1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của những người đẹp part III (Mỹ Nhân và Nam Nhân hehhe)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baby_thaohang, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh Thuyền ơi thi miss đi mà
    em xin anh đó
    nhờ có tiếg nói của anh mà em có hi vọg le lói về miss
  2. aliases

    aliases Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích xem bộ phim này . Mình thích đoạn người chồng của cô Ilsa Lund đã hiên ngang cho hát bài về thành phố Mác Xây .Trước sự hống hách của Bọn phát Xít Đức .
    Có lẽ chính điều này đã là cho ông chủ quán Rick đã có hành động thật cao thượng ở cuối phim
    Gửi Rickcafe hay FN ...: Mấy ngày nay mình có vào đọc bài của bạn. Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ về kiến thức và tấm lòng chia sẻ của bạn.
    Hy vọng đượclàm quen với bạn
    Được Aliases sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 04/03/2008
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị à, forum mở mà nên cũng khó mà tránh được những đôi co này nọ lúc này lúc khác. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
    Chị có tâm sự vui buồn gì mà có thể chia sẻ với mọi người thì cứ post lên thôi. Nhiều lúc em post cũng là cho riêng em thôi, tình cờ có ai đồng cảm thì cũng vui vẻ một chút. Mà nếu ko thì cũng chả sao cả.
    Mà công nhận ai hay nhăn nhó là chóng già lắm. Thế nên em cũng cố gắng giữ cho mình luôn tươi vui.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận đầu tiên ở FN = Rick''s cafe đó là một tâm hồn khá lãng mạn nhạy cảm, tình cờ mình có đọc một số cảm nhận của bạn về âm nhạc mình cũng rất thích âm nhạc ..hihi nói chung là mình thích đủ thứ. Nói tóm lại tự giới thiệu bản thân mình là người thích ăn ngon mặc đẹp và sống hưởng thụ đơn giản thế thôi
    Quyển sách đầu tiên mình đọc và biết về con ngựa thành Troy trong câu chuyện của bạn, đó là một cuốn sách cũ nát trên nền giấy sờ ram ráp cả những ngón tay, màu sắc đen sì đọc đến đau cả mắt có tên Trường ca I - LY -ÁT.
    Mình đọc lâu lắm rồi từ ngày cao tầm 1.50 và nghĩ nó như một câu truyện cổ tích về chàng hoàng tử đẹp nhất trần gian Paris Ân tượng của mình là vậy thôi khi lớn lên một chút xem được bộ phim đầu tiên về nó mà không phải nó .Một bộ phim phi nghệ thuật do Holywood đã từng làm ở đó Hecquyn người anh hùng đã trở thành một tên cuồng điên khát máu và dâm loạn. HBO sau này cũng đã từng chiếu lại vài năm về trước.
    Sang đến bộ phim thứ hai hoàng tử Paris do Orlando Bloom đóng là được mỗi cái đẹp trai nhưng nhu nhược yếu đuối ghét nhất cảnh hắn quỳ xuống dưới chân của anh trai để cầu xin . Helen thì không đẹp như mức tưởng tượng thật thất vọng . Còn lại mỗi Asin ( Prat Pitt vẫn mang dáng vẻ như của chàng Tristan trong Huyền thoại mùa thu ngày nào ..yêu thế )
    Bạn có làm nick bên trang web dienanh.net không FN = Rich''s cafe?
    Với bản thân, mình coi ttvnol.com chỉ là một nồi lẩu thập cẩm cái gì cũng có nhưng không chuyên về cái gì đảo qua một lượt các topic muốn đọc một bài viết có chiều sâu cực khó và xứng đáng là nơi thư giãn , spam, chat chít giải lao cân não khi chẳng có việc gì để làm.
    Mình cũng ít khi lượn qua bên box Điện ảnh bên này nhưng cực kỳ ấn tượng với cách nói có chiều sâu thẳng thắn và rất bố tướng của mod Vinhhattieu bên ( MFC).Chú ý mà nói mà chỉnh các con zời cũng hay lắm cảm nhận lơ tơ mơ chú ý quạt cho bẽ mặt .
    Mình chủ yếu ở bên kia đọc bài có nhiều cao thủ viết bài phân tích cảm nhận rất hay. Bạn sang đó sẽ học hỏi được nhiều điều hơn, tìm được nhiều tâm hồn đồng cảm có thêm bạn cùng sở thích biết cảm nhận một cách thực sự như bạn mong muốn mình tin là như vậy
    Nói về Casablanca dạo này đầu óc mình không còn trong trắng nữa khi xem Sắc Giới và nhất là khi viết cảm nhận bên ( MFC) lại càng thêm tò mò và ức chế vì chưa được xem cảnh hot . Sự đam mê hấp dẫn của Sắc và Giới quá lớn làm mình càng ngày càng hư mà . Nên tâm hồn không còn đủ độ trong trắng để cảm nhận những phim lãng mạn đến cao đẹp của tình yêu như Casanblanca khổ thế chứ
    Nhớ nhất câu cuối cùng của phim đó câu gì ý nhỉ
    Mong rằng bạn lập nick mới ( làm nick mới ở gmail nhanh lắm 5phút là xong thôi mà )
    Hẹn gặp lại bạn bên dienanh.net
    @@@ Mod Thuyenxaxu hihi ảnh thì em có nhiều ảnh đẹp nhưng giờ đang trong thời kỳ làm mồi câu mới up lên hihi.
    Em xưa nay vẫn thế luôn giữ gìn phong độ thành viên box Làm đẹp. Hơn nữa sinh ra bản chất vốn dĩ đã điệu đà rồi, một ngày không soi gương chải tóc trùng tu lại di tích thấy có lỗi với bản thân ứ chịu được

  5. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    A ha tình cờ túm được bài này, chị nói đúng ý em ghê, từ hồi xưa em đã có ý thích nếu lấy nước ngoài thì nhất định phải là Châu Âu, nhất là đàn ông Pháp, Ý...( loại trừ Anh, Đức...)
  6. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Uh chị yêu thích thực vật ko thích động vật cho lắm Chưa hề có tấm hình nào chụp chung với con nào cả .Chỉ tay chỉ chân lên con đó thì đc .Chứ ko đụng vào đc Nhà chị chưa bao giờ nuôi đc con vật nào Nguyên cả nhà đều ko ưa chó mèo
    Bù lại chị khá có duyên với cây cỏ Trồng hoa lan 10 chậu ra đc mấy chậu đó Có lẽ hơi ngược ngạo tý quen anh chàng nào cũng yêu thương thú vật luôn đưa mấy chú chó , mèo , rùa , chim chóc ...... kêu chị sờ thử và cho mấy con đó để nuôi .Tập tính yêu thương thú vật .Chó , mèo thì cho người quen .Rùa , chim thả phóng sinh Nuôi nó ko sớm thì muộn cũng nghẻo trong tay chị
    Dây đó ko tải nổi trọng lượng của chị đâu em Lúc đó chị Trâm Anh ngó ngó coi chị có té ko để nó cười .
    Lúc chị chụp hình có 1 ngồi nằm lên 1 cái cây thế nhưng cái cây bề ngang ít quá so với người chị đang chụp hình té 1 cái bịch .Chị Trâm Anh cười chẳng ngó gì tới chị Vừa đau đít vừa bị cười
  7. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Sau này em cũg đặt tên con em là Khánh chị nhá
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Chào LinhKhue
    Firstnew nhờ mình nhắn hộ bạn thế này :
    " FN đã đọc bài của bạn và rất vui khi nhận được những lời khuyên chân thành của bạn FN còn nói là đã đọc đi đọc lại rất kỹ và rất vui ! Những dòng chữ màu đỏ nói lên tất cả FN Cũng hiểu điều bạn muốn nói.
    Về việc tham gia điện ảnh thì FN nói thấy rất thú vị và cũng thích những phân tích có chiều sâu FN cũng hy vọng là tìm được nhiều bạn bên đó cùng sở thích.Để FNsẽ sắp xếp thời gian.
    @ all :
    FN cũng nói là " đất lành chim đậu còn đất dữ thì ....!"r38)] và sẽ không quay lại đây post bài nữa.FN gửi lời chào và Chúc mọi ngưòi vui vẻ
    @ MOD : VÌ FN nhờ viết hộ bạn ý nên SDC mới vô đây. Bình thường thì không bao giờ có chuyện đó .Cảm ơn nếu không xóa bài này.
    .....................................................................
    @ Còn đây là lời của Superdance_chat : Thì ra điện ảnh ở sát cạnh Dancing----->khi nào rảnh cho đi xem phim với linh khuê
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn SDC . Tôi đã cảnh cáo FN, đã cố tình lờ đi những vi phạm , email ect . Nhưng FN đã cố tình làm mất thì giờ của tôi . Khi tôi đọc loạt bài ghép tên , có tên tôi trong đó, tôi đã xử phạt ở mức độ nhẹ nhất dù tôi có thể khóa nick FN maximum . Nick FN bị khoá 3 ngày là nhẹ . Riêng về chuyện FN không vô đây nữa, không phải đất lành đất dữ mà FN không vô, tôi đã hạn chế không cho FN vô box Làm Đẹp 6 tháng !
    Nick Rick cho FN mượn nick để tiếp tục vi phạm . Tôi khóa 1 tháng chứ không chỉ 3 ngày .
    Đây là lần cuối cùng tôi mất thì giờ về chuyện của FN nhé . Một lần nữa, cám ơn bạn SDC .
  10. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thực tế theo suy nghĩ về cá nhân của em, phải chăng mọi người có lẽ hơi quá nhạy cảm chăng ?
    Bản thân Linhkhue4 set câu này ở nick nếu có bị ghép đôi với ai đó và có tên trong truyện của ai đó thì cũng chỉ cười thôi
    Mình là ai, mình làm gì không hổ thẹn với chính bản thân mình là được sợ chi người khác nói ra nói vào. Hơn nữa chỉ cần một người hiểu mình là quá được rồi Trong cuộc đời đôi lúc có những việc chẳng có ai hiểu thì sao.
    Chẳng nhẽ phải đi thanh minh với tất cả thế giới này chăng
    Chuyện coi như đùa nên đùa chuyện coi như thật chuyện mong nó thành thật nó cũng chẳng bao giờ thành thật được.
    Còn riêng FN em nghĩ bạn ấy không có ý gì khi nói đến Baby_thaohang hay ghép đôi như thế đâu.
    Vì nếu bạn ấy hiểu bạn ấy sẽ hiểu được sự hiểu nhau chia sẻ mọi việc giữa Baby_thaohang và Anh_trai_76 sao bằng Linhkhue đó là sự thật cái đó xây dựng trên sự tin tưởng thực sự điều mà chắc chắn may ra chỉ có LK và AT hiểu mà thôi
    Sao mọi người có vẻ lại ngại ngùng và nhạy cảm quá vậy nhỉ không thể hiểu được nhất là phản ứng của Baby_thaohang
    FN tôi luôn đặt lòng tin ở bạn không có ý gì xa xôi ở đây, có lẽ ai đó hơi liên tưởng đan xen các sự việc với nhau xa xôi quá mà thôi

Chia sẻ trang này