1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chưa lên tiếng hỏi mà
  2. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em có quân sư tư vấn rùi . Cũng định lập toppic như thế nhưng mà em biết anh í hok thích ồn ào nên thôi
  3. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở Việt Nam , thành phố SG và... vài chi tiết về em từ từ em sẽ cho anh biết . Anh đang nhớ tới cô nào thì cho em biết với nha ( để em biết đường mà lập hàng rào grrrrrrr)
  4. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé Càng nói càng lộ
    Biết là ai rồi đấy nhá Thôi mod Thuyền đút lót gì em đi em nói cho nghe hé hé hé
  5. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cũng như lúc đầu nói chị xin bắc cái ghế ngồi hóng , xem phim thế thôi .
    Mấy hôm nay mình ngủ trễ quá
    Chẳng hiểu sao nữa
    Mình chỉ mới quen anh ấy gần đây thôi nhưng anh ấy tối nào cũng phone mình nhắc mình đi ngủ đi , hình mình up trên đây anh í nói ko đẹp kêu mình đổi lại .Anh í can tội thích giọng nói của mình , khổ thế
    Bà Nana tui chỉ phỏng vấn thui mà dạo trước tui mất bóng tăm hơi tại lo tu luyện tại Tuyệt tình cốc .Bây giờ ai nổi nhất bên đó tui cũng kết bạn hết rồi nên quay lại nhà xưa . hihihi
    Được BBThaoHang sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 27/02/2008
  6. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá lại đc ra tù
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    mụ già, tỉnh lại, đá mụ vài cú nè. Mệt mụ ghê !
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    phải ẨN để "coi phim"
  9. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hức hức nhớ rùi mà khỏi phải nhắc vấn đề thằng tui chat với mụ là thằng khác , còn thằng tui viết trong đây là thằng khác nữa .Nói chung là nhiều trai cũng mệt Số năm nay của tui là Hồng loan , đào hoa chiếu mệnh mụ già thông cảm .Lâu lâu rên 1 tý than thân sao mẽi chưa có bồ dù trai thì có đầy .
    Đc em Pi tặng bài thơ hay
    ஐf...Thơ tình vẫn còn xanh....fஐ
    Có những chiều em vô tình trở lại
    Phố cũ ngày nào có hình bóng của anh
    Dặn lòng quên mà sao tim vẫn nhớ
    Bước chân buồn sao cứ mãi về đây!
    Phố vẫn còn đây hàng cây xao xác lá
    Ghế đá ngày xưa giờ đây đã vắng anh
    Như thói quen em vẫn ngồi bên phải
    Bên trái...quay sang,dường như thiếu một người!
    Nếu không vì em,anh có lẽ ở lại
    Chẳng phải trốn tránh đến một nơi thật xa
    Sao anh không trách_là lỗi em tất cả
    Lẳng lặng anh đi_không nói một câu gì!
    Anh đi rồi_để lại bao trăn trở
    Cho trái tim em_trái tim luôn có anh
    Một lúc giận anh,em buộc mình quên hết
    Để lúc cô đơn_khóc nhớ anh thật nhiều!
    Chiều nay phố cũ vẫn người bán hoa ấy
    Chị ấy chào em "Một cành hồng nhé cô!"
    Còn mười bông_em mua hết tất cả
    Mua cho em,và mua cả phần anh!
    Phố lên đèn_vẫn đẹp lắm anh ơi
    Là ngày xưa,có lẽ vui lắm nhỉ
    Anh một bên,em một bên...ghế đá
    Cùng đếm sao...giữa thành phố không sao!
    Người qua đường,họ thầm thì "Điên thật"
    Ừ,là em,là anh...hai đứa điên
    Giờ nghĩ lại có lẽ nào là thế
    Chúng mình "điên" nên mới đến với nhau!
    Thành phố không sao,không anh,không tất cả
    Cuộc sống lặng im,không nghĩa cuộc sống buồn
    Giờ không anh,chẳng phải mãi không anh
    Anh vì em,đừng quay lưng như thế!
    Trở về đi anh_hãy vì em,anh nhé
    Bộn bề lo toan_em đã chẳng là em
    Chẳng có anh_em dường như vô nghĩa
    Mọi thứ đổi thay,hay chính em đổi thay!
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin người đó sắp đi xa, tự nhiên muốn khóc. Chẳng có gì đặc biệt giữa mình và người đó cả. Clinging on someone ko dành cho mình quả là ngu ngốc. Mà thật ra cũng ko phải là cling on. Chỉ là..
    Mà thôi, c''est la vie. People come and leave. Unexpectedly.

Chia sẻ trang này