoạn tìm nguoi yêu mà đi thẳng đến chuyện "sinh đẻ" hay sao đây nè !
    "mong manh dễ vợ" là mong manh dễ bị anh dụ thành vợ đúng hông em ? hehehe (ai biểu chọc anh trước, anh chọc lại ráng chịu đựng đi nha )
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em mới đc tặng áo cưới đẹp lắm .Em đang lập kế hoạch lừa anh chàng nào đó làm chú rể Anh có chịu cho em lừa anh ko đó Tính em mong manh dễ vỡ , e rằng em bị rớt đài từ vòng gửi xe đạp .Anh Thuyền cao quá , quá xá đi . Em thấp cổ bé miệng , em chỉ dám nhìn xa xa đi lừa đảo trai khác thôi
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 16/02/2008
  6. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới rảnh về thăm nhà, ở nhà cũng vắng vẻ nhỉ chắc các chị em vẫn còn bận ăn tết
  7. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mối thấy chị 77 .Nhớ chị quá xá là nhớ ,chị hết bận chưa chị ?
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    thứ sáu : mấy nhỏ bạn ở nước ngoài về, thế là được dịp tụ tập mấy đứa bạn hồi cấp 2, kể cũng lạ, mười mấy năm rồi mà những đứa còn ở VN chưa gặp được nhau mặc dù cách xa nhau có mấy cây số, đứa nào cũng viện cớ bận thế mà có đứa ở nước ngoài về là lập tức được họp mặt đầy đủ , thế là có dịp được ôn lại kỷ niệm xưa, từ chuyện cả lớp trốn học trèo tường vào Sở Thú, đến các kỷ niệm vừa đau thương vừa bi hùng như chuyện trét mắt mèo lên bàn ghế thầy làm cả lớp bị thầy bắt đứng xếp hàng đánh mỗi đứa 1 roi , đau nhưng đứa nào cũng cười khúc khích, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà , kể lại đứa nào cũng cười chảy nước mắt, cười ngả nghiêng đụng đầu vào nhau côm cốp . Giờ mỗi đứa 1 cuộc sống 1 gia cảnh, đứa thì thành công, đứa chưa, đứa thì đến giờ vẫn mãi học chưa chịu đi làm nhưng đứa nào cũng dễ thương như ký ức ngây thơ của mình , nhưng mình ấn tượng nhất 2 đứa, mà 2 đứa lại ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, 1 đứa làm cô giáo tiểu học, chỉ biết dạy học rồi về nhà chăm sóc gia đình, 1 đứa mà đến ngần tuổi này vẫn còn ngây thơ như con trẻ , từ suy nghĩ đến nét mặt, nó hầu như không biết gì nhiều đến xã hội ngày nay, làm cả nhóm bao phen ngả nghiêng với những thắc mắc của nó, chắc nó có 1 cuộc sống thanh bình lắm đây [​IMG]
    đứa kia thì tự nhận là rất chịu chơi, chơi cũng rất nhiều nhưng làm cũng không thua ai, nó hiện đang rất thành công bên Mỹ, quản lý hơn 200 công nhân với nhiều chuỗi cửa hàng, ôi hâm mộ quá [​IMG], ra xã hội nó có thể rất chảnh nhưng với những người bạn thì sao mà nó dễ thương thế không biết, lại hâm mộ
    Ăn uống no say xong, cả nhóm quyết định đến Bar Lush ở góc Lê Thánh Tôn-Tôn Đức Thắng, thứ nhất là để thỏa mãn cơn ghiền Bar của nhỏ chịu chơi, thứ hai để giúp nhỏ cô giáo tò mò muốn khám phá thế giới bên ngoài mà nó chưa từng biết , còn thứ ba thì giúp mình (người ở giữa 2 thái cực ) relax sau bao lâu mình quên
    1 quán Bar ấn tượng, được lắc lư làm mình thấy sảng khoái, 1 đêm không còn mong gì hơn
    Thứ bảy : mặc dù rất sợ hãi mỗi lần đến làm tóc, mất bao nhiêu thời gian & sức khoẻ nhưng mớ tóc cũ làm mình thấy chán, sau 4 giờ khổ sở mình đã có 1 cái đầu mới, 1 đầu xù đầy tóc như Mel B của Spice Girls, thấy vui vui
    Chúa nhật : Dự lễ cưới của em gái trong ca đoàn, 1 đám cưới nhẹ nhàng êm đềm với nhà thờ nhỏ xinh trang hoàng đầy hoa hồng trắng, tự nhiên nhớ đến ngày xưa , buổi lễ trang trọng với các nghi thức chợt Cha yêu cầu ca đoàn hát bài " VÌ ĐÓ LÀ EM" để mở đầu bài giảng, chẳng ai dám hát, thế là sau 1 hồi động viên, hăm doạ của vợ chồng xung phong vừa đàn vừa hát , mặc dù chưa được chuẩn bị trước nhưng chồng đã hoàn thành khá xuất sắc, mọi người vỗ tay rào rào, huýt gió hoét hoét, Cha cười & phong cho chồng danh hiệu Quang Dũng 2, hihi...có người già rồi còn mắc cỡ . 1 thánh lễ chắc là độc nhất vô nhị
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 18/02/2008
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ mới biết anh gần đây thôi nhưng em thấy anh thật thú vị .Cảm giác đó thật khác lạ .Vậy mà em từng ko ưa nổi anh hay ném đá xỉa cho mấy phát cho biết mặt Nhưng giờ thì hết rồi . Oan oan tương báo đến bao giờ .Công nhận ko ai biết trước đc chữ Ngờ cả .
    Chủ nhật em đi lễ , em đi nhanh quá ai ngờ đụng phải anh Bill , dạo này anh ta đẹp trai quá em nhìn ko ra tưởng Huy Khánh Anh ấy hơi ngờ ngợ vì ko biết phải em hay ko ?.Ngày xưa em ốm nhom , bé con đâu như bây giờ. Thế là sau lễ em và anh ấy đi uống nước ôn kỷ niệm xưa .Rất thú vị , lâu lắm rồi em mới gặp lại anh ấy .Mình vui lắm .
    Cũng ko hiểu sao tuần này mình toàn gặp trai với trai .Hồi hôm qua mình và anh kia nói chuyện :Mình cưới nhau nha em .Mình nói lai : Vậy mình mình kết hôn nha anh .Thế là 2 người phì cười cũng cảm thấy thú vị lắm
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    1 nick thì Lock , 1 nick bị hạn chế .Ức ko chịu đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này