1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hehê...giải đáp cho mod đây, anh vào link này rồi nhìn kỹ các chữ ký dưới các bài viết trong trang này nhé! Hìhì, nhưng mà warning trc là mod phải đi uống ngay một cốc nước lạnh là giữ bình tĩnh nhá!
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamdep/894548/trang-18.ttvn
    Được Blue_ericka sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 27/02/2008
  2. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    @Mod Thuyền: em đuổi mod đâu, mod cưới xong kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ càng nhiều, có khi lại càng hăng hái lên post bài vì có "kinh nghiệm thực tế"
    ấy chứ .
    @chị babie: em là em thấy lấy chồng chả được bằng shopping, đúng là vì ko được refund, giống như là mua đồ dạng "intimate" ấy, cùng lắm return chỉ được "store cre***", ko được refund 100%. Có điều ko shopping thì ngồi nhìn lại thèm thuồng
    @ 2 anh chị: Cứ xem xét ý kiến em vịt đi, mà mẹ em bảo là nối duyên đôi lứa là tích đức cho con cháu về sau lắm nên em mới hăng hái thế chứ . Win-win situation cho cả anh chị cả em
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào blog của con bạn, dạt dào cảm xúc! Có lẽ nó cũng từng như mình khi ngượng ngùng cất tiếng gọi cha trong một thời gian dài không gặp và khi phải đối diện với đứa trẻ được gọi là em út nhưng bằng tuổi nó. Trước đây mình vẫn ngỡ là nó với mình thật giống nhau, nhưng có lẽ không phải vậy. Suy cho cùng thì mình vẫn may mắn hơn rất nhiều vì luôn có người bảo hộ, đồng thời cũng không hề bị ảnh hưởng bởi các đấng sinh thành hay những quyết định sai lầm mà họ mắc phải . Có lẽ vì lúc đó mình còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát, đó cũng là một điều tốt chăng?. Nhưng dù sao, mọi chuyện đã diễn ra rất êm đẹp và nhẹ nhàng .Tuyệt đối không có oán trách, khóc lóc hay dằn vặt nhau.
    Mình biết con bé từ thuở hai đứa còn học tiểu học .Đó quả là một thời gian đủ dài để hiểu được một phần nào tâm tình của nhau. Lúc đó, nó vẫn còn một gia đình đúng nghĩa . Thế mà chỉ sau 7 năm, mọi thứ đã khác . Nó phải đối diện với sự cay nghiệt của người đời và sự phản bội giữa những người thân yêu nhất . Thằng em trai của nó bằng tuổi nó! Nếu là nó, có lẽ mình cũng không biết phải đối diện với người gọi là cha đó như thế nào . Ông ấy không quan tâm đến việc nó sống ra sao, vật lộn thế nào giữa cái đất SG này . Tất nhiên ông có quyền có hạnh phúc, nhưng nên lưu lại một chút trách nhiệm cho đứa con gái duy nhất mà ông từng xem nó như Công Chúa.
    Mình ghét sự đổ vỡ và thay đổi trong tình cảm! Có lẽ người lớn thì họ không thể hiểu được cảm giác của những đứa con khi phải xa lìa cha mẹ .Họ không hiểu được sự tủi thân khi bạn bè quây quần bên gia đình hạnh phúc, họ càng không biết con mình có một ngày nào đó sẽ thật khó nhọc để gọi tiếng Mẹ, Cha. Họ nguỵ biện rằng thì là mà etc... cho tình cảm đổ vỡ nhưng thật ra chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, muốn đi tìm cho mình hạnh phúc khác, chân trời khác mà sẵn sàng bỏ rơi thực tại . Mình may mắn đã không bị họ đưa vào cái vòng xoáy lựa chọn và càng không bị ảnh hưởng gì từ những quyết định của các bậc sinh thành .Nhưng mình biết, đâu đó trong tâm hồn mình muốn có sự đầy đủ, có một tuổi thơ giống như bao người khác để dù có chuyện gì thì vẫn còn cái mà hồi tưởng lại .
    Tất nhiên số phận có lý do riêng cho mọi sự xếp đặt . MÌnh không may mắn trong vấn đề này thì vẫn quá lucky so với người khác ở những chuyện khác . Có lẽ mình đã bị trừng phạt bởi những điều người đó làm nên chỉ có thể thắng những ván bài nho nhỏ thôi, chứ đặt cược ván bài lớn của cuộc đời thì sẽ thua sạch. Nhưng thôi không sao, đã quen quá trong suốt 20 năm thì ráng thêm vài chục năm nữa cũng không vấn đề gì . À không, có vấn đề chứ! Cứ mỗi lần stress là shopping điên cuồng .Mỗi lần nhận được tiền hàng là phải ck vào bank ngay chứ để ở Paypal thế nào cũng tiêu sạch đến đồng cuối cùng . God, I gotta do something or I will bankruptcy in the next couple of days
  4. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em nè anh
  5. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh Khuê thì em chưa đọc hết ly kỳ chuyện của chị và chị ấy nên em cũng nên rút lại lời nói ấy đi ( đâm chọt chị từ làm đẹp , lấn sang kỹ sư , tiếp tục qua TVTYY ) Anh trai 76 phải can hoài ấy thôi
    Riêng người con gái hôm qua em nói mod Thuyền thì anh kia cũng xác nhận với em là cô ta có vấn đề nên em coi như ko có gí hết .
    Anh đoán xa giới tính nên dẫn đến đoán sai người
  6. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế em cho chị trích ngang lý lịch đc ko ? Kẻo mod Thuyền xúc động đậy quá ko nghe rõ , nên tiện chị phỏng vấn em gái cái
    Tuổi? sao lại yêu mod bên đây ( sao ko phải admin nhỉ hỵ hỵ ) ? ......
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì TH đã hỏi thăm người ta kỹ thế kia . Cẩn thận kẻo mai mốt người ta làm Mod phu nhân thật thì chết đấy
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mod lại có thêm fan . Hình như năm nay sao đào hoa của mod hơi sáng quá
  9. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ trả lời nếu mod Thuyenxaxu hỏi thôi . Mấy chị thông cảm nha''
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ vitba: Em noí thiệt là chí lí, shopping này ko được return, cùng lắm chỉ là store cre*** thôi á. Mà chị ko thích bon chen đâu, em nối duyên cô khác cho mod Thuyền đi, khối cô xếp hàng kia kìa .
    @ NGOL: Em nhiều tâm sự quá nhỉ . Vui đi nào . Mình nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Đó là principle sống của chị cho nên chị lúc nào cũng cười và vui vẻ cho dù có khi việc ko như ý mình -> an ủi là bài học cho tương lai -> chính vì vậy mà được khen trẻ lâu không chừng
    @ mod Thuyền: Giờ mới biết là mod có số đào hoa quá xá như thế . Em trước giờ chỉ quanh quẩn topic nhỏ bé của mình nên ko rành thế sự

Chia sẻ trang này